Nhờ mẹ lên chăm vợ ở cữ, tôi có ngờ đâu chỉ một tuần sau, mẹ thì đùng đùng giận dữ bỏ về còn vợ lại đưa đơn đòi ly hôn

H.Dương,
Chia sẻ

Tôi không thể hiểu được suy nghĩ của mẹ và vợ mình. Hơn nữa, càng không biết nên giải quyết mọi chuyện thế nào cho ổn thỏa?

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Xin chào Hướng Dương,

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều mới quyết định gửi thư cho chị, mong chị giúp tôi gỡ rối tâm sự gia đình. Mấy hôm nay, tôi đứng giữa mẹ và vợ mà đầu óc cứ rối tung cả lên, rất bực bội lẫn bất lực.

Trước đây, mối quan hệ giữa mẹ và vợ tôi khá tốt. Chúng tôi không ở cùng bố mẹ mà cưới xong là chuyển ra ở riêng hẳn. Vợ tôi hàng tháng đều về thăm ông bà và đem theo rất nhiều quà cáp. Mẹ tôi cũng hay khen con dâu với hàng xóm. Vì thế khi vợ sinh con, người đầu tiên tôi nghĩ đến chính là mẹ mình. Mẹ tôi đã có kinh nghiệm chăm sóc hai chị gái tôi khi họ ở cữ nên chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho con dâu. Tôi bàn với vợ, cô ấy cũng đồng ý ngay.

Nhờ mẹ lên chăm vợ ở cữ, tôi có ngờ đâu chỉ một tuần sau, mẹ thì đùng đùng giận dữ bỏ về còn vợ lại đưa đơn đòi ly hôn - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Thế mà hai người họ mới ở với nhau đúng một tuần đã xảy ra chuyện. Hôm ấy, tôi còn đang làm thì mẹ đã gọi điện, giọng bực tức gắt gỏng bảo sẽ về quê ngay. Tôi hỏi có chuyện gì thì bà bảo tôi tự về mà hỏi vợ. Chiều đi làm về, tôi hỏi vợ thì cô ấy đùng đùng đưa đơn ly hôn bảo tôi chọn hoặc vợ con hoặc mẹ, cô ấy không chịu đựng nổi mẹ tôi nữa rồi.

"Người gì mà mồm miệng đầy trầu mà cứ hôn môi cháu. Tôi nhắc nhiều lần, bà còn mắng tôi là hỗn hào. Sáng nay tôi bực quá, không cho bà động vào cu Tít nữa nên bà dỗi bà bỏ về đấy. Anh xem làm thế nào thì làm".

Đấy, đấy là lý do khiến hai người họ trở mặt với nhau Hướng Dương ạ. Giờ mẹ thì gọi điện lên mắng mỏ tôi là kẻ sợ vợ. Vợ thì trách tôi làm chồng mà không biết dung hòa mối quan hệ giữa vợ và mẹ. Hai người họ kẻ xô người kéo khiến tôi điên đầu cả lên. Mong Hướng Dương giúp tôi giải quyết chuyện này với. (nguyensang...@gmail.com.vn)

Nhờ mẹ lên chăm vợ ở cữ, tôi có ngờ đâu chỉ một tuần sau, mẹ thì đùng đùng giận dữ bỏ về còn vợ lại đưa đơn đòi ly hôn - Ảnh 3.

Xin chào bạn,

Hướng Dương rất hiểu và cảm thông cho tâm trạng rối bời của bạn hiện tại. Đúng là khi đứng giữa hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời, ai cũng sẽ có những bối rối và bất lực như bạn mà thôi. Nhưng chuyện gì cũng có cách giải quyết cả, chỉ mong bạn thật bình tĩnh và tâm lý, tháo gỡ từng nút thắt một.

Đầu tiên, bạn cần giải thích với mẹ về tác hại của việc hôn môi cháu. Rất nhiều nhà khoa học và bác sĩ đã cảnh báo về điều này. Dù biết đó là hành động xuất phát từ tình yêu thương bà dành cho cháu nhưng hành động hôn môi một đứa trẻ còn quá nơn nớt dễ dẫn đến những hậu quả đau lòng, thậm chí còn ảnh hưởng đến tính mạng của bé. Hướng Dương tin rằng với tình yêu của một người bà, khi bạn giải thích cặn kẽ và tâm tình, mẹ bạn sẽ hiểu được vấn đề mà thôi.

Thứ hai, bạn cần nhẹ nhàng và bình tĩnh khi giải thích và khuyên răn vợ. Đúng là cô ấy cũng có điều đáng trách khi công khai đối đầu với mẹ chồng, không cho mẹ chồng đụng vào người cháu. Nhưng suy cho cùng, hành động đó cũng xuất phát từ bản năng bảo vệ con của một người mẹ. Bạn cần phân tích cho vợ hiểu, lẽ ra cô ấy cần ứng xử nhẹ nhàng hơn, tình cảm hơn với mẹ chồng thay vì đối xử quá thẳng với mẹ chồng như vậy. Bạn hãy khuyên vợ gọi điện, nói lời xin lỗi với mẹ chồng, giải quyết mâu thuẫn với bà. Ngoài ra, bạn hãy quan tâm, chăm sóc và thương yêu vợ, đừng để cô ấy bị trầm cảm sau sinh nhé.

Khi bạn đã đứng giữa, bạn cần bình tĩnh, khéo léo và nhẹ nhàng thì mới mong dàn xếp ổn thỏa mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu. Hướng Dương tin rằng bạn sẽ làm tốt điều đó. Chúc vợ chồng bạn hạnh phúc, bé con khỏe mạnh.

Thân gửi.

Hướng Dương.

Chia sẻ