Nhất quyết không đẻ nữa nhưng vỡ kế hoạch tận 4 lần, mẹ bỉm cứ bầu là khóc 1 dòng sông còn chồng thì cười vì lý do không ai ngờ tới

San San,
Chia sẻ

Câu chuyện bầu bí của bà mẹ 4 con khiến ai nấy cười ra nước mắt.

Hành trình chăm sóc và nuôi dạy con dù hạnh phúc và thiêng liêng nhưng cũng cực kỳ vất vả. Có lẽ bởi thế mà nhiều gia đình hiện nay chỉ sinh từ 1-2 con, hoặc có những cặp vợ chồng quyết định sẽ sống với nhau tới già mà không sinh con cái. Tuy nhiên, vẫn có nhiều bậc phụ huynh quan niệm nhà càng đông càng vui nên vẫn rất hạnh phúc khi các bé lần lượt đến với mình.

Chị Kiều Kado (sinh năm 1981, sống tại Chiba, Nhật Bản), một mẹ Việt có 4 con cũng như thế. Dù lần nào có bầu cũng là vỡ kế hoạch, thế nhưng hai vợ chồng chị vẫn vui vẻ đón nhận và cố gắng chăm sóc con cái thật tốt. Bởi với vợ chồng chị Kado, con là tài sản quý giá và ý nghĩa nhất bố mẹ có được, càng có nhiều con bố mẹ càng có cơ hội hoàn thiện bản thân mình hơn nữa.

Thế nhưng, câu chuyện có bầu của bà mẹ 8x lại khiến mọi người bật cười vì quá đỗi dễ thương. Cụ thể, hiện tại chị Kado có 4 bé: Figo (15 tuổi), Villa (11 tuổi), Mokha (6 tuổi) và Roza (3 tuổi).

4 em bé lần lượt chào đời dù vỡ kế hoạch. 

''Sinh đứa con đầu lòng mình tự nói với lòng, thôi không sinh nữa đâu, không có cái đau nào so sánh được với cái đau đẻ cả. Như chết đi sống lại chứ chẳng đùa. Được cái chồng luôn bên cạnh chăm sóc cho hai mẹ con. Sinh được 1 tháng là chồng trông con cho mình đi tập thể dục giảm mỡ.

Đúng 4 năm sau anh ba ra đời vì mình 1/2 quên cái đau đẻ lần đầu, 1/2 thì muốn có thêm đứa con gái nữa rồi nghỉ khoẻ. Ai ngờ tòi ra thêm 1 anh. Cứ nghĩ thôi chắc trời không cho con gái nên đành chịu vậy.

Sau 5 năm thì chị tư của nhà mình ra đời. Ôi trời ơi, mình đã khóc khi biết được có chị ý vì thật sự đuối với hai anh rồi. Chồng thì cười hô hố vì muốn có nhiều con cho vui. Mình đành chịu thôi chứ biết làm sao? Chờ cho đến khi con ra đời, bác sĩ cho biết là con gái mình khóc thành tiếng vì quá vui mừng, vậy là ông trời cho mình đứa con gái mà bao lâu nay mình mơ ước, cảm ơn cuộc đời, 3 con vậy là đủ hạnh phúc rồi.

3 năm sau dự định kế hoạch hóa chưa kịp bắt đầu thì lại có em út xuất hiện. Lần này mình khóc không thành lời. Gọi điện cho chồng hỏi anh ơi giờ tính sao đây, anh có nuôi nổi không? Chồng bảo trời cho thì mình phải nhận nuôi chứ sao mà hỏi. Rồi thì em ý cũng ra đời là một bé gái. Chỗ mình lạ lắm họ không cho biết giới tính cho đến khi sinh ra mới biết. Ôi ông trời thương cho mình hai trai, hai gái. Hạnh phúc quá đi lần này quyết định nhanh chóng đi làm kế hoạch luôn không chồng cho thêm mấy em nữa chắc đỡ không nổi quá'', mẹ bỉm hài hước tâm sự.

Nhất quyết không đẻ nữa nhưng vỡ kế hoạch tận 4 lần, mẹ bỉm cứ bầu là khóc 1 dòng sông còn chồng thì cười vì lý do không ai ngờ tới - Ảnh 2.

Tổ ấm hạnh phúc của gia đình 6 người.

Câu chuyện bầu bí của chị Kado khiến mọi người không biết nên khóc hay nên cười vì quá hài hước, thế nhưng cũng gửi lời chúc mừng đến gia đình hạnh phúc, đủ nếp đủ tẻ của bà mẹ trẻ. Hiện tại, chị Kado cho biết không có kế hoạch sinh thêm để tập trung nuôi dạy các con thật tốt.

''Mình nuôi dạy con theo kiểu Nhật vì gia đình hai bên đều ở xa chỉ có hai vợ chồng và các con không ai trông con giúp. Lúc có 2 con đầu, mình còn đi làm nhưng từ khi có đứa thứ 3 đến nay thì mình chỉ ở nhà trông con và làm việc nhà. Các bé rất quấn quýt nhau vui đùa cả ngày và cũng có không ít lần đánh nhau giành đồ chơi. Những lúc đó mình vào can thiệp và giải quyết ổn thỏa mới thôi.

Có tận 4 đứa cách nhau khá xa 4, 5, 3 tuổi nên mình dành thời gian chăm sóc đứa nhỏ nhiều nhất còn các anh chị lớn hơn mình phân công việc theo lứa tuổi để các bé làm những việc có thể làm được trong khả năng của mình. Mình thì dành ra một ít thời gian để tập thể dục thể thao, những lúc stress mệt mỏi mình thường bảo con trai 11 tuổi làm cho mẹ 1 bồn tắm nóng để vào ngâm bồn thư giãn. Hoặc dẫn các con đi tắm onsen công cộng cũng là một cách giải toả'', bà mẹ 4 con tâm sự.

Nhất quyết không đẻ nữa nhưng vỡ kế hoạch tận 4 lần, mẹ bỉm cứ bầu là khóc 1 dòng sông còn chồng thì cười vì lý do không ai ngờ tới - Ảnh 3.

Dù vất vả nhưng với vợ chồng chị Kado, con cái chính là hạnh phúc trời ban.

4 em bé nhà chị Kado dù là anh chị em nhưng mỗi bé lại có tính cách khác nhau. Trong khi bé lớn trầm tính ít nói nhưng hay nóng tính và tỏ ra là anh cả dạy các em thì anh kế lại tình cảm, yêu thích sách, bản đồ, văn hóa thế giới, gần gũi hay tâm sự với mẹ hơn. Chị ba thì thích tìm hiểu học hỏi văn hoá, đời sống, xã hội, thích vào bếp phụ mẹ nấu ăn, làm bánh. Em út hoạt bát hay bắt chước các anh chị, mẹ làm gì cũng muốn làm theo.

''Theo mình nuôi dạy các bé trai hay bé gái trong khoảng thời gian từ 0 đến 3 tuổi không có gì khác, tuy nhiên sau 3 tuổi thì các con ý thức được giới tính nên bố mẹ cần chú ý dạy cách đối xử, ví dụ như con gái phải làm gì, con trai phải làm như thế nào từ cách nói chuyện đến các cử chỉ hoạt động hàng ngày cho phù hợp. Quan trọng hơn là các con biết tự lập, làm tốt công việc cá nhân của mình'', bà mẹ 4 con chia sẻ.

Chia sẻ