Nhìn vào số phận nghiệt ngã của 3 cô gái "Quỳnh Búp Bê": Ai đáng thương, ai đáng trách?

Crissi,
Chia sẻ

Quỳnh Búp Bê, Lan Cave và Đào - em gái Lan là 3 cái tên có số phận nghiệt ngã tính đến thời điểm hiện tại khiến khán giả vừa thấy thương lại vừa lắc đầu ngán ngẩm mỗi khi nhắc đến.

Những ngày vừa qua, khi phần 1 của Quỳnh Búp Bê khép lại và mở ra những chương mới cho phần 2 của phim, khán giả đã được trải qua những cung bậc cảm xúc thăng trầm khác nhau. Có người cho rằng phần 2 của phim xuất hiện nhiều nhân vật mới, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều diễn biến thú vị. Tuy nhiên cũng có một số khán giả cho rằng phần 1 quá mức xuất sắc. Khi tiến đến phần 2, bộ phim dần khiến người xem thấy chán.

Nhìn vào số phận nghiệt ngã của 3 cô gái Quỳnh Búp Bê: Ai đáng thương, ai đáng trách? - Ảnh 1.

Dù vậy, phần đông khán giả vẫn dành nhiều tình yêu cho Quỳnh Búp Bê và hy vọng sắp tới bộ phim sẽ mang đến những tình tiết thú vị, kịch tính, hấp dẫn. Nếu phần 1 xoay quanh cuộc đời của một mình Quỳnh (Phương Oanh) và kể lại lý do vì sao cô lại phải lầm đường, lỡ bước vào Thiên Thai thì sang phần 2, khán giả có cơ hội hiểu sâu hơn về những nhân vật khác như Lan Cave (Thanh Hương), My Sói (Thu Quỳnh) và em gái của Lan - Đào (Quỳnh Kool)... Đặc biệt là Lan Cave - Quỳnh - Đào, 3 cô gái này sẽ là những người làm nên câu chuyện cho phần 2 của Quỳnh Búp Bê.

Nhìn vào số phận nghiệt ngã của 3 cô gái Quỳnh Búp Bê: Ai đáng thương, ai đáng trách? - Ảnh 2.

Quỳnh - Sống cuộc sống mà cô không phải là người lựa chọn

Ngay từ phần 1, Quỳnh đã khiến khán giả xót thương thay cho số phận nghiệt ngã của cô. Bị chính bố dượng của mình cưỡng hiếp, Quỳnh còn tủi nhục khi bị mẹ đánh mắng vì dám dụ dỗ, ve vãn ông. Chịu không nổi những lời chì chiết của mẹ ruột, Quỳnh bỏ trốn khỏi nhà mong tìm được lối thoát. Nào ngờ rời khỏi địa ngục này, Quỳnh lại rơi tiếp vào một địa ngục trần gian khác. Chính vì sự tham lam của một người đàn bà, cô gái trẻ mới 17, 18 tuổi đã rơi vào động mại dâm rồi bị đánh đập, nhấn nước dã man cốt chỉ để ép cô đi tiếp khách.

Nhìn vào số phận nghiệt ngã của 3 cô gái Quỳnh Búp Bê: Ai đáng thương, ai đáng trách? - Ảnh 3.

Nỗi ám ảnh mang tên bố dượng đã khiến Quỳnh căm hận cả đứa con do chính mình rứt ruột sinh ra. Nếu không nhờ Cảnh (Doãn Quốc Đam) và Lan khuyên nhủ thì Quỳnh đã sớm mang bỏ nó từ lâu. Để rồi khi dần thấy yêu thương nó hơn, Quỳnh lại lâm vào thảm cảnh khác khi bị lão Cấn ép buộc đi tiếp khách hằng đêm kiếm tiền cho lão nếu cô muốn giữ lại đứa con này.

Nhìn vào số phận nghiệt ngã của 3 cô gái Quỳnh Búp Bê: Ai đáng thương, ai đáng trách? - Ảnh 4.

Lần đầu tiên bước vào phòng karaoke, để yên cho mấy lão già dê xôm ôm ấp rồi lên giường cùng họ, Quỳnh đã chính thức bước vào con đường trở thành gái làng chơi của động Thiên Thai. Đây vốn là con đường mà Quỳnh dù có muốn quay đầu cũng không thể tự mình lựa chọn. Dù đã cố gắng bỏ trốn nhưng số phận nghiệt ngã vốn đã sắp đặt sẵn tất cả, Quỳnh không thể không tuân theo.

Nhìn vào số phận nghiệt ngã của 3 cô gái Quỳnh Búp Bê: Ai đáng thương, ai đáng trách? - Ảnh 5.

Nhìn lại quãng đường mà Quỳnh trải qua, khán giả không khỏi cảm thán và xót xa vì cô đã nếm trải quá nhiều cay đắng trong cuộc đời. Những tưởng khi bỏ trốn cùng Cảnh cô sẽ nếm được vị ngọt đầu tiên thì Cảnh lại chết thảm. Đến đứa con trai duy nhất của cô cũng bị mang đi rồi mất tích khiến Quỳnh phát điên. Tuyệt vọng tột độ, cô suýt nữa đã tìm đến cái chết. Những chuỗi ngày đau thương của Quỳnh cứ liên tục nối tiếp nhau khiến nhiều người xem xong phải kêu trời vì quá mức đáng thương.

Nhìn vào số phận nghiệt ngã của 3 cô gái Quỳnh Búp Bê: Ai đáng thương, ai đáng trách? - Ảnh 6.

Sau khi quay trở lại với cuộc sống bình thường và cố gắng ổn định, Quỳnh lại tiếp tục gặp gỡ một người đàn ông khác. Đó chính là Thịnh (Hải Anh) - em vợ của Vũ "sắt" (Minh Tiệp). Qua những ấn tượng đầu của Thịnh về Quỳnh, anh thấy tính cách của cô có phần khác biệt và mạnh mẽ hơn những cô gái khác. Dù đã đoán trước được giữa Quỳnh và Thịnh sẽ xảy ra một mối quan hệ lằng nhằng nhưng khán giả vẫn lo lắng khôn nguôi cho cô. Bởi sau khi phát hiện quá khứ nhơ nhớp của Quỳnh, liệu Thịnh có bỏ qua tất cả và vẫn trân trọng cô như ban đầu?

Lan Cave - Đi sai một bước, lỡ làng cả một đời

Không giống như Quỳnh, Lan Cave trong Thiên Thai thuộc hàng đàn chị với "kinh nghiệm kỳ cựu" trong nghề khiến nhiều cô gái phải nể phục. Là người đầu tiên đưa tay nắm lấy tay Quỳnh và chở che cho cô, Lan khiến khán giả thấy có phần quý mến vì là người hiểu chuyện, biết thông cảm cho người khác.

Nhìn vào số phận nghiệt ngã của 3 cô gái Quỳnh Búp Bê: Ai đáng thương, ai đáng trách? - Ảnh 7.

Mãi cho đến những tập sau đó, Lan vẫn chỉ là cô chị luôn âm thầm giúp đỡ cho Quỳnh dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Thế nhưng khi sang đến phần 2, cuộc đời của Lan mới thật sự được hé lộ. Sau khi Thiên Thai sụp đổ, Lan trở về sống lại cuộc sống của một cô gái quê cùng gia đình. Mở một tiệm may nho nhỏ, Lan đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân cùng một người chồng mà cô cho là nếu không cưới gấp thì sẽ để lỡ mất cả đời. Ấy vậy mà lần trở về này của Lan lại là lần định mệnh, khiến cuộc đời cô bị vùi dập tan nát hoàn toàn.

Nhìn vào số phận nghiệt ngã của 3 cô gái Quỳnh Búp Bê: Ai đáng thương, ai đáng trách? - Ảnh 8.

So với Quỳnh, Lan vốn có quyền lựa chọn một hướng đi cho cuộc sống của mình. Nếu không làm gái làng chơi, Lan có thể đi làm công nhân, làm giúp việc, bán hàng... Thế nhưng ban đầu cô lại lựa chọn bước vào con đường nhơ nhớp này với lý do gia đình cô nghèo khổ, em gái cô không có tiền ăn học. Chính quyết định này của Lan đã khiến cô trở thành một trong những cô gái có cuộc sống buông thả, dùng thân xác để đổi lấy tiền thay vì dùng chính năng lực của mình để mài ra từng đồng, từng cắc.

Và hệ quả của lựa chọn sai lầm ấy chính là cuộc sống địa ngục sau khi cô quyết định "hoàn lương". Mà thật ra cũng chẳng phải Lan quyết định, cô về lại quê là vì Thiên Thai giờ đây đã sụp đổ. Nơi kiếm miếng ăn đã không còn, Lan buộc phải về quê vì chẳng còn chốn nào để đi. Có người từng đặt câu hỏi rằng liệu nếu Thiên Thai vẫn còn, Lan có chọn quay về quê không hay sẽ tiếp tục ở lại và lừa dối gia đình?

Nhìn vào số phận nghiệt ngã của 3 cô gái Quỳnh Búp Bê: Ai đáng thương, ai đáng trách? - Ảnh 9.

Mà về quê rồi thì đã sao, quá khứ nhơ nhớp đã trở thành một vết đen trong cuộc đời cô không thể nào xóa bỏ được. Chính nó đã khiến gia đình cô tan nát, hôn nhân chưa kịp cưới đã đổ vỡ, bị bố mẹ lẫn em gái ruồng bỏ, bị dân làng chì chiết, miệt thị đủ đường... Ai đã khiến Lan trở nên khốn khổ thế này? Chẳng phải là chính cô hay sao?

Nhìn vào số phận nghiệt ngã của 3 cô gái Quỳnh Búp Bê: Ai đáng thương, ai đáng trách? - Ảnh 10.

Dẫu biết cuộc đời Lan quá đáng thương vì bị bọn đàn ông hãm hại. Thế nhưng Lan cũng không thể phủ nhận rằng bọn chúng nói sai, cô đã từng là một cô cave nức tiếng tại Thiên Thai cơ mà. Lan Cave đáng thương thì có đấy nhưng cô không hề vô tội. Bởi hậu quả này vốn dĩ chính cô gây ra. Nếu từ ngày đầu, Lan không làm cave thì mọi chuyện giờ đây đã khác.

Đào - Bị sự căm hận dẫn dắt, dễ sa lầy và lầm đường lạc lối

Trong 3 người con gái nổi bật của phần 2 Quỳnh Búp Bê thì Đào là người trẻ tuổi nhất. Dù không được sống sung sướng, giàu sang như gái thành thị nhưng Đào có cái phúc là chị gái thương yêu, bố mẹ chăm lo từng tí một. Cái sai của Đào đó chính là không biết quý trọng những gì mình đang có trong hiện tại.

Nhìn vào số phận nghiệt ngã của 3 cô gái Quỳnh Búp Bê: Ai đáng thương, ai đáng trách? - Ảnh 11.

Đào xem sự nghiêm khắc của Lan là sự khó chịu, cau có mà chị gái dành cho mình. Cãi lời chị, suốt ngày đi đây đi đó với bạn bè mà không lo học hành, Đào khiến Lan không ít lần nổi giận ngay trước mặt Quỳnh. Thế nhưng dù có khuyên thế nào đi chăng nữa, cô em nhỏ này vẫn một mực cứng đầu và quyết làm theo ý mình. Chính sự cứng đầu này sẽ dễ dàng khiến cho Đào lầm đường lỡ bước và sa lầy lúc nào không hay.

Nhìn vào số phận nghiệt ngã của 3 cô gái Quỳnh Búp Bê: Ai đáng thương, ai đáng trách? - Ảnh 12.

Đúng như dự đoán, khi Đào lên thành phố đi học, Kiên (Mạnh Quân) đã xuất hiện và khiến cuộc đời cô bắt đầu đổi khác. Vì vẫn còn quá ngây thơ trước những cám dỗ của cuộc đời, Đào sớm muộn gì cũng sẽ bị Kiên cưa đổ. Chưa tính tới chuyện Kiên có tình cảm thật với cô hay không, chỉ nói đến chuyện Đào để cho một người đàn ông lạ mặt mới quen chưa bao lâu chở về quê nhà bằng xe máy đã cho thấy sự nhẹ dạ của cô rồi.

Nhìn vào số phận nghiệt ngã của 3 cô gái Quỳnh Búp Bê: Ai đáng thương, ai đáng trách? - Ảnh 13.

Thêm vào đó là sự căm hận chị gái Lan, người lừa dối cô về chuyện từng làm cave. Biết những đồng tiền học phí mà Lan cho trước đó đều từ động mại dâm mà ra, Đào quay sang oán hận chị gái mình. Không những không bênh vực, Đào còn là người "đi đầu" trong việc ruồng bỏ, khinh bỉ và miệt thị chị mình.

Nhìn vào số phận nghiệt ngã của 3 cô gái Quỳnh Búp Bê: Ai đáng thương, ai đáng trách? - Ảnh 14.

Cô quyết tâm tự đi kiếm được tiền đóng học phí một cách gấp rút. Nếu gặp phải một lời mời chào công việc kiếm tiền nào đó, Đào sẽ rất dễ sa lầy và không đề phòng được những kẻ có âm mưu thâm độc. Và nếu lúc này cô có lỡ sa chân vào vũng lầy, Lan sẽ chẳng có ở cạnh bên để kéo cô ra nữa.

Nhìn vào số phận nghiệt ngã của 3 cô gái Quỳnh Búp Bê: Ai đáng thương, ai đáng trách? - Ảnh 15.

Dù là Đào, Lan hay Quỳnh thì họ đều là những cô gái không làm nên tội tình gì mà vẫn bị "sóng đời" làm cho ngã quỵ. Thế nhưng mỗi người đều có một cách đối mặt riêng. Nếu Quỳnh chọn kiên cường chống chọi lại và tìm đường thoát ra thì Lan lại là người tự nguyện để cho những thứ khốn khổ ấy giày vò mình từng ngày. Mặt khác, Đào lại là cô gái không hề dính chút "bụi trần" nhưng cuối cùng lại là người dễ sa lầy nhất trong 3 cô gái.

Nhìn vào số phận nghiệt ngã của 3 cô gái Quỳnh Búp Bê: Ai đáng thương, ai đáng trách? - Ảnh 16.

Liệu cuộc đời họ rồi sẽ ra sao? Đào có lầm đường lỡ bước như khán giả dự đoán? Quỳnh có tìm lại được con trai mình và sống cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau được hay không? Và còn Lan Cave, liệu cô có làm lại cuộc đời được sau bao nhiêu phong ba, bão táp? Đón xem những tập tiếp theo của Quỳnh Búp Bê phát sóng định kỳ vào lúc 21g40 thứ 2, thứ 3 hàng tuần trên kênh VTV3.

Chia sẻ