Những bà mẹ có con sinh non, nằm trong lồng ấp ngày cận Tết: “Con sống khỏe là hạnh phúc lắm rồi”

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Chứng kiến sự hồi phục “kỳ diệu” của con sau chuỗi ngày cân não điều trị từ khi chào đời, cha mẹ và cả các y bác sĩ tại Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi có những cảm xúc rất đặc biệt khi ngày Tết đang cận kề.

"Tít…tít…", tiếng máy thở vang lên dồn dập trong phòng hồi sức. Điều dưỡng Võ Thị Mỹ Hảo (23 tuổi) chạy đến giường bệnh của bé T. để tiến hành thay băng, kiểm tra máy hỗ trợ khí quản.

4 ngày nay, bé phải chuyển vào phòng hồi sức vì suy hô hấp không thở được, nhiễm trùng sau khi sinh non.

Những bà mẹ có con sinh non, nằm trong lồng ấp ngày cận Tết: “Con sống khỏe là hạnh phúc lắm rồi” - Ảnh 1.

Những đứa trẻ cuối cùng nằm trong lồng ấp khoa Sơ sinh, BV Sản - Nhi Quảng Ngãi ngày cuối năm./

Sau khi thay băng và điều chỉnh ống thở bằng thao tác rất nhanh nhạy nhưng kỹ lưỡng, chị… tiếp tục ghé sang lồng ấp phía đối diện, kiểm tra xem tình trạng vàng da của một cậu bé khác đã cải thiện chưa rồi tiến hành thay tã.

Đứa trẻ nhỏ xíu như chú chuột con, nằm nhắm chặt mắt ngủ ngon lành, dù phía trên là một ánh đèn rọi liên tục.

Những bà mẹ có con sinh non, nằm trong lồng ấp ngày cận Tết: “Con sống khỏe là hạnh phúc lắm rồi” - Ảnh 2.

Điều dưỡng Hảo chăm sóc tận tình cho từng bệnh nhi.

Công việc ấy đã trở nên quen thuộc với điều dưỡng Hảo suốt gần 2 năm nay, kể từ lúc cô vào làm tại Bệnh viện (BV) Sản – Nhi Quảng Ngãi.

Và nó lại càng trở nên đặc biệt hơn trong những ngày cuối năm, khi cả bác sĩ lẫn gia đình đều muốn các bé sớm khỏe mạnh, mau xuất viện trở về nhà đón Tết.

Những bà mẹ có con sinh non, nằm trong lồng ấp ngày cận Tết: “Con sống khỏe là hạnh phúc lắm rồi” - Ảnh 3.

Những ngày cận Tết, các nhân viên y tế tại khoa Sơ sinh vẫn rất bận rộn.

"Nhà tôi ở huyện Bình Sơn, cách BV đến 40 cây số nên phải thuê trọ ở lại. Do đó Tết này sẽ may mắn được về sớm, không phải trực giao thừa như các đồng nghiệp.

Nhưng nếu lịch phải làm xuyên Tết cũng không sao, vì phục vụ bệnh nhân là nhiệm vụ của mình mà. Cố gắng hoàn thành thôi" – nữ điều dưỡng nói.

Những bà mẹ có con sinh non, nằm trong lồng ấp ngày cận Tết: “Con sống khỏe là hạnh phúc lắm rồi” - Ảnh 4.

Điều dưỡng thay băng cho bé sơ sinh bị vàng da.

Ở phòng ngoài, không khí vô cùng hồ hởi khi các sản phụ đã được ôm con vào lòng sau chuỗi ngày trẻ được chăm sóc đặc biệt trong những phòng cách ly vì nhẹ cân thiếu tháng.

Ngắm con say giấc nồng, chị H.T.T. (28 tuổi) không nghĩ bé có thể hồi phục nhanh đến vậy, dù lúc mới sinh vô cùng nhẹ cân.

Những bà mẹ có con sinh non, nằm trong lồng ấp ngày cận Tết: “Con sống khỏe là hạnh phúc lắm rồi” - Ảnh 5.

Con gái chị T. khỏe mạnh, ngủ ngon lành.

"Vợ chồng em làm công nhân may, có một bé trai 2 tuổi rồi. Lần bầu trước ở Sài Gòn, mới chuyển về quê năm nay, siêu âm mọi thứ đều bình thường hết. Nhưng hôm đó mới 31 tuần, em vừa đi làm về thì bất ngờ vỡ ối. Chồng đưa đi cấp cứu thì BV báo có dấu hiệu sinh rồi.

Thấy thai còn nhỏ quá nên vợ chồng em lo lắm, nhưng bác sĩ nói hãy yên tâm vì nhiều bé sinh non ký vẫn cứu được. Lúc sinh ra, con gái em nặng có 1.1 kg" – chị T. kể lại.

Những bà mẹ có con sinh non, nằm trong lồng ấp ngày cận Tết: “Con sống khỏe là hạnh phúc lắm rồi” - Ảnh 6.

Trước đó khi bé chào đời chỉ nặng 1.1 kg.

Sau khi đứa trẻ chào đời ngày 18/12, các bác sĩ thăm khám và xác định con gái sản phụ T. bị vàng da, nhiễm trùng sơ sinh, giãn bể thận trái.

Bệnh nhi được hỗ trợ hô hấp, thở máy CPAP, truyền dịch, kháng sinh và nằm lồng ấp suốt 10 ngày. Sau đó được chuyển ra phòng thường để mẹ ấp kangaroo và tập bú. Đến nay, bé đã có sức khỏe ổn định, bú tốt, tăng lên 2.2 kg và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Những bà mẹ có con sinh non, nằm trong lồng ấp ngày cận Tết: “Con sống khỏe là hạnh phúc lắm rồi” - Ảnh 7.

Trẻ được chiếu đèn trị vàng da.

"Cảm ơn các bác sĩ đã hết lòng chăm sóc con em. Con từ sinh non nhẹ ký mà sống khỏe là hạnh phúc lắm rồi. Vợ chồng em đang trông ngày xuất viện để cả nhà đoàn tụ đón Tết" – sản phụ T. chia sẻ.

Nằm cạnh bên đang canh giấc ngủ cho con gái, anh cho biết vì vợ sinh non ngày cận Tết khiến mọi hoạt động của gia đình đều đảo lộn. Anh Đ.T.C. (36 tuổi) phải bỏ hết công việc để vào viện chăm sóc vợ và con gái nặng chỉ 2.1kg.

 "Con tôi mới ra khỏi lồng ấp ngày hôm qua. Bác sĩ nói chừng nào bé bú tốt mới được xuất viện. Mong được về sớm còn ăn Tết" – người cha 3 con tâm sự.

Những bà mẹ có con sinh non, nằm trong lồng ấp ngày cận Tết: “Con sống khỏe là hạnh phúc lắm rồi” - Ảnh 8.

Người cha chăm sóc cho con gái vừa ra khỏi lồng ấp.

Bác sĩ Phạm Vân Anh, Trưởng khoa Sơ sinh, BV Sản – Nhi Quảng Ngãi cho biết trong tháng cận Tết Tân Sửu, BV đã tiếp nhận 35 trường hợp sản phụ sinh non.

Non nhất là một bé chào đời chỉ 27 tuần, nặng chỉ 760 gram và cũng là một trong những ca nhẹ ký nhất từ trước đến nay mà BV nuôi sống thành công.

Gần đây nhất, một bé gái nặng chỉ 1.5kg, mắc bệnh màng trong, nhiễm trùng huyết đã phải điều trị suốt 4 tháng trời.

Nhờ sự nỗ lực của các bác sĩ, bé cũng đã hồi phục ngoạn mục và cùng mẹ trở về trước Tết.

Những bà mẹ có con sinh non, nằm trong lồng ấp ngày cận Tết: “Con sống khỏe là hạnh phúc lắm rồi” - Ảnh 9.

Trong tháng cận Tết Tân Sửu, BV Sản - Nhi Quảng Ngãi đã tiếp nhận 35 trường hợp sản phụ sinh non.

TS.BS. Nguyễn Đình Tuyến, Giám đốc BV chia sẻ, dù chỉ mới thành lập hơn 3 năm nhưng tập thể BV luôn cố gắng để phát triển chuyên môn, áp dụng những kỹ thuật hiện đại nhất để làm sao nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho bà con quê hương.

Từ 203 người ban đầu, đến nay BV đã có gần 500 nhân viên với nhiều chuyên khoa sản - nhi, cứu sống nhiều trường hợp bé nhẹ dưới 1kg sau sinh.

Những bà mẹ có con sinh non, nằm trong lồng ấp ngày cận Tết: “Con sống khỏe là hạnh phúc lắm rồi” - Ảnh 10.

Nụ cười hạnh phúc của người mẹ khi con sinh non khỏe lại.

Đặc biệt, các chuyên khoa Răng Hàm Mặt thường xuyên tổ chức mổ sứt môi chẽ vòm cho trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, dị tật bẩm sinh.

Với tinh thần luôn hướng đến hoạt động từ thiện, nhân đạo, hướng về cộng đồng, nhiều sản phụ khó khăn đã được BV giúp đỡ.

Những ngày cuối năm, món quà ý nghĩa nhất mà các y bác sĩ khoa Sơ sinh trao cho các cặp vợ chồng có con sinh non là việc giúp các bé sớm rời viện, đón cái Tết đầu tiên khỏe mạnh.

Chia sẻ