Nhận tin báo có hổ xuất hiện ở khu rừng, cảnh sát huy động lực lượng đến kiểm tra rồi ngỡ ngàng với "con vật" trước mặt

imacho,
Chia sẻ

Đúng là có một con hổ ở khu rừng, nhưng không phải là hổ thật.

Sáng ngày 2/5 vừa qua, lực lượng cảnh sát Kent, Anh, đã nhanh chóng tìm đến khu vực rừng Underriver sau khi nhận được tin báo của dân làng về sự xuất hiện của một con hổ dữ. Sau khi nghe được chuyện này, bà Juliet Simpson cũng nhanh chóng rời nhà để đến gặp cảnh sát.

Nhận tin báo có hổ xuất hiện ở khu rừng, cảnh sát huy động lực lượng đến kiểm tra rồi ngỡ ngàng với "con vật" trước mặt - Ảnh 1.

Tại hiện trường, điều bất ngờ đã xảy ra khi cảnh sát phát hiện "con hổ" kia là thực chất là bức tượng được làm từ nhựa và dây gà, loại dây mỏng được sử dụng để làm hàng rào. Đó là sản phẩm của bà Juliet, cũng là nữ nghệ nhân điêu khắc 85 tuổi. Sau đó, cảnh sát đã đưa ra thông báo rằng: "Không có một con vật nào cả và không có bất kì nguy hại nào với cộng đồng".

"Tôi nhìn thấy ở khu vực đối diện là một nhóm cảnh sát trước khi họ nhận ra kia là báo động giả. Tôi giới thiệu với họ tác phẩm của mình và ai cũng bật cười" - bà Juliet nói với BBC. Trước đó, bà Juliet đã nhận được điện thoại từ con trai Duncan, nói rằng anh nhìn thấy tận 10 viên cảnh sát xuất hiện ở ngọn đồi dẫn lên nhà bà và có cả trực thăng trên cao.

Nhận tin báo có hổ xuất hiện ở khu rừng, cảnh sát huy động lực lượng đến kiểm tra rồi ngỡ ngàng với "con vật" trước mặt - Ảnh 2.

Được biết, bức tượng con hổ đã được dựng ở khu rừng này trong suốt 20 năm dù hiện tại trông nó khá cũ kỹ. Bà Juliet cho biết con hổ cách lối đi bộ của con người tận 30m và nếu quan sát từ khoảng cách đó, bức tượng sẽ trông vô cùng chân thật.

Trong quá khứ, bà Juliet đã định bán tượng con hổ sau khi làm ra nó nhưng sau khi được đặt trong khu rừng, nó dần dần trở thành một biểu tượng. Thế nhưng, không phải ai cũng biết về sự thật con hổ là giả, bằng chứng là có người đã gọi báo cảnh sát về nó. 

Cảnh sát đã ở lại hiện trường trong khoảng 20 phút. Họ thừa nhận rất thích bức tượng và trông nó rất thật. 

"Cảnh sát, bao gồm lực lượng vũ trang, đã tập trung lại để tiến hành lùng sục khu vực. Chúng tôi xác định không có con vật nào và cũng không hề có bất kì nguy hại nào đối với người dân. Dịch vụ hàng không của cảnh sát quốc gia cũng đã ghé qua hiện trường một lúc" - đơn vị cảnh sát đưa ra thông báo.

(Nguồn: Unilad)

Chia sẻ