Nhìn hai người vợ của nhà văn Kim Dung đi, thất bại của "cơm" và sự lên ngôi của "phở" là bài học đắt giá cho chị em đấy!

Kẹo,
Chia sẻ

Phụ nữ hết lòng cho chồng như Chu Mân thời nay không ít. Phụ nữ hi sinh mà vẫn nhận về kết cục cay đắng lại càng chẳng hiếm. Nhưng có mấy khi các chị nhận ra mình đã thất bại dù cố gắng rất nhiều là do đâu?

Trước sự ra đi mãi mãi của vị "anh hùng võ lâm" nổi tiếng Trung Hoa Kim Dung, rất nhiều độc giả trên thế giới tỏ lòng xót thương. Kim Dung là cha đẻ của một loạt các tiểu thuyết nổi tiếng được chuyển thể thành các bộ phim truyền hình như: "Thần Điêu Đại Hiệp", "Anh Hùng Xạ Điêu", "Ỷ Thiên Đồ Long Ký", "Tiếu Ngạo Giang Hồ"… Người ta ấn tượng mạnh với hàng loạt những nhân vật anh hùng, nghĩa khí, đào hoa trong các tác phẩm của Kim Dung nhưng họ lại không biết rằng, đó chính là "thành quả" của sự trải nghiệm sau khi ông đã gặp sóng gió với những người phụ nữ đi qua cuộc đời mình.

Kim Dung kết hôn 3 lần. Cuộc hôn nhân của ông cũng tốn khá nhiều giấy mực của báo chí. Từ người vợ đầu không chịu được cô đơn buồn tủi mà bỏ Kim Dung đi theo đàn ông khác cho đến người vợ thứ 2 cùng đồng cam cộng khổ nhưng ông lại phản bội mà đến với người vợ thứ 3. Dù gì cũng không thể đánh giá chủ quan Kim Dung là kẻ bội bạc, xấu xa, có được ngày thành công lại quên đi lúc giông bão. Đôi khi, phải trải qua, phải nhìn nhận kĩ lưỡng ta mới hiểu được "nạn nhân" không phải lúc nào cũng vô tội.

Người vợ đồng cam cộng khổ cùng chồng trải qua bao khó khăn nhưng lại chẳng thể bên nhau lúc đủ đầy

Người vợ thứ 2 của nhà văn Kim Dung tên thật là Chu Mân. Cô được đánh giá là người xinh đẹp, tài giỏi lại khéo léo, rất hợp với Kim Dung trong quá trình phát triển sự nghiệp. Chu Mân là một nữ phóng viên năng động, giàu nhiệt huyết.

Trong quá trình quen Kim Dung, Chu Mân đang là phóng viên của tờ "Đại Công Báo" nhưng đến khi 2 người tổ chức đám cưới, bà nghỉ hẳn việc để tập trung lo cho sự nghiệp của chồng. Thời điểm ấy, Kim Dung đang xây dựng tờ Ming Pao. Chu Mân chính là cây bút đắc lực của chồng trong tờ báo này.

Năm đó, hai vợ chồng trẻ gặp rất nhiều khó khăn. Chu Mân đang trong thời gian sinh con trai đầu lòng nên gánh nặng kinh tế càng lớn hơn. Hàng đêm, hai vợ chồng Kim Dung phải thức khuya làm việc. Có lúc còn phải uống chung cốc café cho tiết kiệm. Vừa hậu thuẫn chồng lại vừa chăm sóc con cái gia đình, Chu Mân vẫn tự tay nấu những bữa cơm ngon mang đến nơi làm việc cho chồng. Cuộc sống tuy vất vả nhưng tràn ngập hạnh phúc.

Nhìn hai người vợ của nhà văn Kim Dung đi, thất bại của cơm và sự lên ngôi của phở là bài học giá trị cho chị em đấy! - Ảnh 1.

Bức ảnh gia đình hiếm hoi của nhà văn Kim Dung và người vợ thứ 2 Chu Mân với các con.

7 năm sau, tờ Ming Pao đã trở thành tờ báo có sức ảnh hưởng lớn nhất Hong Kong, là đại diện của thành quả bao năm vợ chồng Chu Mân nỗ lực. Trên đà phát triển, Chu Mân tiếp tục thực hiện đam mê bằng cách thành lập hai tờ báo riêng. Mâu thuẫn vợ chồng cũng từ ấy mà liên tục căng thẳng.

Trong khi những xung đột liên tiếp xảy ra, vợ chồng Kim Dung không tìm được tiếng nói chung. Ông trong lúc chán chường đã có người tình bên ngoài. Mặc dù vậy, khi phát hiện ra chồng ngoại tình Chu Mân lại lẳng lặng ly hôn mà không làm ầm với báo chí hay đánh ghen ồn ào. Bà chỉ ra điều kiện duy nhất với Kim Dung rằng nếu ông lấy vợ nữa thì không được có thêm con. Và thế là họ chia tay trong sự tiếc nuối của công chúng.

Chu Mân chính là nhân chứng sống cho lý thuyết: không phải cứ đẹp, tốt, toàn diện là sẽ khiến đàn ông bên mình chung thủy. Cho đến giờ phút này Kim Dung vẫn nhắc lại lỗi lầm của ông với vợ cũ nhưng ông lại vô cùng hài lòng với hạnh phúc hiện tại. Điều đó có nghĩa sự thất bại trong cuộc hôn nhân năm ấy có một phần lỗi của Chu Mân.

Kẻ thứ 3 chiếm được trái tim người đàn ông có vợ chỉ bằng một bát mì

Người vợ thứ 3 của Kim Dung bây giờ chính là cô phục vụ nhỏ bé năm xưa chen chân vào cuộc hôn nhân của ông với Chu Mân. Lâm Lạc Di là người phụ nữ cuối cùng ở bên Kim Dung sau 2 cuộc hôn nhân tan vỡ. Lạc Di quen biết Kim Dung khi cô mới 16 tuổi, nhỏ hơn chồng mình 29 tuổi.

Theo một nguồn tin, trong lúc cãi nhau với Chu Mân, Kim Dung đã chán nản mà bỏ đi đến khách sạn nơi Lạc Di làm việc. Vốn hâm mộ tài văn chương của Kim Dung đã lâu, nay Lạc Di lại có cơ hội gặp gỡ ngoài đời thực, cô gái mới lớn mời thần tượng của mình một bát mì.

Sau khi từ chối số tiền bo của vị khách nổi tiếng, Lạc Di vô tình để lại ấn tượng tốt với Kim Dung. Cũng từ đó mà ông hay lui lại nơi Lạc Di làm việc và tình cảm nảy sinh lúc nào không hay.

Nhìn hai người vợ của nhà văn Kim Dung đi, thất bại của cơm và sự lên ngôi của phở là bài học giá trị cho chị em đấy! - Ảnh 2.

Dù cảm thấy có lỗi với người vợ thứ 2 nhưng cố nhà văn vẫn hài lòng với sự lựa chọn sau cùng

Khi quyết định kết hôn với Lạc Di, người đàn ông đa tình ấy vẫn canh cánh nỗi ân hận về người vợ đã cùng mình trải qua bao khó khăn. Nhưng cho đến giờ, có vẻ Kim Dung chỉ cảm thấy có lỗi chứ chưa bao giờ ân hận. Ông từng chia sẻ: "Bà xã hiện giờ của tôi không phải mẹ ruột của các con, tuy nhiên cuộc sống của gia đình chúng tôi rất tốt đẹp".

Lạc Di thua kém Chu Mân về tất cả phương diện, nhưng bà lại là người giữ được trái tim người đàn ông đào hoa ấy lâu nhất. Sự nghịch lý đã để lại rất nhiều suy ngẫm cho những ai là phụ nữ. Bởi chỉ cần ta sơ sẩy, bất cứ lúc nào cũng có thể là Chu Mân thứ hai.

Đôi khi bát mì đơn điệu lại giá trị hơn rất nhiều so với bữa cơm 

Phụ nữ hết lòng cho chồng như Chu Mân thời nay không ít. Phụ nữ hi sinh mà vẫn nhận về kết cục cay đắng lại càng chẳng hiếm. Nhưng có mấy khi các chị nhận ra mình đã thất bại dù cố gắng rất nhiều là do đâu?

Chu Mân là người phụ nữ thông minh, cần mẫn, nhưng có lúc lại cố chấp. Thời gian đầu, có thể bà là chỗ dựa và động lực cho chồng phát triển sự nghiệp nhưng đến sau này, bà lại chính là sự mệt mỏi và áp lực đối với Kim Dung. Phụ nữ không phải cứ say mê lao đầu làm những việc mình cho rằng sẽ tốt với người đàn ông ấy mà người ta lại thực sự cần. Với những người chồng như Kim Dung - tuýp đàn ông có chút bay bổng trong tâm hồn và sống thiên về cảm xúc thì đôi khi những điều đơn giản, nhỏ bé lại có sức mạnh to lớn.

Nhìn hai người vợ của nhà văn Kim Dung đi, thất bại của cơm và sự lên ngôi của phở là bài học giá trị cho chị em đấy! - Ảnh 3.

Kim Dung rất hài lòng với người vợ thứ 3 của mình

Đã bao lâu rồi phụ nữ mải miết với gia đình mà quên đi những ngọt ngào tình yêu buổi ban đầu? Đã bao lâu bạn cứ chăm chút lo cho chồng từng bữa cơm, giấc ngủ mà không một lần hỏi anh ấy: "Anh muốn ăn cơm em nấu không?". Đàn ông ai cũng muốn được quan tâm, được chiều chuộng nhưng khi họ nhận được liên tục và vô điều kiện thì nỗ lực đó của người vợ lại trở thành sự nhàm chán và gánh nặng trách nhiệm.

Đừng nói là chưa có khi nào bỗng dưng bạn ăn một bát mì không thịt không rau mà lại thấy ngon hơn cả cơm canh nhiều món nhé! Con người là vậy đấy, chẳng cứ gì đàn ông! Cuộc sống cần phải thay đổi, tình yêu lại càng cần đổi mới. Đừng có ôm cái khư khư cái tư tưởng chỉ có điều bạn làm mới là tốt cho chồng. Quan trọng anh ấy có thoải mái không, có thích thú đón nhận sự cố gắng từ bạn không mà thôi!

Tại sao Lạc Di - một cô gái quá tầm thường lại lọt vào mắt xanh của nhà văn nổi tiếng có biết bao bóng hồng vây quanh? Đơn giản không phải đàn ông nào cũng háo sắc, chỉ là họ cảm nhận được có người thấu hiểu mình, có người chịu nghe mình nói khi mà người vợ đầu ấp tay gối lại chỉ biết nói thay mình. Trong cái gọi là đồng điệu cảm xúc, đàn ông không cần người xuất chúng, họ chỉ cần cô gái phù hợp với mình. Thế nên, sau sự tan vỡ của một cuộc hôn nhân, không phải người vợ là người đáng thương nhất, người đáng thương nhất là người không bao giờ nhận ra sai lầm của chính mình.

Tình yêu không có lỗi, nhưng yêu sai cách thì có lỗi và để lại hậu quả không thể cứu vãn được. Ngay từ hôm nay, chị em hãy thay đổi mình một chút. Gác lại mọi công việc, bỏ lại chút việc nhà dở dang và thủ thỉ vào tai ông xã: "Nay mình ra ngoài đổi gió nhé anh!". Hãy tán dương anh ấy như cách mà vài năm trước hôn nhân bạn đã từng làm. Ngọt ngào vẫn còn, yêu thương vẫn đong đầy, chỉ là gánh nặng cuộc sống làm bạn "lười" khơi gợi ra thôi. Đừng để đến lúc chồng đi theo một "bát mì" tầm thường rồi mới đau lòng không hiểu vì sao!

Chia sẻ