BÀI GỐC Con riêng của chồng đổi vạ "mẹ kế đánh con chồng", vô tình nghe được cuộc nói chuyện tôi mới ngớ người trước những lời xúi bẩy hèn hạ của mẹ thằng bé

Con riêng của chồng đổi vạ "mẹ kế đánh con chồng", vô tình nghe được cuộc nói chuyện tôi mới ngớ người trước những lời xúi bẩy hèn hạ của mẹ thằng bé

Dù đã ly hôn nhưng người phụ nữ ấy vẫn luôn kiếm chuyện và muốn phá hoại hạnh phúc của vợ chồng tôi...

1 Chia sẻ

Nhìn cốc nước cam bị đổ sạch vào bồn rửa bát, tôi không thể tin được những gì mà một đứa bé 7 tuổi có thể làm!

T.T.H.N,
Chia sẻ

Nhà còn đúng 3 quả cam, tôi định pha rồi chia cho hai chị em uống nhưng con riêng của chồng lại đòi uống một mình.

Tôi nghĩ mình đã có những quyết định sai lầm. Một lần đổ vỡ hôn nhân, đáng lẽ ra tôi phải rút kinh nghiệm và biết cách lựa chọn đàn ông. Nhưng cuối cùng, tôi lại để tình cảm lấn át lý trí của mình.

Chồng hiện tại của tôi là đàn ông đã ly dị vợ. Họ cắt đứt quan hệ cũng được 3 năm rồi. Chị ta ra đi cùng một người đàn ông ngoại quốc và bỏ lại đứa con thơ, khi ấy con mới được 4 tuổi. Lúc biết hoàn cảnh của anh, tôi thương anh lắm. Bởi lẽ tôi cũng một thân một mình nuôi con, bao cay đắng tủi hờn, tôi đều biết hết chứ. Vì thế khi quen anh, tôi đã dặn lòng sẽ thương con anh như con ruột.

Nhìn cốc nước cam bị đổ sạch vào bồn rửa bát, tôi lặng lẽ ôm chặt con trách mình làm mẹ không ra gì - Ảnh 1.

Khi mối quan hệ của chúng tôi vẫn chưa tiến triển được bao nhiêu thì vợ cũ của chồng tôi tìm về. (Ảnh minh họa)

Những ngày đầu mới yêu nhau, tôi và chồng vấp phải sự phản đối từ bố mẹ tôi. Ông bà bảo nếu đi bước nữa với anh, e rằng con của tôi sẽ khổ. Nhưng tôi chẳng còn đủ lý trí để nghe lời bố mẹ. Một lần nữa, tôi lại làm trái ý ông bà, đó là trộm sổ hộ khẩu đi đăng ký kết hôn.

Sau khi hoàn thành nguyện vọng, tôi bắt đầu tạo dựng tình cảm với con riêng của chồng. Bao lâu nay, tôi vẫn đối xử tốt với con bé. Thậm chí đôi lúc tôi còn thiên vị với con chồng hơn là con mình. Dù con tôi năm nay mới 4 tuổi và ít hơn chị 3 tuổi.

Khi mối quan hệ của chúng tôi vẫn chưa tiến triển được bao nhiêu thì vợ cũ của chồng tôi tìm về. Chị ta hay mượn cớ sang chơi với con để ngồi lê la ở nhà tôi cả ngày. Có những ngày cuối tuần, 3 người nhà họ lại kéo nhau ra công viên ăn uống. Khi tôi nói, chồng tôi lại bảo chỉ đi để chiều lòng con gái anh mà thôi.

Biết rằng phải lấy lòng con chồng thì hạnh phúc gia đình mới êm ấm, tôi đã tìm đủ mọi cách để con bé không còn khó chịu với mình. Tôi mua cho con bé những bộ quần áo đẹp, đắt tiền. Còn con của tôi thì đa phần đều là hàng đã giảm giá trong cửa hàng. Nhiều lần con thắc mắc, tôi cũng cảm thấy mình rất không công bằng.

Nhìn cốc nước cam bị đổ sạch vào bồn rửa bát, tôi lặng lẽ ôm chặt con trách mình làm mẹ không ra gì - Ảnh 2.

Đến lúc vào, tận mắt tôi nhìn thấy con riêng của chồng đổ hết vào bồn rửa bát. (Ảnh minh họa)

Hôm nay lại xảy ra một chuyện làm tôi suy nghĩ đến nỗi không thể nào ngủ được. Tối nay con chồng tôi đột nhiên đòi uống nước cam. Nhà còn đúng 3 quả, tôi định pha rồi chia đều cho hai chị em, nhưng con bé không chịu. Thế là tôi phải dỗ con mình nhường nước cam cho chị.

Pha xong, tôi đặt trên bàn uống nước rồi ra ngoài nghe điện thoại. Đến lúc vào, tận mắt tôi nhìn thấy con riêng của chồng đổ hết vào bồn rửa bát. Lúc ấy tôi giận, rất giận. Bởi tôi đã không cho con mình uống để chiều lòng con chồng. Vậy mà con bé lại đổ đi như vậy với lý do nước cam của tôi pha không ngon bằng mẹ con bé làm.

Tối nay khi chồng trở về nhà, tôi có kể với anh chuyện này. Chồng tôi chẳng trách con, còn bảo tôi hẹp hòi, thích suy diễn. Mọi người xem, tôi đã ăn ở như vậy chẳng lẽ vẫn chưa được hay sao? Cứ đà này, liệu tôi có nên nghĩ đến việc sẽ về ngoại một thời gian để suy nghĩ về cuộc hôn nhân của mình không?

(lelinnn...@gmail.com)

Chia sẻ