Nhân viên tố cáo sếp lắp camera trên bồn tiểu để quay lén bộ phận sinh dục của nam giới

JJJ,
Chia sẻ

Ngỡ như những kẻ bệnh hoạn chỉ lắp camera quay lén trong WC nữ, giờ là cả WC của nam.

Nhân viên tại một công ty nhân sự đang cáo buộc ông chủ của mình lắp camera quay lén trong bồn tiểu của WC nam.

Cụ thể, Jason Savage, điều phối viên tại công ty TriNet USA có trụ sở ở California (Mỹ), đã đệ đơn khiếu nại dài 46 trang lên Tòa án Tối cao New Jersey ở Hạt Monmouth vào ngày 22/7 vừa qua.

Nhân viên tố cáo sếp lắp camera trên bồn tiểu để quay lén bộ phận sinh dục của nam giới - Ảnh 1.

Jason Savage

Trong đó nêu rõ vụ việc: Jason đang đi tiểu trong văn phòng công ty ở Iselin, New Jersey thì phát hiện camera siêu nhỏ được dán vào bồn tiểu nam bằng băng dính điện.

Thiết bị này chỉ bé bằng đầu sạc iPhone, với ống kính chĩa thẳng vào "bộ phận sinh dục của những người đàn ông sử dụng bồn tiểu". Mặt sau của camera giấu kín có cả cổng micro USB, nút nguồn và khe cắm thẻ nhớ SD.

Nhân viên tố cáo sếp lắp camera trên bồn tiểu để quay lén bộ phận sinh dục của nam giới - Ảnh 2.

Trong đơn tố cáo, Jason khẳng định bản thân và nhiều anh khác tại văn phòng công ty đã bị tổn thương tinh thần và lo ngại những đoạn phim nhạy cảm đó sẽ bị phát tán trên mạng.

Khi phát hiện ra thiết bị quỷ quyệt, Jason đã báo cho các đồng nghiệp.

David Swerdloff, sếp trực tiếp của Jason, tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của nguyên đơn và các đồng nghiệp.

Tuy nhiên, khi Jason báo cáo vụ việc, David lại "không ngần ngại bước đến và tháo camera quay lén ra khỏi bồn tiểu và cầm đi mất".

Trong khi Jason vẫn đang thảo luận với các đồng nghiệp để báo cáo vụ việc với cảnh sát thì David lại trấn an: "Không, đừng lo lắng, tôi sẽ giải quyết chuyện này, tôi sẽ đến sở cảnh sát để làm đơn trình báo".

Trước hành động và thái độ khác thường của David, Jason và các đồng nghiệp bắt đầu nghi ngờ sếp của mình chính là kẻ đã lắp camera trên bồn tiểu.

Gần 1 tiếng sau khi khẳng định "sẽ giải quyết vụ việc", David vẫn không đến sở cảnh sát để trình báo như đã hứa. Thậm chí, gã còn tuyên bố rằng vụ việc sẽ không đến tai các cấp lãnh đạo cao hơn ở trụ sở của TriNet.

"Thậm chí, David còn nói rằng mình đã nhỡ tay làm hỏng chiếc camera và quẳng nó ra khỏi xe khi đi qua cầu vượt Garden State Parkway", Jason kể lại.

Cuối cùng, bản cáo trạng của Jason khẳng định kẻ tình nghi số một chính là David và anh ta phải chịu trách nhiệm cho việc làm của mình.

Nhân viên tố cáo sếp lắp camera trên bồn tiểu để quay lén bộ phận sinh dục của nam giới - Ảnh 3.

Vụ việc diễn ra tại văn phòng công ty TriNet USA ở New Jersey

Ngày hôm sau, David đã bày tỏ sự tức giận trước Jason và các nam đồng nghiệp khác vì bị nghi ngờ.

Thậm chí, David còn dọa sẽ sa thải những ai đứng về phía Jason. Không chỉ vậy, gã còn giễu cợt Jason mỗi khi anh vào WC: "Đừng vào đó, có camera đấy".

Không hề e sợ những lời dọa nạt của David, Jason và một số đồng nghiệp khác đã bí mật khiếu nại David lên ban trị sự của TriNet.

Sau một cuộc điều tra nội bộ, David đã bị sa thải vì vi phạm các chính sách của công ty. Tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc, vài tuần sau ban trị sự của TriNet lại cố gắng đẩy Jason khỏi công ty bất chấp các đánh giá hiệu suất xuất sắc và tinh thần kỷ luật của anh chàng này.

Vụ việc vẫn đang được Tòa án Tối cao New Jersey điều tra, làm rõ.

Theo Daily Mail

Chia sẻ