Nhìn cháu gái mới 10 tuổi hét lên thất thanh rồi đuổi theo chiếc ô tô sang trọng, tôi hoảng loạn nhận ra mình đã phạm sai lầm lớn

Hướng Dương,
Chia sẻ

Con bé khóc lả đi sau khi chiếc xe đẹp đẽ ấy đi xa khuất tầm mắt. Tôi ôm cháu mà lòng đau như cắt. Giá như tôi đừng khó tính, có lẽ con bé không phải sống ở đây vì bố mẹ ly hôn.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Thân gửi Hướng Dương,

Là một người mẹ, tôi đã đặt rất nhiều hy vọng vào con trai mình và thất vọng khi nó đòi cưới một cô gái kém nó về mọi mặt, gia đình nghèo và chỉ học hết lớp 12.

Khi ấy, tôi đã đóng vai một bà mẹ chồng khó tính, cổ hủ và khắt khe. Tôi đòi hỏi con dâu nhiều điều, không bao giờ nói câu nào tình cảm, chỉ có chì chiết, chê bai và khinh thường. Con trai nghe lời tôi, cũng hay bạo hành vợ. Đến khi con dâu không chịu đựng được và đòi ly hôn, mẹ con tôi đã dùng mọi mối quan hệ, cộng với ưu thế về kinh tế, gây áp lực đủ kiểu để con dâu phải để đứa con lại.

Cháu gái do một tay tôi nuôi dạy từ năm 6 tuổi đến giờ đã 10 tuổi. Con bé ngoan, lễ phép và hưởng những nét đẹp của bố nên tôi rất cưng chiều. Tôi luôn nghĩ rằng: "Cần gì mẹ nó, bà chăm còn tốt hơn nhiều". Thỉnh thoảng, con dâu cũ về thăm con gái, nhưng tôi luôn khó dễ không cho mang cháu ra khỏi nhà.

IMG-4550

Ảnh minh họa

Cho đến tuần trước, chồng tôi bảo vợ cũ sắp kết hôn nên gọi điện xin về thăm và đón con gái đi chơi vài hôm. Tôi khó chịu nhưng vẫn đồng ý. Sáng trước ngày con dâu cũ rời quê, tôi đón cháu về. Nhìn cháu gái khóc nức nở rồi chạy theo chiếc xe sang trọng, tôi hấp tấp chạy theo. Ôm đứa cháu tội nghiệp trong lòng, lúc này tôi mới hiểu mình chẳng bao giờ thay thế được mẹ nó.

Giờ đây con dâu cũ đã lấy được một người chồng giàu có và tử tế. Chắc chắn con dâu đã thủ thỉ tâm sự suốt mấy ngày nay nên cháu gái tôi nhất định đòi được chuyển đến sống với mẹ. Cuối năm nay, con trai tôi dự định kết hôn với người vợ mới. Tôi băn khoăn quá, con trai tôi kết hôn rồi sẽ có thêm những vướng bận khác. Tôi có đủ sức lo cho cháu mãi không? Liệu có nên cho nó theo mẹ không?

hd-15318002329831754028357

Hướng Dương tư vấn.

Chào chị,

Hướng Dương đã từng đọc nhiều lá thư chia sẻ của các bà mẹ về nỗi băn khoăn khi lựa chọn ly hôn, tất cả đều có một nỗi vướng bận là con cái. Chị ạ, mỗi đứa trẻ đều cần được lớn lên trong vòng tay của bố mẹ, dù bà nội có yêu thương đến đâu cũng không hoàn toàn thay thế được.

Cho phép Hướng Dương được nói thật, trước đây chị khó tính và gây nhiều áp lực khiến mẹ cháu phải ly hôn, giờ chính chị cũng cảm nhận được mình là người có lỗi, đấy là bước đầu để chị mở lòng hơn với con dâu cũ, cũng tạm xem là may mắn.

Giờ đây, chị nên nói chuyện với con dâu cũ và con trai, hỏi các con về dự định nuôi cháu, chia sẻ với con dâu những rủi ro khi đem con gái về sống với bố dượng để cô ấy tự đánh giá quyết định việc có đem cháu đi không.

Cháu gái chị đã lớn, 4 năm xa mẹ không khiến nó bớt yêu mẹ và bây giờ vẫn muốn sống cùng mẹ. Nếu yêu thương cháu và muốn cho cháu điều tốt nhất, chị cũng nên tôn trọng quyết định của cháu.

Cuộc sống của một đứa trẻ khi bố mẹ ly hôn sẽ rất thiệt thòi. Chị chính là cầu nối quan trọng giúp cháu có được sự quan tâm của bố mẹ. Dù quyết định cuối cùng cháu ở cùng chị hay mẹ, Hướng Dương mong rằng chị nhắc nhở con cái: "Dù có gia đình mới cũng đừng quên dành tình yêu và trách nhiệm đối với đứa con này". 

Chúc chị bình tâm và sớm đưa ra quyết định.

Hướng Dương.

Chia sẻ