Nhìn lại những thảm án kinh hoàng trong năm 2018 khiến dư luận đi từ phẫn nộ đến xót xa

Thục Hạnh,
Chia sẻ

Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ, các đối tượng đã đang tâm sát hại nạn nhân vô cùng dã man, tinh vi che đậy tội ác hòng thoát tội. Điều đáng nói, trong những nạn nhân có người còn là người nhà của hung thủ hoặc còn rất nhỏ tuổi.

Ngay đầu năm 2018, vào đúng thời điểm Tết Âm lịch, thảm án ở Bình Tân (TP.HCM) 5 người trong 1 gia đình bị sát hại đã xảy ra làm dư luận vô cùng bàng hoàng, đau xót. 

Sau đó, hàng loạt vụ án chấn động cũng tiếp diễn với hành vi, thủ đoạn dã man như vụ ca sĩ Châu Việt Cường giết cô gái ở Hà Nội trong cơn ảo giác ma túy, nữ sinh trường Sân khấu Điện ảnh bị hiếp dâm, sát hại khi đi thuê nhà trọ...

Đặc biệt vào khoảng tháng 10 cuối năm nay, vụ việc nữ sinh đại học ném con sơ sinh từ tầng 31 chung cư Linh Đàm (Hà Nội) đã đặc biệt gây rúng động dư luận cả nước. 

Cùng nhìn lại năm 2018 với những vụ án kinh hoàng khiến cả xã hội hoang mang:

Thảm án Bình Tân: 5 người trong 1 gia đình bị sát hại ngày giáp Tết chỉ vì lời trách mắng người làm lúc nửa đêm

Nguyễn Hữu Tình (18 tuổi) từ quê An Giang lên TP.HCM làm thuê, được ông Mai Xuân Chinh (đường số 7, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) nhận vào làm công, ăn và ngủ tại nhà. 

Trong quá trình làm việc, Tình làm hiệu quả thấp, hay hư hỏng sản phẩm, đi chơi game, ăn uống cả đêm nên bà Hồng (vợ ông Chinh) thường la mắng. Tình nghĩ bà chủ phân biệt đối xử với mình nên đâm ra thù ghét.

Nhìn lại những thảm án kinh hoàng trong năm 2018 khiến dư luận đi từ phẫn nộ đến xót xa - Ảnh 1.

Chân dung hung thủ Nguyễn Hữu Tình

Khoảng 4h ngày 13/2 (tức ngày 28 Tết), Tình làm rơi viên bi sắt trên sàn gỗ, gây ra tiếng động, bị bà Hồng la mắng nên hắn tức giận, dùng dao đâm chết bà Hồng. Khi ông Chinh phát hiện, Tình tiếp tục đâm người này tử vong.

Sau đó, Tình tiếp tục ra tay sát hại 3 đứa con của vợ chồng chủ nhà. Các nạn nhân tử vong được xác định gồm: Ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi), bà Mai Thị Hồng (37 tuổi, vợ ông Chinh) và 3 người con, hai gái một trai, là Mai Xuân Triệu (13 tuổi), Mai Huyền Diệu (11 tuổi) và Mai Huyền Diệp (6 tuổi).

Sau khi sát hại các nạn nhân, Tình đã lấy xe máy, laptop, trang sức, khóa cửa rồi đi ra khỏi nhà.

Nhìn lại những thảm án kinh hoàng trong năm 2018 khiến dư luận đi từ phẫn nộ đến xót xa - Ảnh 2.

Khu vực nhà của nạn nhân nơi xảy ra án mạng.

Ngày 30 Tết, người dân và lực lượng chức năng phát hiện 5 người trong gia đình ông Chinh đã tử vong, trên thi thể các nạn nhân có nhiều vết thương chảy máu. 

Sau khi điều tra, trưa 16/2 (mùng 1 Tết Mậu Tuất), công an đã bắt được Tình đang ẩn náu ở Cần Giuộc (Long An).

Nhìn lại những thảm án kinh hoàng trong năm 2018 khiến dư luận đi từ phẫn nộ đến xót xa - Ảnh 3.

Nguyễn Hữu Tình bị bắt giữ không lâu sau khi gây án.

Chiều ngày 7/9, Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tình án tử hình về tội Giết người, 8 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình. Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường hơn 198 triệu đồng tiền chi phí mai táng cho gia đình bị hại.

Trước đó, khi được nói lời sau cùng, Tình bày tỏ hối hận và xin được hiến tạng cho y học. Tuy nhiên đề nghị này của Tình đã không được HĐXX chấp thuận.

Nhìn lại những thảm án kinh hoàng trong năm 2018 khiến dư luận đi từ phẫn nộ đến xót xa - Ảnh 4.

Nguyễn Hữu Tình trong phiên tòa xét xử.

Ca sĩ Châu Việt Cường sử dụng ma túy, nhét tỏi vào miệng cô gái 20 tuổi đến tắc thở, tử vong

Rạng sáng 5/3, nhóm ca sĩ gồm Châu Việt Cường, Nam Khang (tức Đoàn Quý Nguyên, quê Thừa Thiên - Huế) rủ T.M.H (20 tuổi, ở Chương Mỹ, Hà Nội) và cô gái tên Đỗ Phượng Anh đến 1 căn hộ tập thể trên đường Nguyễn Văn Ngọc, quận Ba Đình, Hà Nội.

Tại đây, nhóm người này đã cùng nhau sử dụng ma túy tổng hợp và có quan hệ tình dục với nhau. Đến rạng sáng thì Nguyên đi biểu diễn ở Thái Bình, còn Cường và các đối tượng còn lại tiếp tục sử dụng ma túy đá.

Nhìn lại những thảm án kinh hoàng trong năm 2018 khiến dư luận đi từ phẫn nộ đến xót xa - Ảnh 5.

Ca sĩ Châu Việt Cường

Nhìn lại những thảm án kinh hoàng trong năm 2018 khiến dư luận đi từ phẫn nộ đến xót xa - Ảnh 6.

Châu Việt Cường tại cơ quan công an.

Đến khoảng 8h cùng ngày, Cường bị ảo giác nghĩ chị H. bị ma nhập nên đã xuống đường mua tỏi mang lên phòng, sau đó kéo chị H. vào buồng rồi nhét tỏi vào mồm chị H. Hành vi của Cường đã khiến chị H. tắc thở, tử vong.

Kết quả khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng đã tìm thấy hơn 33 nhánh tỏi và củ tỏi trong khoang miệng chị H., trong đó có 1 củ tỏi có kích thước 4,5 cm x 6 cm chèn vào thanh quản của chị H.

Nguyên nhân chị H tử vong là do suy hô hấp cấp, tắc thở do dị vật là củ tỏi nói trên làm tắc thanh quản.

Nhìn lại những thảm án kinh hoàng trong năm 2018 khiến dư luận đi từ phẫn nộ đến xót xa - Ảnh 7.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc

Tháng 3/2018, công an quận Ba Đình (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với Châu Việt Cường về hành vi Vô ý làm chết người.

Đến ngày 16/11, công an quận Ba Đình đã chuyển tội danh đối với Cường sang hành vi Giết người, theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Cưỡng hiếp cháu bé 5 tuổi, ném nạn nhân xuống giếng bỏ mặc đến tử vong ở Bình Phước

Nguyễn Văn Hưng (33 tuổi, ngụ xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước).

Khoảng 8h ngày 11/3/2018, Hưng đến nhà bà Đ.T.V (xã Tiến Hưng) để lấy xe máy thì được bà V. nhờ vào nghĩa trang thị xã Đồng Xoài gắn giúp ống cắm lên nhang mộ của chồng. Khoảng 13h cùng ngày, Hưng quay lại nhà bà V. thì gặp cháu L.Đ.T. A. (5 tuổi, cháu ngoại bà V.) nên rủ đi vào mộ chơi.

Nhìn lại những thảm án kinh hoàng trong năm 2018 khiến dư luận đi từ phẫn nộ đến xót xa - Ảnh 8.

Nghi phạm Hưng tại cơ quan công an.

Sau khi chở cháu A. vào nghĩa trang, Hưng đưa A. vào võng ở vườn cây trong nghĩa trang để nằm. Tại đây, Hưng nảy sinh ý định giao cấu nhưng do có nhiều người qua lại nên chở cháu A. đến chòi gỗ trong vườn cao su thuộc ấp 3, xã Tiến Hưng và buộc võng để nằm.

Lúc này, Hưng thấy cái giếng nên nảy sinh ý định giao cấu xong sẽ thả  A. xuống giếng để che giấu hành vi phạm tội của mình. Do đó, sau nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại không được vì A. còn quá nhỏ và la khóc, Hưng đã bế A. ném xuống giếng.

Thậm chí, Hưng đã tháo võng và lấy tro bếp bỏ vào thau ném xuống giếng với mục đích để cháu A. ngạt thở mà chết nhanh hơn. Tiếp đó Hưng đậy miệng giếng lại, lấy áo quần mặc vào, và lấy dép của A. ném ra ngoài khu vực giếng rồi lên xe rời khỏi hiện trường.

Nhìn lại những thảm án kinh hoàng trong năm 2018 khiến dư luận đi từ phẫn nộ đến xót xa - Ảnh 9.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Sau đó, Hưng chạy đến nhà người quen ở huyện Đồng Phú (Bình Phước) thông báo đã giết người nhưng không nói cụ thể là giết ai. Y chạy đến Công an thị xã Đồng Xoài đầu thú nhưng do không gặp cán bộ nên đã quay lại chòi hoang ở khu Công nghiệp Đồng Xoài 2 để ngủ.

Đến 5 giờ ngày 12/3, Hưng quay lại khu vực gây án thì vẫn nghe dưới giếng tiếng bé A. rên khóc nên hoảng sợ bỏ đi. Hưng lang thang trong khu vực xã Tiến Hưng để trốn và bị Công an thị xã Đồng Xoài phát hiện khi đang nằm bất tỉnh tại 1 căn nhà hoang.

Hưng đã chỉ vị trí giếng hoang nhưng khi công an đến nơi thì cháu A. đã tử vong do ngạt nước.

Nhìn lại những thảm án kinh hoàng trong năm 2018 khiến dư luận đi từ phẫn nộ đến xót xa - Ảnh 10.

Người thân bé T.A đau đớn trước sự việc cháu bé bị hiếp dâm rồi sát hại.

Ngày 24/8, sau khi xem xét các tình tiết, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Hưng 20 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi", tử hình về tội "Giết người". Tổng hình phạt chung cho hai tội trên là tử hình.

Thảm án ở Cao Bằng: Hiếp dâm bất thành, chém chết 3 người lớn, 2 trẻ nhỏ

Chiều 6/5, Lý Đình Khánh (31 tuổi, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) đi giúp người thân là chị Triệu Thị Phương (34 tuổi, xã Quang Trọng) làm nhà. Khuya hôm đó, Khánh đi xe máy về qua nhà chị Phương rồi xông vào trong với ý định hãm hiếp nữ gia chủ.

Nhìn lại những thảm án kinh hoàng trong năm 2018 khiến dư luận đi từ phẫn nộ đến xót xa - Ảnh 11.

Lý Đình Khánh thời điểm bị bắt giữ.

Thấy nạn nhân chạy sang nhà em dâu là chị Triệu Thị Coi để kêu cứu, Khánh đuổi kịp và dùng dao bầu chém chị Phương tử vong ngay trước cửa. Do chị Coi chạy thoát, anh ta đuổi không kịp nên chạy quay lại sát hại 2 con chị Coi là các cháu Triệu Văn Tiến (6 tuổi) và Triệu Nhật Uyên (2 tuổi).

Chưa dừng lại, Khánh tiếp tục chém bà Lý Thị Dân (96 tuổi, người thân 2 cháu bé) bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Gây án xong, Khánh quay về nhà chị Phương, tìm hai con chị này để giết bịt đầu mối nhưng các cháu đã rời nhà từ trước. Trước khi bỏ trốn, anh ta đốt nhà nữ nạn nhân. 

Hơn 2 giờ sau, nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ cách căn nhà bị cháy hơn 50 m.

Nhìn lại những thảm án kinh hoàng trong năm 2018 khiến dư luận đi từ phẫn nộ đến xót xa - Ảnh 12.

Căn nhà của chị Phương bị Khánh đốt cháy hoàn toàn.

Nhìn lại những thảm án kinh hoàng trong năm 2018 khiến dư luận đi từ phẫn nộ đến xót xa - Ảnh 13.

Căn nhà của chị Coi nơi 3 nạn nhân bị sát hại.

Ngày 11/5, cơ quan điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố Lý Đình Khánh về hành vi Giết người, tiếp tục củng cố hồ sơ để làm rõ hành vi Hiếp dâm và Hủy hoại tài sản.

Sát hại bạn gái 9 năm do bị chia tay rồi phân xác, đưa từ Sài Gòn xuống Tây Ninh phi tang

Vũ Ngọc Hiếu (SN 1989, quê Gia Lai, tạm trú TP. HCM) và nạn nhân là chị Đ.Y.N (SN 1991, ngụ xã Quy Đức, huyện Bình Chánh, TP.HCM) đã yêu nhau khoảng 9 năm, tuy nhiên đã chia tay. 

Trước thời điểm xảy ra vụ án mạng, Hiếu phát hiện chị N. có chụp ảnh cùng người khác, đăng trên mạng xã hội nên tỏ ra ghen tuông. Ngoài ra, Hiếu có nghe thông tin chị N. chuẩn bị lấy chồng. Từ đó Hiếu lên kế hoạch gặp mặt chị N. để nói chuyện nhằm níu kéo tình cảm. 

Nhìn lại những thảm án kinh hoàng trong năm 2018 khiến dư luận đi từ phẫn nộ đến xót xa - Ảnh 14.

Nghi phạm Vũ Ngọc Hiếu

Ngày 31/5, Hiếu gặp được chị N. và rủ đi ăn uống cùng với nhóm bạn, sau đó, do trời mưa, nhóm bạn ra về, còn Hiếu chở chị N. về phòng trọ của Hiếu tại con hẻm 146 đường số 8, phường 11, quận Gò Vấp. Tại đây, chị N. nói rằng đây là lần gặp cuối cùng của 2 người, Hiếu không đồng ý và cả 2 dẫn đến cự cãi lớn tiếng.

Rạng sáng 1/6, khi chị N. đang ngủ say, Hiếu dùng dây siết cổ nạn nhân đến tử vong. Phát hiện nạn nhân tử vong, Hiếu ôm thi thể ngủ khoảng 8 tiếng.

Thấy không thể mang xác chị N. ra ngoài, Hiếu chờ đến khoảng 10 giờ sáng rồi dùng dao có sẵn trong phòng trọ để phân xác chị N. thành nhiều phần bỏ vào tủ lạnh. Đến 22h30 ngày 1/6, Hiếu lấy xe của chị N. đi lên huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, thuê nhà nghỉ ngủ lại.

Nhìn lại những thảm án kinh hoàng trong năm 2018 khiến dư luận đi từ phẫn nộ đến xót xa - Ảnh 15.

Chân dung cô gái xấu số bị sát hại.

Tối 2/6, Hiếu liên lạc với 1 người bạn, là anh S. (SN 1983, ngụ huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh). Sau đó Hiếu điều khiển xe gắn máy của chị N. đến Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh để gặp rồi nhậu với anh S.

Khoảng 3h ngày 3/6, Hiếu gửi xe và nhờ anh S. đi bán rồi đón xe buýt về nhà trọ. Lúc 1h ngày 4/6, Hiếu đem xác chị N. bỏ vào 3 túi nilon, 1 vali rồi chở đến nhà anh S. và gửi lại, còn lại trên xe Hiếu có chở 1 số bao nilon, ba lô. Hiếu nói với anh S. là đi công việc, sẽ quay lại lấy đồ đã gửi sau.

Lúc này, anh S. phát hiện những túi đồ mà Hiếu gửi lại có mùi hôi thối, sờ thì thấy vật có hình dạng như chân người. Anh S. không hỏi trực tiếp mà chờ Hiếu đi khỏi thì báo công an.

Nhìn lại những thảm án kinh hoàng trong năm 2018 khiến dư luận đi từ phẫn nộ đến xót xa - Ảnh 16.

Khu vực dãy trọ nơi chị N. bị sát hại

Đến khoảng 9 giờ ngày 4/6, Hiếu mang các túi nilon và vali chứa xác đi phi tang. Khi đến khu vực không có nhà dân thuộc xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Hiếu đem các bọc nilon bỏ bên lề đường rồi chạy về thị trấn Gò Dầu uống cà phê thì bị bắt.

Nhìn lại những thảm án kinh hoàng trong năm 2018 khiến dư luận đi từ phẫn nộ đến xót xa - Ảnh 17.

Khu vực phi tang xác nạn nhân

Ngày 13/6, cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Ngọc Hiếu can tội "Giết người".

Nữ sinh trường Sân khấu Điện ảnh bị hiếp dâm, sát hại khi đi thuê nhà trọ ở Hà Nội

Nguyễn Anh Tú (SN 1983, là giáo viên của một Trung tâm dạy đồ họa tại Hà Nội) thuê phòng trọ tại khu trọ số 6/12 phố Nguyễn Phúc Lai (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Nhìn lại những thảm án kinh hoàng trong năm 2018 khiến dư luận đi từ phẫn nộ đến xót xa - Ảnh 18.

Tú khi bị bắt. Ảnh báo Người Đưa Tin.

Tối 3/6, khi thấy nữ sinh Đ.C.T. (SN 1995, là sinh viên Khoa Nhiếp ảnh của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh) đến xem phòng có ngoại hình xinh đẹp, Tú nảy sinh ý định hiếp nạn nhân. Hắn dùng một viên gạch non đập vào người nữ sinh, thấy nữ sinh hô lớn tiếng, vì sợ bị lộ nên Tú dùng tay bóp cổ nạn nhân.

Cũng theo lời khai, khi thấy nạn nhân nằm im, Tú đã cưỡng hiếp cô gái, lúc này nạn nhân vẫn cố kêu cho mọi người biết, Tú lại lấy viên gạch kê giường đập thêm vào đầu và thái dương của cô gái. Tú khai, hắn có ý định dùng gạch đập cho nạn nhân ngất đi chứ không cố tình đập tử vong.

Sau khi ra tay với T., suốt cả đêm hôm đấy, Tú loanh quanh bên nạn nhân và nghĩ có thể đây là lần cuối cùng được gặp con gái nên muốn quan hệ nhiều lần.

Nhìn lại những thảm án kinh hoàng trong năm 2018 khiến dư luận đi từ phẫn nộ đến xót xa - Ảnh 19.

Ngôi nhà xảy ra vụ việc.

Đến 4h sáng ngày 4/6, do mệt nên Tú đã phủ chăn lên người nạn nhân rồi nằm bên cạnh ôm ngủ. Khoảng 9h sáng cùng ngày, Tú ngủ dậy thấy tay, chân cô gái đã cứng, nghi phạm lấy xe máy Honda Vision của nạn nhân rời khỏi hiện trường.

Tú chạy xe máy vòng quanh các đường phố, đến trưa trở lại phòng trọ mang theo bình xịt phòng và chai rượu.

Hắn kể đã sử dụng bình xịt để khử mùi căn phòng, sau đó lấy rượu xoa khắp người và đổ vào miệng nạn nhân hy vọng làm cơ thể cô gái ấm lên.

Nhìn lại những thảm án kinh hoàng trong năm 2018 khiến dư luận đi từ phẫn nộ đến xót xa - Ảnh 20.

Căn phòng xảy ra vụ việc đã được niêm phong.

Theo lời Tú, biết chắc chắn mình sẽ phải đối diện với pháp luật nên đối tượng đã lấy chăn phủ lên người nạn nhân và đóng cửa rồi bắt xe taxi ra phố Quan Hoa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) ngồi uống bia.

Sau đó, Tú gọi điện cho bố bảo mình đã gây ra trọng tội và từ giờ sẽ không làm phiền bố mẹ nữa. Sau khi nghe điện thoại của con trai, bố Tú đã bảo hắn ta ở yên đó để ông đến đưa lên cơ quan công an trình báo. Nhưng khi Tú đang ngồi tại quán chờ bố thì bị cơ quan công an ập đến bắt giữ.

Nhìn lại những thảm án kinh hoàng trong năm 2018 khiến dư luận đi từ phẫn nộ đến xót xa - Ảnh 21.

Ngõ vào ngôi nhà trọ.

Vào sáng 4/6, người nhà của nữ sinh Đ.C.T bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ máy của nữ sinh với nội dung họ vô tình nhặt được chiếc điện thoại này tại tầng 3, số 6, ngõ 12/2 Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội - nơi cô gái đến hỏi thuê trọ. Ngay sau đó, người nhà của T. cùng một số phóng viên đã nhanh chóng di chuyển đến địa điểm đó.

Nhận thấy có những dấu hiệu khả nghi, người nhà của nữ sinh phá cửa căn phòng tầng 3. Mọi người hốt hoảng khi phát hiện thi thể của nạn nhân nằm dưới sàn nhà, đầu bị phủ kín. Nạn nhân mặc váy, khoác áo bò bên ngoài, quần bị kéo xuống, có dấu hiệu bị cưỡng hiếp.

Hiện Công an Q.Đống Đa (Hà Nội) đang hoàn tất hồ sơ để ra quyết định khởi tố Nguyễn Anh Tú.

Nữ sinh ở Hà Nội ném con mới sinh từ tầng 31 chung cư Linh Đàm xuống đất

Đinh Thị Vân Anh (SN 1997, quê quán thôn Yên Nhất, Yên Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình; là sinh viên Đại học Văn Hóa Hà Nội).

Khoảng 20h30 ngày 18/10 tại sân chơi giữa 2 tòa HH1 và HH2 thuộc khu chung cư HH Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội), người dân đã phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn dưới sân chung cư.

Qua phân tích hiện trường cũng như các dấu vết, đến 12h ngày 19/10, lực lượng chức năng xác định vị trí cháu bé rơi xuống xuất phát rơi từ căn hộ ở tầng số 31. Ngay sau đó công an đã trực tiếp lên gõ cửa làm việc. 

Thời điểm này trong căn nhà trên có 3 người gồm Đinh Thị Vân Anh, người bạn trai của Vân Anh là Lê Ngọc D. (22 tuổi, trú tại phường Đông Hương, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cùng người chị họ của D.

Nhìn lại những thảm án kinh hoàng trong năm 2018 khiến dư luận đi từ phẫn nộ đến xót xa - Ảnh 22.

Nữ sinh Đinh Thị Vân Anh thời điểm bị bắt giữ.

Nhìn lại những thảm án kinh hoàng trong năm 2018 khiến dư luận đi từ phẫn nộ đến xót xa - Ảnh 23.

Hình ảnh của nữ sinh V.A - Facebook NV

Qua quá trình làm việc tại cơ quan công an, Vân Anh đã khai nhận mình đã có thai khoảng 8 tháng, bé sơ sinh được phát hiện ở sân chung cư Linh Đàm là do mình sinh ra và ném xuống từ cửa sổ. 

Khoảng 20h00 ngày 18/10, Vân Anh đi vào buồng vệ sinh nhà bạn trai là Lê Ngọc D. (22 tuổi; hiện ở P3112 HH2A Linh Đàm) thì sinh được một cháu bé. Do hoảng sợ nên không biết thai nhi còn sống hay chết, là trai hay gái, Vân Anh dùng kéo trong nhà vệ sinh cắt dây rốn, bỏ cháu bé vào túi nilon đen, đặt cháu bé lên cửa sổ nhà vệ sinh rồi dùng tay đẩy xuống cửa sổ. Vân Anh xác nhận cháu bé là con của người yêu cũ tên S.

Nhìn lại những thảm án kinh hoàng trong năm 2018 khiến dư luận đi từ phẫn nộ đến xót xa - Ảnh 24.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể cháu bé.

Nhìn lại những thảm án kinh hoàng trong năm 2018 khiến dư luận đi từ phẫn nộ đến xót xa - Ảnh 25.

Nhau thai còn sót lại khi người mẹ ném bé sơ sinh qua cửa sổ

Kết quả sơ bộ pháp y tử thi xác định nạn nhận là trẻ sơ sinh được 1 ngày tuổi, giới tính nữ, nặng 2,7 kg (tương đương với thai nhi 36 tuần), phổi đã có sự lưu thông không khí, chấn thương vùng đầu, có bầm tụ máu, có phản ứng sống. Nguyên nhân tử vong do chấn thương sọ não.

Hiện cháu bé đã được gia đình của Vân Anh nhờ các thành viên trong CLB Bảo vệ sự sống Hà Nội đặt tên, đưa về chôn cất tại đất nghĩa trang của nhà thờ ở Nam Định.

Nhìn lại những thảm án kinh hoàng trong năm 2018 khiến dư luận đi từ phẫn nộ đến xót xa - Ảnh 26.

Thi thể cháu bé nghi bị mẹ ném xuống đất đã được chôn cất cuối tháng 10.

Ngày 23/10, Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ, theo Điều 124 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) để điều tra mở rộng vụ việc.

Chia sẻ