Nhờ bạn trai chụp hình chơi cầu trượt, cô gái khoe thành quả dân mạng đỏ mắt tìm vẫn lắc đầu: Lắp kính hiển vi cũng chịu

M52,
Chia sẻ

Nhờ bạn trai chụp hình đúng là những niềm đau!

Con gái mà, khi tới một địa điểm mới lạ hay nhân một dịp đặc biệt, ai chẳng thích chụp vài tấm hình thật lung linh để kỉ niệm và đăng MXH "sống ảo". Nhưng khổ nỗi, không phải lúc nào các chị em cũng gặp được nháy có tâm, có tầm để tạo nên bức ảnh ưng ý. Đặc biệt là những anh chàng người yêu, dù bị "bóc phốt" bao nhiêu lần rồi mà có vẻ trình chụp ảnh vẫn chưa lên tay.

Mới đây, lại thêm một cô gái xứ Trung đầy bức xúc lên kể tội người yêu vì chụp ảnh mà dùng kính hiển vi ra soi cũng chẳng thấy. Không nhiều lời, cô nàng chỉ viết một dòng ngắn gọn "Nhờ bạn trai chụp hình, mọi người đoán xem tôi ở chỗ nào?" và đăng thành phẩm lên, xin để dân mạng tự đánh giá tay nghề.

Nhờ bạn trai chụp hình chơi cầu trượt, cô gái khoe thành quả dân mạng đỏ mắt tìm vẫn lắc đầu: Lắp kính hiển vi cũng chịu - Ảnh 1.

Đây chính là bức ảnh người yêu chụp cho cô gái khi chơi cầu trượt.

Bạn không cô đơn đâu! Vì 100% dân tình đều khẳng định chẳng thấy có cô gái nào trong bức hình cả. Phía xa có một bóng người đen đen, nhưng đó có vẻ giống đàn ông (?) hơn. Đã vậy anh ta còn quay lưng, không lẽ anh người yêu lại chụp ảnh không có tâm tới thế?

Nhưng nếu loại trường hợp bóng đen đó là nhân vật chính, vậy trong bức này còn có người thứ 2 sao? Đây, hãy để chủ nhân bức ảnh tự lên tiếng!

Nhờ bạn trai chụp hình chơi cầu trượt, cô gái khoe thành quả dân mạng đỏ mắt tìm vẫn lắc đầu: Lắp kính hiển vi cũng chịu - Ảnh 2.

Bức ảnh sau khi zoom gần và khoanh tròn vị trí để dân tình dễ dàng quan sát.

 Mặc dù cô gái đã phải zoom ảnh lên, đánh dấu lại mà dân tình vẫn lắc đầu. Chẳng thấy ai hết!

Nhờ bạn trai chụp hình chơi cầu trượt, cô gái khoe thành quả dân mạng đỏ mắt tìm vẫn lắc đầu: Lắp kính hiển vi cũng chịu - Ảnh 3.

 Zoom gần hơn nữa nào! Chẳng lẽ lại là cái bóng mờ mịt như làn khói ở trên cầu trượt? Quả nhiên anh người yêu có tâm đã bắt trọn khoảnh khắc bạn gái đang vui vẻ chơi cầu trượt. Và có tâm mà lại thiếu tầm nên thành quả là bức ảnh để đời, trông cô gái như một làn khói mờ mịt. 

Dân tình xem xong chỉ biết lắc đầu ngao ngán, nhiều người cảm thông, cũng có người hài hước trêu chọc: "Có đeo kính hiển vi cũng chẳng thấy người đâu", "Thực ra tôi đoán cái bóng đó là chủ thớt, chứ thực tình tôi nhìn không có ra hình người", "Chụp ảnh ban đêm mà chụp theo phong cách kinh dị nữa", "Bạn trai nhà người ta luôn khiến tôi thất vọng", "Vậy mới nói con trai chụp ảnh đẹp hiếm lắm, tôi nhất định sẽ kiếm được anh người yêu hiếm có ấy. Chứ nhìn đây tôi sợ lắm rồi", "Tôi cười không ra tiếng nữa rồi", "Rốt cuộc chủ thớt ở đâu vậy"...

Bài đăng này đã thu hút tới 21k lượt yêu thích, hàng ngàn bình luận chỉ sau ít giờ đăng tải. Quả thật, nhờ bạn trai chụp ảnh cho vẫn là những niềm đau!

Chia sẻ