“Nhật ký” của cô dâu mới Hoàng Oanh "không giống như tưởng tượng" sau khi kết hôn

H.P,
Chia sẻ

Hoàng Oanh chia sẻ, ba mẹ chồng người Mỹ rất tôn trọng không gian riêng của hai vợ chồng trẻ.

Mới đây, Á hậu Hoàng Oanh đã thực hiện clip và đăng tải trên trang Youtube cá nhân để nói về cuộc sống hôn nhân sau 3 ngày làm dâu.

Sau hôn lễ, nàng Á hậu đã cùng gia đình chồng đã lập tức đến Nha Trang để kết hợp hưởng tuần trăng mật và tham gia chương trình Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019.

Cô chia sẻ: "Ngày đầu làm dâu Mỹ! Thật bất ngờ!

Mấy ngày bệnh ở nhà đã siêng quay Video tường thuật cho mọi người Oanh làm gì. Hình ảnh xấu xí chân quê nhất trước giờ nghen".

Hoàng Oanh chia sẻ về những ngày đầu sau khi làm vợ.

"Ngày 1 làm dâu

Xin chào mọi người, chúng tôi vừa thức dậy nhưng thật sự chúng tôi đang bệnh. Ngày đầu tiên về làm vợ, làm dâu tôi bệnh sấp mặt, không làm được gì cả. Đêm hôm qua chúng tôi đều sốt. Tôi vẫn chưa bắt đầu làm dâu vì sáng sớm thức dậy, ba mẹ chồng đã hỏi thăm tôi có bệnh không, có mệt không, sau đó ba mẹ chồng đi mua đồ ăn sáng cho cả nhà ăn. Hôm nay tôi sẽ cố gắng ra ngoài vì cả mấy hôm nay hai đứa chưa làm được gì cả. Tôi thích nhất là photobook có chữ ký của mọi người, của tất cả những người thân yêu, của bạn bè Jack về đây chúc phúc và các bạn Việt Nam của tôi nữa.

Sáng dậy tôi cũng hơi bàng hoàng vì không nghĩ hôm qua bệnh quá vậy mà vượt qua được. Jack nóng, sốt, đau đầu, toát mồ hôi, nghẹt mũi. Hai đứa sáng thức dậy cổ vũ nhau. Chúng tôi dành cả ngày cả đêm sau đêm tân hôn ở với nhau nhưng chẳng làm gì với nhau cả (cười). Cảm ơn mọi người hôm qua đã giúp đỡ tôi, cảm ơn những người bạn và những người đặc biệt phụ giúp tất cả mọi khâu để mọi thứ hoàn hảo. Jack đòi có 6 đứa con (cười).

Bình thường Jack rất giống em bé, mỗi lần bệnh chỉ có gục thôi, nằm một đống, không bao giờ ra ngoài, không làm gì hết trong 1 đến 2 ngày nhưng trong ngày cưới, Jack đã cố gắng khoẻ mạnh, vui vẻ, chiến đấu cùng tôi hết một ngày với 2 buổi lễ lúc sáng sớm và lúc tối. Đến tối Jack sốt 41 độ. Chúng tôi sẽ cùng nhau cố gắng vượt qua để càng yêu thương và thấu hiểu với nhau nhiều hơn.

Nhà tôi mấy hôm trước rất kinh khủng, nhờ em gái tôi đã lau dọn giúp tôi. Em đi Nhật hai năm về dự đám cưới tôi và phụ giúp tôi. Nhà tôi bây giờ xuyên biên giới, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Việt, tội nghiệp ba mẹ tôi, bây giờ không biết giao tiếp như thế nào (cười).

Á hậu Hoàng Oanh bật mí về những ngày làm dâu "không giống như tưởng tượng" sau khi kết hôn - Ảnh 3.

Ngày 2 làm dâu

Mẹ tôi đã bệnh vì đã ôm và hôn tôi rất nhiều. Tôi và cả nhà đang ở sân bay, chuẩn bị đi Nha Trang. Ban đầu mọi người dự định đi Phuket chơi nhưng ngày 6, ngày 7 tôi phải đi làm MC cho đêm chung kết hoa hậu hoàn vũ Việt Nam nên cả nhà quyết định đi Nha Trang cùng tôi. Ba chồng tôi rất chuyên nghiệp vì ba đã phòng ngừa trước khi sang châu Á vì ba biết thời tiết ở đây khác bên Mỹ. Ba bây giờ là người duy nhất trong nhà không bệnh. Hai ngày đầu làm dâu không dễ dàng gì, bệnh rất mệt và vất vả nhưng với quan hệ trong nhà rất thoải mái và vui vẻ.

Lúc trước tôi nghe kể rất nhiều về các bạn tôi sau khi lấy chồng ở những gia đình truyền thống, sáng sớm phải dậy sớm, không được dậy trễ để chuẩn bị đồ ăn sáng và ăn đúng giờ cùng mọi người hoặc chờ mọi người có mặt đầy đủ rồi ăn cùng cả nhà. Tôi bây giờ ăn một mình, đi chỗ khác ăn cũng không sao, mọi người rất thương nhau, gần gũi với nhau nhưng không cần bắt buộc làm theo khuôn khổ nào. 

Người nước ngoài buổi sáng họ thích ăn bánh mì, không ai thích ăn đồ có nước nhưng tôi rất thích phở, thích ăn nước nên đã xin phép cả nhà đi kiếm phở để ăn. Cả nhà rất vui vẻ đồng ý cho tôi đi, cả nhà rất thoải mái. Không phải lúc nào tôi cũng đi ăn một mình. Hôm nay tôi bệnh nên rất cần một tô phở nóng. Có điều tôi cảm thấy rất dễ chịu, mọi người xem nhau như gia đình nhưng không có khuôn khổ khó khăn, vẫn tôn trọng sở thích riêng và không gian riêng của tôi, mọi người xem nhau như đồng đội, hỗ trợ nhau, không cần thiết quét nhà, dọn dẹp, tôi tự ý thức nên làm. 

Hôm qua ba nói tôi chỉ ba chỗ để rác vì ngày nào tôi cũng đi, ba nói muốn phụ tôi đi vứt rác. Hôm qua em gái tôi cũng qua dọn nhà cho tôi, em gái tôi rất thích mẹ chồng tôi vì mẹ rất hài hước. Tôi cảm thấy rất vui và sướng, mọi người ai cũng thương tôi, có thể vì tôi cũng đang bệnh nữa".

Chia sẻ