Nhóm cướp chạy 5 xe máy dàn cảnh cướp giật táo tợn trên phố Sài Gòn

Phương Đỗ,
Chia sẻ

Một nhóm nhiều thanh niên cùng dàn cảnh và tham gia vào vụ cướp táo tợn trên đường. Chúng kéo lê nạn nhân rồi phối hợp ra tay mà không gặp phải trở ngại nào.

Đoạn clip có độ dài 1p30s được ghi lại vào sáng ngày 21/1 trên đường Bàn Cờ, thuộc quận 3, TP HCM. Nhóm cướp gồm nhiều tên cùng tham gia vào vụ cướp liều lĩnh. Chúng đi trên nhiều chiếc xe máy và cùng mặc chiếc áo sáng màu để nhận ra nhau, cũng như phối hợp hành động rất nhịp nhàng.

Bọn cướp hành động khá bài bản và chuyên nghiệp khi bày binh bố trận vây quanh nạn nhân. Cụ thể, một tên đi đầu thám thính tình hình, trong khi một tên khác xuống xe để giật chiếc túi của người đàn ông đang ngồi sau chiếc xe máy. Trong khi đồng bọn ra tay, nhiều tên khác cũng xuất hiện làm vật cản trở để ngăn cản người đi đường tiếp cận.

Kinh hoàng 10 tên dàn cảnh cướp táo tợn ở TP HCM

Kinh hoàng 10 tên dàn cảnh cướp táo tợn ở TP HCM
Những tên cướp bày binh bố trận khá bài bản hòng qua mắt mọi người.

Khi người đàn ông và tên cướp giằng nhau quyết liệt chiếc túi, khiến chiếc xe loạng choạng và ngã xuống đầu một con hẻm. Rất nhanh chúng rồ ga tẩu thoát khỏi hiện trường đầy mau lẹ.

Điều đáng nói là thời điểm đó có khá nhiều người chứng kiến sự việc nhưng không một ai kịp lao tới can thiệp, giúp đỡ người bị cướp. Họ phải mất một khoảng thời gian mới "định hình" được vụ việc.

Kinh hoàng 10 tên dàn cảnh cướp táo tợn ở TP HCM
Nhiều người đi đường chứng kiến vụ cướp giật tỏ thái độ thờ ơ.

Camera an ninh của một nhà dân bên đường đã ghi lại toàn bộ vụ việc. Sau khi được đăng tải lên diễn đàn lớn, đoạn clip đã nhận được nhiều ý kiến bình luận từ cư dân mạng. Đa phần đều tỏ ra bức xúc trước sự thờ ơ, hững hờ của người dân xung quanh.

Rất đông người đứng đó mà chỉ đứng nhìn. Không can thiệp cũng chả hô hoán gì. Thấy người ta bị cướp mà mắt cứ trố ra nhìn. Kiều sống chết mặc bay đó bảo sao nạn cướp ngày càng lộng hành”, bạn Quang Mạnh nêu ý kiến.

Trong khi đó thành viên có facebook Duyên Hoàng kể rằng mình từng là nạn nhân của vụ cướp tại TP HCM trong quá khứ.

Ngày xưa em học bên quận Tân Bình bị giật cái cặp mất hết sách vở tài liệu ôn thi mà còn té lê lết. Tại mấy quận trung tâm Tp.HCM có cẩn thận tới đâu cũng bị cướp từ học sinh, vé số đến mấy người đi xe máy, xe hơi...đủ mọi tầng lớp”.

Bạn Nguyễn Thị Bích Ngọc lý giải việc tên cướp không gặp phải sự chống trả của người dân xung quanh: “Ở Sài Gòn là thế, đổ xô dân tứ xứ vào, không nghề ngỗng tiền bạc thì đi cướp thôi. Bọn cướp ở đây rất táo tợn, có thể đâm chết người nào cản nó cướp. Người Sài Gòn rất hiền, nên nếu có bắt được cũng không  đánh hoặc có thể tha cho đi...Cho nên cướp giật càng lộng hành, họ vô cảm vì sợ liên luỵ bản thân”.

Cuối năm là thời điểm nạn trộm cướp có chiều hướng gia tăng. Bạn đọc cần hết sức cẩn trọng khi mang theo tài sản quý ra đường, đặc biệt là đi qua những cung đường vắng lúc sáng sớm và đêm khuya.

Chia sẻ