Nhét máy ghi âm vào cặp con trai, mẹ bức xúc khi nghe giáo viên kì cựu nói những lời thách thức, miệt thị với con mình

Newben,
Chia sẻ

Chị đã ngồi nghe lại đoạn ghi âm dài 32 tiếng đồng hồ và bắt quả tang cô Suarez đã làm nhục con trai mình cùng một cậu bé khác bằng những từ ngữ miệt thị.

Tháng 10/2017, sau khi con trai Aaron (5 tuổi) đi học được 2 tuần, chị Kandy Escotto cảm nhận có điều gì đó không ổn. Aaron luôn phàn nàn về việc đi học, bị điểm kém và trong lúc hai mẹ con cùng làm bài về nhà, Aaron than thở với mẹ rằng mình là một cậu bé hư hỏng. "Tôi đã nói: "Sao con có thể nói những điều như thế được?"", Escotto chia sẻ. "Con bảo rằng: "Đó là điều cô giáo đã nói với con khi con không làm bài của mình"'.

Chị Escotto (ở Westchester) đã trao đổi với Cheri Davis - hiệu trưởng của trường tiểu học Banyan - về tình trạng này. Người dạy Aaron chính là Rosalba Suarez - giáo viên kì cựu có 33 năm giảng dạy đồng thời là người được trường vinh danh là giáo viên của năm. Tuy nhiên, vị hiệu trưởng lại yêu cầu rằng chị Escotto phải đưa ra được bằng chứng cho thấy cô Suarez bắt nạt Aaron. Chị Escotto quyết định mua một chiếc máy ghi âm rồi đặt vào trong ba lô của con trai suốt 4 ngày.

Nhét máy ghi âm vào cặp con trai, mẹ bức xúc khi nghe giáo viên kì cựu nói những lời thách thức, miệt thị với con mình - Ảnh 1.

Cậu bé Aaron (Ảnh: Internet)

Chị đã ngồi nghe lại đoạn ghi âm dài 32 tiếng đồng hồ và nghe được rằng cô Suarez đã làm nhục con trai mình cùng một cậu bé khác, gọi hai đứa bé là "kẻ thua cuộc". Cô giáo còn nói Aaron rằng mẹ của cậu bé đã khiến cô ta tức phát điên lên và tẩy chay cậu bé vì đã không học cách khoanh tròn đáp án trong bài kiểm tra một cách chính xác. Khi Aaron nói rằng cậu bé không thích đi học nữa, cô Suarez đã phản ứng: “Tôi không quan tâm. Cậu nghĩ tôi quan tâm sao? Cưng à, mẹ cậu muốn gì, muốn con mình nên người hay là muốn con thành kẻ thất bại?”.

Chị Escotto bức xúc cho biết: "Cô ta đã làm nhục thằng bé trước cả lớp. Cô ta đã nói về tôi trước mặt con. Không một đứa bé 5 tuổi nào phải chịu đựng việc này cả. Nó ảnh hưởng đến gia đình tôi, ảnh hưởng đến con. Tôi rất tức giận khi chính tôi đã nghe được những lời nói dành cho một cậu bé". Chị đã hẹn một cuộc họp khác và chất vấn cô Suarez. Trong buổi họp, cô Suarez cho rằng chị Escotto đã nói dối và cô chưa bao giờ nói điều nào như vậy cả.

Chị đã thuê luật sư Sonia Roca và Roca khẳng định việc ghi âm là hợp pháp vì lớp học là một nơi công cộng. "Cô ấy chỉ làm việc mà tôi cảm thấy bất kì người mẹ nào cũng sẽ làm khi họ đối mặt với vấn đề mà không có sự lựa chọn nào khác", Roca phát biểu. Tháng 11/2017, Roca đã thông báo đến quận về bức xúc của người mẹ và nhận được lá thư xác nhận. Roca cho biết, cô có nhận được một cuộc điện thoại để thu thập thêm thông tin nhưng kể từ đó, chưa ai liên lạc lại với cô cả.

Sau vài tháng thực hiện những thủ tục cần thiết, luật sư Roca đã tổ chức buổi họp báo vào tuần trước để công bố câu chuyện của mẹ con chị Escotto đến truyền thông. Tuy nhiên, khi phóng viên của những tờ báo địa phương liên lạc với cô Suarez và cả hiệu trường Davis, không một ai trả lời điện thoại hay email.

Escotto nói rằng hiệu trưởng của trường đã đề nghị sẽ chuyển Aaron đến một lớp khác. Chị đã miễn cưỡng đồng ý. "Tôi chuyển con sang lớp khác là vì tôi không muốn con phải chịu sự đau khổ. Từ điểm F, con đã đạt điểm xuất sắc", Escotto chia sẻ. Theo chị Escotto, chị không có quyết định liệu sẽ kiện trường học hay không nhưng chị muốn giáo viên phải bị kỉ luật.

Nhét máy ghi âm vào cặp con trai, mẹ bức xúc khi nghe giáo viên kì cựu nói những lời thách thức, miệt thị với con mình - Ảnh 2.

Chị không có quyết định liệu sẽ kiện trường học hay không nhưng chị muốn giáo viên phải bị kỉ luật. (Ảnh: Internet)

Học khu quận Miami-Dade đã mở cuộc điều tra về vấn đề này. "Học khu sẽ có một thời gian dài để truyền bá văn hóa về sự tôn trọng, không chỉ với học sinh mà còn cả các nhân viên của chúng tôi", Jackie Calzadilla - phát ngôn viên của học khu - phát biểu. "Chúng tôi cố gắng để đảm bảo hạnh phúc của những đứa trẻ đã được gửi đến đến chúng tôi chăm sóc. Bất kì hành động nào trái ngược với những giá trị mà chúng tôi đã truyền tải trong cộng đồng trường học sẽ không được tha thứ. Học khu sẽ xem xét vấn đề này và nếu những cáo buộc được chứng minh, chúng tôi sẽ thực hiện những biện pháp kỷ luật thích đáng".

Nhưng phát biểu này vẫn chưa khiến chị Escotto hài lòng. Chị giải thích: "Thật buồn khi đến lúc này chúng tôi mới nhận được phản hồi từ ai đó để xem xét khiếu nại mà chúng tôi đã gửi đi từ rất lâu".

(Nguồn: miamiherald)

Chia sẻ