BÀI GỐC Sau bữa tối, tôi chưa kịp khoe mẹ chồng về buổi tiếp đãi đối tác thì đã bị bà chê trách một trận tơi bời

Sau bữa tối, tôi chưa kịp khoe mẹ chồng về buổi tiếp đãi đối tác thì đã bị bà chê trách một trận tơi bời

Với vẻ mặt nghiêm nghị, mẹ chồng chê trách tôi đã làm bà mất mặt, tôi đã làm xấu hình ảnh của bà trong mắt bạn bè.

2 Chia sẻ

Nhiều lần tôi bị ban điều hành khu chung cư lập biên bản chỉ vì tính vô tư của mẹ chồng

Hương Lan,
Chia sẻ

Sống chung cư mà mẹ chồng tôi cứ tự do như ở quê.

Vợ chồng tôi sống với nhau được 5 năm nay. Chồng tôi làm trong một công ty truyền thông nên hay đi công tác. Tôi là nhà báo nên mỗi khi nhận được đề tài mới tôi phải cày ngày đêm để nộp bài đúng thời gian. Vì quá bận rộn mà chúng tôi chần chừ mãi chuyện sinh con. Đến đầu năm ngoái, mẹ tôi bệnh nặng. Khi cấp cứu bà chỉ cố nói là thèm cháu (tôi là con một). Lúc đó chúng tôi mới quyết định sinh con.

Cũng lạ, khi biết tôi có thai, mẹ tôi bỗng đỡ bệnh hẳn. Dù đi lại khó khăn nhưng cũng không phải nằm viện nữa.

Tôi sinh con trai vào tháng 2 vừa rồi. Vì chồng bận bịu, mẹ tôi lại đau bệnh nên anh đón mẹ chồng lên chăm sóc tôi. Từ ngày mẹ chồng lên, tôi chỉ cảm thấy cuộc sống phiền toái hơn thôi.

Nhiều lần tôi bị ban điều hành khu chung cư lập biên bản chỉ vì tính vô tư của mẹ chồng - Ảnh 1.

Từ ngày mẹ chồng lên, tôi chỉ cảm thấy cuộc sống phiền toái hơn thôi. (Ảnh minh họa)

Xin nói trước là trước đây mối quan hệ giữa tôi với nhà chồng khá tốt. Hàng tháng tôi đều về quê chơi để thay đổi không khí, tìm kiếm sự bình yên. Tôi cũng đón mẹ chồng lên chơi vài ngày nhưng đều không có chuyện gì xảy ra. Cho đến khi bà lên ở hẳn để chăm tôi thì mọi chuyện mới rắc rối.

Sống chung cư mà mẹ chồng tôi cứ tự do như ở quê. Có lần tôi đang bế con thì bảo vệ lên nhắc nhở về việc vứt rác xuống sân chung cư. Tôi đem việc này nói lại với mẹ chồng, dặn dò bà cẩn thận hơn. Bà ừ ừ nhưng chỉ mấy ngày sau tôi lại bị lập biên bản, bị phạt tiền cũng vì lỗi cũ. Tôi hỏi mẹ chồng, bà lớ ngớ nói do cứ tưởng đang ở quê nên tiện tay vứt qua cửa sổ.

Trong nhà tôi có sẵn máy giặt nhưng bà sợ hỏng đồ cháu nên toàn giặt tay. Tôi biết mẹ chồng thương cháu nên mới chịu khổ như thế. Chỉ là bà giặt ở bên ngoài sân thượng rồi sẵn đó bà đổ luôn nước bẩn xuống. Có lần bà vô ý đổ thẳng nước xuống trúng hai mẹ con đang ở dưới. Kết quả tôi bị ban điều hành gọi điện nhắc nhở và kí cam kết không vi phạm.

Nhiều lần tôi bị ban điều hành khu chung cư lập biên bản chỉ vì tính vô tư của mẹ chồng - Ảnh 2.

Có mẹ chồng lên chăm mà tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi hơn thôi. (Ảnh minh họa)

Mẹ chồng tôi còn có tính tiết kiệm quá mức. Mỗi khi đi chợ về bà đều để bịch nilon lại rồi nhét khắp nhà. Bếp núc lúc nào cũng bẩn bởi vết dầu mỡ bắn ra. Tôi lại phải đi thu dọn lại cho sạch sẽ. Đồ ăn thức uống để qua đêm, tôi bảo vứt đi thì bà không chịu mà cứ cặm cụi tự ăn lại. Lắm lúc thấy bà ngồi ăn mấy miếng thịt gà trong tủ lạnh còn thừa hôm trước, tôi vừa giận vừa thương vừa xót xa. Đúng là khổ quá rồi nên mới tiết kiệm từng chút như thế. Chỉ có điều, tôi sợ sức khỏe bà bị ảnh hưởng thôi.

Có mẹ chồng lên chăm mà tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi hơn thôi. Tôi có nên nói với chồng để thuê người giúp việc thay mẹ chồng được không? Tôi cũng không có ý định để mẹ về quê, chỉ có điều không muốn để mẹ làm việc nhà nữa.

Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.

Chia sẻ