Nhiều gia đình Sài Gòn đi chơi lễ đêm 30/4: Người đeo khẩu trang kỹ lưỡng, người vô tư không che chắn

Thiên Kim,
Chia sẻ

Trong đêm đầu tiên nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhiều bạn trẻ và các gia đình ở TP.HCM đã đến phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM để vui chơi. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp tụ tập nơi đông người nhưng khá chủ quan trong việc bảo vệ sức khỏe mùa dịch.

Ghi nhận tại đây vào thời điểm 20h tối 30/4, phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) rất nhộn nhịp. Đa số là các cặp đôi và những gia đình có con nhỏ đến đây vui chơi, đi dạo hay chụp hình.

Nhiều gia đình Sài Gòn đi chơi lễ đêm 30/4: Người đeo khẩu trang kỹ lưỡng, người vô tư không che chắn - Ảnh 1.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) náo nhiệt đêm 30/4.

Những người bán hàng rong cũng tụ tập khá nhiều dọc con phố để mưu sinh. Các dịch vụ như đánh đàn, giả làm tượng chụp hình, mặc cosplay các nhân vật trong phim ảnh để bán kẹo cũng diễn ra rất sôi nổi.

Ở hai bên phố đi bộ, dòng xe cộ nối đuôi nhau khá đông đúc. Các bãi giữ xe ăn nên làm ra khi mỗi chiếc xe máy được thu bình quân 10.000 đồng.

Nhiều gia đình Sài Gòn đi chơi lễ đêm 30/4: Người đeo khẩu trang kỹ lưỡng, người vô tư không che chắn - Ảnh 2.

Người mẹ dẫn theo con trai đi chơi lễ, đeo khẩu trang kỹ càng.

Để đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa dịch Covid-19, ban quản lý phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng như chính quyền địa phương liên tục phát loa nhắc người dân cảnh giác cũng như các cách phòng bệnh, trong đó có việc đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông người hay vệ sinh tay kỹ càng.

Nhiều gia đình Sài Gòn đi chơi lễ đêm 30/4: Người đeo khẩu trang kỹ lưỡng, người vô tư không che chắn - Ảnh 3.

Nhiều gia đình vui vẻ chụp hình con nhỏ.

Dù vậy ngoài những trường hợp chấp hành việc đeo khẩu trang khá tốt cũng như ngồi giãn cách, vẫn có các cặp đôi và gia đình hồn nhiên hòa vào đám đông mà không che chắn vùng mặt.

Theo quan sát, lực lượng chức năng đã được bố trí ở hai bên phố, đề phòng việc tập trung quá đông người 1 chỗ sẽ nhắc nhở, yêu cầu người dân cảnh giác.

Nhiều gia đình Sài Gòn đi chơi lễ đêm 30/4: Người đeo khẩu trang kỹ lưỡng, người vô tư không che chắn - Ảnh 4.

Chị Hương mang theo chó đi chơi tại phố đi bộ.

Chị Hương (23 tuổi, ngụ quận Tân Bình) dắt theo chó đi dạo cho biết, từ hôm thực hiện cách ly xã hội đến nay chị mới có dịp ra phố chơi cùng gia đình để đỡ ngột ngạt.

"Mình cũng hơi lo trong mùa dịch nhưng nghĩ đeo khẩu trang, bảo vệ sức khỏe kỹ lưỡng thì cũng không sao. Ở nhà tù túng quá" - chị nói.

Nhiều gia đình Sài Gòn đi chơi lễ đêm 30/4: Người đeo khẩu trang kỹ lưỡng, người vô tư không che chắn - Ảnh 5.

Em bé ngủ gục trên tay mẹ.

Đến hơn 21h, không khí tại phố đi bộ vẫn khá nhộn nhịp. Một số trẻ mệt nhoài ngủ gục trong lòng cha mẹ.

Cùng theo dõi một số hình ảnh người dân đi chơi lễ đêm 30/4 ở TP.HCM:

Nhiều gia đình Sài Gòn đi chơi lễ đêm 30/4: Người đeo khẩu trang kỹ lưỡng, người vô tư không che chắn - Ảnh 6.

Lực lượng chức năng có mặt gần khu vực phố đi bộ để bảo đảm an ninh.

Nhiều gia đình Sài Gòn đi chơi lễ đêm 30/4: Người đeo khẩu trang kỹ lưỡng, người vô tư không che chắn - Ảnh 7.

Xe buýt 2 tầng mui trần cũng xuất hiện với màu sắc rực rỡ.

Nhiều gia đình Sài Gòn đi chơi lễ đêm 30/4: Người đeo khẩu trang kỹ lưỡng, người vô tư không che chắn - Ảnh 8.

Phương tiện di chuyển dọc phố đi bộ khá nhiều.

Nhiều gia đình Sài Gòn đi chơi lễ đêm 30/4: Người đeo khẩu trang kỹ lưỡng, người vô tư không che chắn - Ảnh 9.

Một gia đình có đông thành viên đi chơi lễ.

Nhiều gia đình Sài Gòn đi chơi lễ đêm 30/4: Người đeo khẩu trang kỹ lưỡng, người vô tư không che chắn - Ảnh 10.

Các bạn trẻ chụp hình "sefie" cùng nhau.

 

Chia sẻ