Nhờ bị bạn gái đá vì là nhân viên lau dọn không có tương lai, người đàn ông quyết vươn lên, trở thành CEO công ty vệ sinh hàng đầu Singapore

Imacho,
Chia sẻ

Thay vì buồn bã, Vernon xem đó như lời động viên, giúp ông cố gắng làm việc để khẳng định mình trước khi gặt hái thành công khiến ai cũng ghen tị.

Nhìn vào Vernon Kwek, 48 tuổi, nắm giữ chức vụ CEO Primech Services & Engineering ở Singapore cùng cuộc sống hôn nhân viên mãn với vợ và 4 đứa con ngoan, ít ai nghĩ rằng ông từng là cậu học trò bỏ học giữa chừng và bị bạn gái chê cười vì làm nhân viên vệ sinh. Con đường chạm đến thành công của ông Vernon không hề bằng phẳng và giờ đây, nó trở thành câu chuyện tràn đầy nguồn cảm hứng.

Nhờ bị bạn gái đá vì là nhân viên dọn vệ sinh không có tương lai, người đàn ông quyết vươn lên, trở thành CEO công ty hàng đầu Singapore - Ảnh 1.

Vào năm 13 tuổi, Vernon giúp bố kiếm được công việc dọn dẹp vệ sinh sau khi ông từ bỏ công việc bán hàng. Mỗi cuối tuần, Vernon lại đến phụ bố làm vệ sinh văn phòng và nhà vệ sinh bên trong các tòa nhà. Đến một ngày nọ, ông nhận ra làm quản lý ở công ty dọn vệ sinh có thể kiếm được nhiều tiền hơn hẳn mức lương của 1 kỹ sư mới tốt nghiệp đại học. Nghĩ vậy, Vernon quyết định bỏ học bất chấp bố bên cạnh hết lời can ngăn trước khi bỏ nhà ra đi 2 tháng.

Thời gian sau đó, bố Vernon cũng chấp nhận cho con trai đi làm nhân viên vệ sinh toàn thời gian với mức lương 430 đô Sing (hơn 7,2 triệu đồng). Nhờ vào sức trẻ và tinh thần chăm chỉ làm việc, chẳng mấy chốc Vernon được thăng chức lên làm quản lý, nâng thu nhập lên 800 đô Sing (hơn 13,5 triệu đồng) ở tuổi 14. Đến cả Vernon cũng bất ngờ với sự thăng tiến nhanh chóng của mình nhưng quản lý khi đó khẳng định rất tin tưởng vào khả năng làm việc và tố chất phát triển của ông. Sau vài năm, Vernon nắm giữ chức giám sát với mức lương 1.100 đô Sing (18,6 triệu đồng) trước khi rời công ty để nhập ngũ nhưng cuối cùng lại trốn nghĩa vụ.

Trong thời gian đó, Vernon hẹn hò với 1 cô gái nhưng người này chê cười ông chỉ là 1 nhân viên vệ sinh không bằng cấp nên đề nghị chia tay. Theo như Vernon biết thì bạn gái cũ đã bỏ ông đi yêu 1 người đàn ông khác đã tốt nghiệp đại học. Thay vì buồn bã, Vernon xem đó như lời động viên, giúp ông cố gắng làm việc để khẳng định mình.

photo-2

Tiếp đến, Vernon trở lại công ty cũ và làm việc với tư cách nhà thầu phụ với mức thu nhập đáng mơ ước lên đến 5 con số 25 nghìn đô Sing (hơn 432 triệu đồng), giúp ông dễ dàng tậu được chiếc xế hộp hiệu BMW xịn sò. Lúc này, Vernon thỏa mãn với thành công đến sớm của mình, ông bắt đầu chểnh mảng công việc và tiêu tiền như nước. Hậu quả là ông phải tuyên bố phá sản ở tuổi 26.

Vernon chỉ mất đúng 5 ngày để cho phép bản thân buồn bã. Sau đó, ông đứng dậy và lên đường đi kiếm việc. Với khả năng gây dựng sự nghiệp từ 2 bàn tay trắng, thất bại trước đó không quá đáng ngại đối với ông. Bằng chứng là chỉ trong vòng 1 năm, Vernon đã vươn đến mức lương 5 chữ số như cũ.

Cuộc sống lại một lần nữa thử thách Vernon khi phát hiện 1 trong những nhà thầu phụ của ông thuê nhân viên ngoại quốc làm việc bất hợp pháp. Vì có dính líu đến công việc làm ăn nên Vernon cũng bị bắt phải ngồi tù 4 tháng.

Được trả tự do, Vernon trở lại công ty cũ trước khi chuyển sang thử sức ở lĩnh vực chứng khoán. Chăm chỉ làm việc suốt 10 năm, ông gia nhập công ty Primech với thu nhập 500 nghìn đô Sing (hơn 847 triệu đồng). Hiện tại, Vernon có 10% cổ phần và quyền điều hành công ty vệ sinh lớn nhất đảo quốc sư tử. bên cạnh đó, ông còn sở hữu 2 công ty khác, chuyên cung cấp dịch vụ vệ sinh cho những tập đoàn "ông lớn" như sân bay Changi.

Nhìn lại con đường đã qua, Vernon khiêm tốn cho biết tất cả là nhờ vào sự kiên trì không bỏ cuộc của ông và kỹ năng làm việc hiệu quả của các nhân viên. Trong quá khứ, Vernon đã từng phạm phải nhiều sai lầm nhưng nhờ vậy mà ông mới có được ngày hôm nay nên chẳng có lý do gì khiến vị CEO tài ba phải xấu hổ về những gì ông đã làm.

Nhờ bị bạn gái đá vì là nhân viên dọn vệ sinh không có tương lai, người đàn ông quyết vươn lên, trở thành CEO công ty hàng đầu Singapore - Ảnh 3.

(Nguồn: WOB)

Chia sẻ