Nhiễm trùng vết mổ, vừa sinh xong bà mẹ lại phải lên bàn mổ phẫu thuật 1 lần nữa

Huyền Nguyễn,
Chia sẻ

Tình trạng nhiễm trùng vết mổ sau khi sinh của bà mẹ này nặng tới mức nó khiến cô có cảm giác như đang ngồi trên đống lửa.

Krista Praise (32 tuổi, sinh sống ở New York, Mỹ) sinh hạ con trai đầu lòng vào tháng 6 vừa qua. Một ngày sau khi xuất viện, cô bắt đầu sốt. Vài ngày sau, Praise sốt tới 39 độ C. Bụng cô bắt đầu chuyển sang màu đỏ, cảm giác nóng rát.

Cảm nhận rõ nhất ở phần bụng dưới của tôi: rất đỏ và rất nóng. Tôi có cảm tưởng gần như đang ngồi trên lửa vậy. Mẹ tôi trước đây cũng sinh mổ và bà biết như vậy không hề bình thường”, Praise kể.

Sau đó, khi sờ phần bụng bên dưới vết khâu, Praise cảm nhận những nốt phồng rộp khiến cô vô cùng hoảng sợ. Vội vàng tới phòng khám của bác sĩ và trong khi họ đề nghị làm khô mấy nốt phỏng, Praise biết mình cần tới bệnh viện ngay.

Nhiễm trùng do vi khuẩn ăn thịt người sau sinh mổ, mẹ 1 con đối mặt tử thần - Ảnh 1.

Vết mổ của cô bị nhiễm trùng nặng.

Có rất nhiều mủ và thịt hoại tử được nặn ra. Tôi bị sốc nặng”, Praise nhớ lại.

Nhiễm trùng vết mổ sau sinh thường do tình trạng nhiễm trùng vì vi khuẩn ở vết khâu gây ra. Triệu chứng thường gặp bao gồm sốt, nhạy cảm với vết thương, đỏ tấy và sưng tại vị trí nhiễm trùng, tiểu đau, dịch tiết mùi khó chịu, chảy máu, trong đó có nhiều cục máu to, đau hoặc sưng chân cũng như đau nghiêm trọng ở bụng dưới.

Các yếu tố nguy cơ bị nhiễm trùng sau sinh mổ bao gồm béo phì, tiểu đường hoặc rối loạn ức chế miễn dịch, viêm màng ối, dùng thuốc steroid trong thời gian dài, từng sinh mổ các lần trước, chăm sóc sau sinh kém, thiếu sự cẩn trọng khi dùng kháng sinh, đau đẻ hoặc thời gian mổ sinh kéo dài và mất máu quá nhiều trong quá trình chuyển dạ và sinh con.

Nhiễm trùng do vi khuẩn ăn thịt người sau sinh mổ, mẹ 1 con đối mặt tử thần - Ảnh 2.

Praise đã trải qua cuộc phẫu thuật nhằm ngăn chặn sự tiến triển của nhiễm trùng, đồng thời bảo toàn tính mạng cho cô.

Nhiễm trùng do vi khuẩn ăn thịt người sau sinh mổ, mẹ 1 con đối mặt tử thần - Ảnh 3.

Praise khuyên các bà mẹ hãy nói ra cảm giác của mình ngay khi cảm thấy đau đớn, khó chịu.

Praise cho biết, cô được chẩn đoán bị viêm cân mạc hoại tử (necrotiing fasciitis) hay còn được biết đến với tên gọi bệnh “vi khuẩn ăn thịt người”. Praise đã trải qua cuộc phẫu thuật nhằm ngăn chặn sự tiến triển của nhiễm trùng, đồng thời bảo toàn tính mạng cho cô. Mất hai tuần chiến đầu giành giật sự sống, Praise không thể gặp, không được nhìn thấy con trai mình.

Praise chia sẻ về khoảng thời gian phải xa con: “Tôi rất buồn. Lần đầu tiên trong đời bạn có con lẽ ra phải là khoảng thời gian đẹp nhất. Thế mà bỗng nhiên, mọi thứ thay đổi, quá buồn và đáng sợ”.

Dù vẫn chưa thực sự hồi phục hẳn sau ca mổ nhưng hạnh phúc là Praise đã được gặp lại con mình. Người mẹ trẻ mong muốn câu chuyện mà cô kể sẽ truyền thông điệp cho những người mẹ khác. Praise khuyến khích các bà mẹ, nhất là những người vừa mới sinh xong, hãy nói ra ngay khi cảm thấy đau ốm hoặc cần đến sự trợ giúp:

Chỉ đợi thêm một ngày nữa thôi, tôi đã có thể không còn có mặt trên đời nữa. Vi khuẩn đang ăn dần ăn mòn nội tạng của tôi”, Praise nhấn mạnh.

Chia sẻ