Những "bà mẹ siêu nhân", họ là ai?

Thu Thủy,
Chia sẻ

Có rất nhiều câu chuyện “thần thoại” về các bà mẹ siêu nhân. Đó là những bà mẹ trong tưởng tượng và họ có thể làm được tất cả mọi việc một cách hoàn hảo.

Trong trí tưởng tượng của mọi người, một bà mẹ siêu nhân sẽ:

Nhà của cô ấy lúc nào cũng sáng bóng.

Những đứa con của cô ấy luôn ăn mặc chỉnh tề.

Cô ấy tự nấu ăn cho cả gia đình, các món ăn thì cực ngon miệng và đẹp mắt.

Tóc của cô ấy không bao giờ bị rối. Cô ấy lúc nào cũng xinh đẹp.

Những đứa con của cô ấy học được cách cư xử tốt với tất cả mọi người.

Nhà của cô ấy được trang trí vô cùng tinh tế với món đồ thủ công cô ấy tự làm khi tham khảo trên mạng.

Chồng của cô ấy rất thích khoe về vợ với đồng nghiệp, bạn bè, và thậm chí với cả người lạ trên đường.

Những bức ảnh hạnh phúc của gia đình cô ấy làm người khác phải ghen tị. 

Những
Ảnh minh họa.

Là một người mẹ, chúng ta biết đó chỉ là những câu chuyện hư cấu, nhưng chúng ta cũng tự hỏi… liệu “cô ấy” có thực sự tồn tại hay không?

Đó có phải là người đã khoe về dự án mới nhất của cô ấy với bạn? Hay đó là người chụp ảnh các bữa tối hảo hạng trên Instagram?  Hay chính là người bạn luôn tình cờ gặp khi đón con ở trường, quần áo lộng lẫy và móng tay được cắt tỉa cẩn thận?

Có lẽ bạn không cần phải thắc mắc xem họ là ai nữa đâu, sự thật rất đơn giản và bạn sẽ ngạc nhiên đấy. Vì cô ấy chính là BẠN.

Kể cả khi bạn thấy mình có nhiều lỗi lầm, hoài nghi về khả năng của bản thân và đã cố gắng khắc phục nhưng không thành. Thì “cô ấy” vẫn chính là bạn.

Nếu bạn không tin, hãy bớt vài phút để xem những việc siêu nhân mà bạn đang làm sau đây:

- Bạn hoàn thành toàn bộ việc tắm gội trong chưa đầy 5 phút.

- Bạn phân biệt được tiếng khóc của con bạn trong số 100 đứa trẻ đang khóc ở cách đó 50m.

- Bạn có thể cho con ăn nhiều bữa trong ngày với những đồ ăn tốt cho sức khỏe của con.

- Bạn cũng không bỏ đói bản thân.

- Bạn chăm sóc con chu đáo ngay cả khi chính bạn đang chiến đấu với bệnh tật.

- Bạn cho phép mình thành kẻ xấu, miễn là nó tốt cho con bạn.

- Sức mạnh kỳ diệu từ nụ hôn của bạn làm lành vết thương của con.

- Bạn có thể bận rộn cả ngày với quần áo luộm thuộm. Nhưng chỉ cần một phút nào đấy con bạn khen bạn xinh đẹp, bạn sẽ thấy thật hạnh phúc.

- Bạn có thể đón con ở trường lúc 2:50 chiều, đưa nó tới lớp học nhảy lúc 2:55 chiều và sang lớp học piano cách đó khá xa lúc 3:15 chiều.

- Bạn có thể đi ngủ muộn nhiều ngày và cảm thấy chẳng làm được việc gì. Nhưng mỗi sáng, khi bạn thức dậy, bạn lại cố gắng lại từ đầu.

- Bạn có thể vừa nấu bữa tối, vừa nói chuyện điện thoại, vừa trông một đứa trẻ đang tập đi… Bạn nghĩ đây cũng là cách bạn tập thể dục hàng ngày.

- Bạn có thể ngủ ít kinh khủng mà vẫn hoàn thành mọi việc rất tuyệt.

- Dù bạn có ngủ ít hay không ngủ thì bạn vẫn chăm sóc tốt cho mình và người thân khi họ thiếu ngủ.

- Con của bạn vẫn luôn yêu bạn cho dù bạn làm sai việc gì.

- Bạn đã nuôi dưỡng một thiên thần bé nhỏ. Đó là một điều thật tuyệt vời.

- Bạn đã tin mình chính là một bà mẹ siêu nhân chưa? Danh sách này còn thiếu việc gì bạn đã và đang làm không nhỉ?

(Nguồn: Huffington)
Chia sẻ