Nhóm nhạc Hong Kong bị màn hình LED khổng lồ rơi trúng người khi đang biểu diễn

Diệp Lục,
Chia sẻ

Sự cố bất ngờ đã khiến ít nhất 2 người bị thương nặng, buổi biểu diễn phải hủy bỏ.

Tờ SCMP đưa tin, có ít nhất 2 vũ công của nhóm nhạc Hong Kong tên Mirror bị thương sau khi màn hình khổng lồ treo trên sân khấu rơi trúng người họ trong tiết mục biểu diễn tối 28/7.

Sự cố xảy ra trong đêm nhạc của Mirror tại sân vận động Hong Kong ở Hum Hom. Đoạn video ghi lại toàn bộ vụ việc được chia sẻ chóng mặt trên các phương tiện truyền thông.

Đoạn clip cho thấy nhóm vũ công nam mặc trang phục trắng đang biểu diễn thì một màn hình LED khổng lồ treo phía trên sân khấu bất ngờ rơi thẳng xuống và đè lên người một nghệ sĩ. Sau đó, màn hình tiếp tục đổ sập xuống sàn sân khấu, đè thêm ít nhất một người nữa. 

Ngay lập tức, cả nhóm nhạc dừng biểu diễn và nhanh chóng lao vào giúp đỡ các thành viên bị nạn. Đêm nhạc sau đó cũng đã dừng lại. Ahfa Wong, người quản lý của Mirror đã lên sân khấu giải quyết tình hình cũng như gửi lời xin lỗi và yêu cầu khán giả ra về. 

"Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ cho Mirror. Tuy nhiên, chúng tôi cần xử lý một số việc ngay bây giờ. Tôi hy vọng tất cả có thể trật tự ra về. Tôi vô cùng xin lỗi. Tôi hứa sẽ giải quyết vé cho các bạn và xử lý buổi biểu diễn để đảm bảo an toàn", người quản lý cầm mic nói.

Nhóm nhạc nam bị màn hình LED khổng lồ rơi trúng người khi đang biểu diễn trên sân khấu - Ảnh 2.

Sự cố bất ngờ khiến mọi người không kịp đối phó.

Một khán giả chứng kiến vụ việc chia sẻ với tờ Variety: "Tôi chưa bao giờ chứng kiến một buổi hòa nhạc ám ảnh đến như vậy. Bước ra khỏi đó là bầu không khí u ám, không ai nói chuyện với nhau. Một số cô gái đã bật khóc nức nở".

"Tôi quá sốc trước sự việc. Khi trở về nhà trái tim tôi vẫn đập thình thịch. Tôi cần thời gian để bình tĩnh. Tôi hy vọng mọi người sẽ ổn và ai phụ trách sự an toàn của sân khấu này sẽ phải chịu trách nhiệm", một người hâm mộ cho hay.

Vince Leung, một cựu nhà báo đang xem buổi biểu diễn với một người bạn chia sẻ rằng: "Phải mất một vài giây khán giả mới nhận ra sự cố kinh hoàng vì họ vẫn đang trong cơn phấn khích cuồng nhiệt. Khi nhìn thấy 2 người nằm bất động trên sân khấu tất cả bỗng im bặt. Đèn sân khấu tạm thời bị tắt nhưng lại được nhanh chóng bật sáng trở lại".

Nhóm nhạc nam bị màn hình LED khổng lồ rơi trúng người khi đang biểu diễn trên sân khấu - Ảnh 3.

Hai nạn nhân nhanh chóng được hỗ trợ y tế.

Sau vụ việc, hai vũ công được đưa đến Bệnh viện Queen Elizabeth trong tình trạng tỉnh táo. Tới nửa đêm, bệnh viện cho biết một người đang trong tình trạng ổn định với một vết thương ở đầu. Người còn lại bị thương nghiêm trọng hơn, nghi ngờ cột sống và xương chậu đều bị tổn thương nghiêm trọng nên đang phải điều trị trong ICU. May mắn là người này không bị hôn mê.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hong Kong Kevin Yeung cho biết chính quyền đã tạm dừng các buổi biểu diễn của Mirror đến khi kết cấu sân khấu của họ được chứng minh đủ an toàn. Ban tổ chức ngay sau đó cũng đưa ra thông báo hủy bỏ 8 buổi biểu diễn còn lại. Các bên liên quan cam kết sẽ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Mirror hiện là ban nhạc pop nổi tiếng nhất Hong Kong trong năm qua. Nhóm được thành lập thông qua chương trình tìm kiếm tài năng thực tế Good Night Show - King Maker từ năm 2018. Chuỗi concert mới nhất của họ, dự kiến diễn ra từ 25/7 đến 6/8, được người hâm mộ háo hức mong chờ và vé cũng đã nhanh chóng bán hết từ lâu.

Nhóm nhạc nam bị màn hình LED khổng lồ rơi trúng người khi đang biểu diễn trên sân khấu - Ảnh 4.

Mirror hiện là ban nhạc pop rất nổi tiếng.

Tuy nhiên, đây không phải là sự cố đầu tiên trong các đêm nhạc của Mirror. Tối 26/7, một thành viên của nhóm, Frankie Chan, bị ngã từ trên sân khấu khi đang phát biểu. Theo tờ SCMP, anh đã nhanh chóng đứng dậy và xin lỗi khán giả vì sự vụng về của mình. Sau buổi biểu diễn, Chan lên mạng giải thích: "Xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng. Tôi mải nói quá nên sơ suất. Tôi may mắn chỉ bị vài vết bầm tím thôi".

Nguồn: SCMP, Variety

Chia sẻ