Nhiều người vào TP HCM nài nỉ: "Anh ơi! Nhà em ở ngay đây, cho em qua với!"

SỸ HƯNG - PHẠM DŨNG,
Chia sẻ

Nhiều người bất lực nài nỉ. Trong đó, một người đàn ông khi bị CSGT Đội Bình Triệu (TP HCM) yêu cầu quay đầu xe vì không có giấy xác nhận âm tính với SARS-CoV-2 đã liên tục nói: "Anh ơi! Nhà em ở ngay đây, cho em qua với".

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, rạng sáng 9-7, các phương tiện từ các tỉnh, thành lưu thông vào cửa ngõ phía Đông TP HCM đều bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng lại để kiểm tra giấy tờ, giấy xác nhận kết quả âm tính với SARS-CoV-2...

Tại chốt kiểm dịch dưới chân cầu Vĩnh Bình (TP Thủ Đức giáp tỉnh Bình Dương), chỉ trong buổi sáng đã có hàng loạt xe tải, ô tô... phải quay đầu vì tài xế không có giấy xác nhận kết quả âm tính với SARS-CoV-2 hoặc giấy xác nhận này quá hạn. Những trường hợp đủ điều kiện lưu thông vào TP vẫn phải khai báo y tế theo quy định.

Nhiều người vào TP HCM nài nỉ: Anh ơi! Nhà em ở ngay đây, cho em qua với! - Ảnh 1.

Nhiều người vào TP HCM nài nỉ: Anh ơi! Nhà em ở ngay đây, cho em qua với! - Ảnh 2.

Nhiều người vào TP HCM nài nỉ: Anh ơi! Nhà em ở ngay đây, cho em qua với! - Ảnh 3.

Nhiều người vào TP HCM nài nỉ: Anh ơi! Nhà em ở ngay đây, cho em qua với! - Ảnh 4.

Nhiều người vào TP HCM nài nỉ: Anh ơi! Nhà em ở ngay đây, cho em qua với! - Ảnh 5.

Nhiều người vào TP HCM nài nỉ: Anh ơi! Nhà em ở ngay đây, cho em qua với! - Ảnh 6.

Trung tá Phạm Công Bằng, Phó đội trưởng Đội CSGT Bình Triệu giải thích với những trường hợp không đủ điều kiện đi vào TP HCM

Nhiều người vào TP HCM nài nỉ: Anh ơi! Nhà em ở ngay đây, cho em qua với! - Ảnh 7.

Nhiều người vào TP HCM nài nỉ: Anh ơi! Nhà em ở ngay đây, cho em qua với! - Ảnh 8.

Nhiều người vào TP HCM nài nỉ: Anh ơi! Nhà em ở ngay đây, cho em qua với! - Ảnh 9.

Hàng loạt tài xế phải quay đầu xe do không đủ điều kiện khi qua các chốt kiểm dịch ở cửa ngõ phía Đông TP HCM

Nhiều người bất lực nài nỉ. Trong đó, một người đàn ông khi bị CSGT yêu cầu quay đầu xe vì không có giấy xác nhận âm tính Sars-CoV-2 liên tục phân bua: "Anh ơi! Nhà em ở ngay đây, cho em qua với".

Trung tá Phạm Công Bằng, Phó đội trưởng Đội CSGT Bình Triệu (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP HCM) giải thích: "Đây là chỉ đạo từ Chính phủ, người dân đều phải chấp hành". Người đàn ông năn nỉ mãi không được phải quay đầu xe về lại tỉnh Bình Dương.

Ít phút sau, một người phụ nữ chạy xe đến chốt kiểm dịch có đưa ra giấy xác nhận kết quả âm tính với SARS-CoV-2 nhưng đã hết hạn nên tổ công tác yêu cầu quay đầu xe. Người phụ nữ trình bày chạy xe từ tỉnh Bình Phước lên TP HCM để thăm người thân rồi xin tổ công tác tạo điều kiện nhưng bị từ chối.

Video: Hàng loạt phương tiện phải quay đầu do không đủ điều kiện khi lưu thông vào cửa ngõ phía đông TP HCM

Tại chốt kiểm dịch dưới chân cầu vượt Sóng Thần (TP Thủ Đức - giáp tỉnh Bình Dương), lực lượng chức năng đã kiểm tra hàng trăm xe container, xe tải,... lưu thông vào nội đô TP HCM. Nhiều tài xế không đủ điều kiện về quy định phòng, chống dịch Covid-19 buộc phải quay đầu xe về ngược lại tỉnh Bình Dương.

Trong khi đó, ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động tại các huyện, quận ở cửa ngõ phía Tây Bắc TP HCM, trong ngày đầu giãn cách xã hội, nhiều tuyến đường, kể cả những tuyến đường "huyết mạch" khá vắng vẻ.

Đường Nguyễn Văn Quá (phường Đông Hưng Thuận, quận 12) là tuyến đường huyết mạch của quận 12 nhưng xe cộ rất thưa thớt, nhà dân hầu hết đóng cửa kín bưng.

Nhiều người vào TP HCM nài nỉ: Anh ơi! Nhà em ở ngay đây, cho em qua với! - Ảnh 11.

Đường vắng người qua lại

Chỉ một số nhà thuốc, cửa hàng thực phẩm mở cửa phục vụ người dân và cũng rất ít người đến mua.

Nhiều người vào TP HCM nài nỉ: Anh ơi! Nhà em ở ngay đây, cho em qua với! - Ảnh 12.

Nhiều người vào TP HCM nài nỉ: Anh ơi! Nhà em ở ngay đây, cho em qua với! - Ảnh 13.

Nhiều người vào TP HCM nài nỉ: Anh ơi! Nhà em ở ngay đây, cho em qua với! - Ảnh 14.

Các cửa hàng tiện ích, nhà thuốc cũng ít người mua

Nhiều chợ tự phát quận 12 thường ngày rất đông người mua bán nhưng ngày 9-7 các chợ này không một bóng người.

Nhiều người vào TP HCM nài nỉ: Anh ơi! Nhà em ở ngay đây, cho em qua với! - Ảnh 15.

Nhiều người vào TP HCM nài nỉ: Anh ơi! Nhà em ở ngay đây, cho em qua với! - Ảnh 16.

Những chợ tự phát không một bóng người

Tại ngã tư Tỉnh lộ 15 và Nguyễn Văn Quá (phường Đông Hưng Thuận, quận 12) thường ngày mật độ lưu thông dày đặt nhưng ngày 9-7 xe cộ chỉ vài chiếc mỗi đợt.

Nhiều người vào TP HCM nài nỉ: Anh ơi! Nhà em ở ngay đây, cho em qua với! - Ảnh 17.

Đường Trường Chinh, quận 12 ít người lưu thông

Nhiều người vào TP HCM nài nỉ: Anh ơi! Nhà em ở ngay đây, cho em qua với! - Ảnh 18.

Nhiều người vào TP HCM nài nỉ: Anh ơi! Nhà em ở ngay đây, cho em qua với! - Ảnh 19.

Đường Phan Văn Hớn (quận 12) các cửa hàng đều đóng cửa

Nhiều người vào TP HCM nài nỉ: Anh ơi! Nhà em ở ngay đây, cho em qua với! - Ảnh 20.

Khu vực chợ Cầu (quận 12) cũng ít người qua

Nhiều người vào TP HCM nài nỉ: Anh ơi! Nhà em ở ngay đây, cho em qua với! - Ảnh 21.

Một chung cư ở quận 12 không có người dưới sân

Nhiều người vào TP HCM nài nỉ: Anh ơi! Nhà em ở ngay đây, cho em qua với! - Ảnh 22.

Công viên ở quận 12 cũng không một bóng người

Đường Phan Văn Hớn (quận 12) đi Hóc Môn, đường Trường Chinh (quận 12) đi Bến xe An Sương xe cộ cũng thưa thớt, tất cả các hàng quán, cửa hàng không thiết yếu trên hai tuyến đường này đều đóng cửa.

"Trước ngày giãn cách, phường có xử phạt 2 trường hợp kinh doanh không đảm bảo khoảng cách, những cửa hàng này buôn bán tụ tập trên 3 người, không giữ khoảng cách giữa các khách nên bị xử phạt 15 triệu đồng mỗi trường hợp. Tuy nhiên, trong ngày 9-7 thì một số người dân định mở cửa bán, lực lượng phường đã giải thích và người dân đóng cửa, không bán" - ông Lâm Quân Minh Vương, Chủ tịch UBND phường Đông Hưng Thuận, quận 12 (TP HCM) cho biết

Chia sẻ