Nhan sắc rạng rỡ của cô gái được dự đoán là Quán quân "Thần tượng Bolero"

Shindo. Ảnh:Hồ Quốc Hoàng,
Chia sẻ

Với ngoại hình sáng sân khấu, giọng hát đầy cảm xúc cùng sự hỗ trợ của huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng, Hellen Thủy đang được kỳ vọng sẽ là Quán quân "Thần tượng Bolero 2017".

Chỉ còn một đêm thi nữa, Quán quân của chương trình truyền hình Thần tượng Bolero 2017 sẽ được tìm ra. Giữa 4 thí sinh còn lại của Thần tượng Bolero, hot girl Hellen Thủy của đội Đàm Vĩnh Hưng được đánh giá là ứng cử viên nặng ký bậc nhất. Ngoại hình đẹp, giọng hát đầy cảm xúc, Hellen Thủy còn có sự "hậu thuẫn" rất lớn từ "ông hoàng nhạc Việt". Thế nên, ngay trước thềm đêm Chung kết, nữ thí sinh đã nhận được nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ. Trò chuyện với Hellen Thủy về hành trình dài đã trải qua ở Thần tượng Bolero, nữ thí sinh bộc bạch chính cô cũng chưa từng nghĩ mình sẽ vào được vòng Chung kết. Hellen Thủy chia sẻ thêm, những kỳ vọng mà khán giả dành cho cô đang khiến nữ thí sinh cảm thấy hoang mang, lo lắng.

Nhan sắc rạng rỡ của cô gái được dự đoán là Quán quân Thần tượng Bolero - Ảnh 1.

Hellen Thủy - Cô gái xinh đẹp được dự đoán sẽ là Quán quân của "Thần tượng Bolero 2017"

Cảm xúc của chị như thế nào khi chỉ còn 1 đêm thi nữa thôi là đã khép lại hành trình chinh phục ngôi Quán quân của "Thần tượng Bolero"?

Tôi lo lắng và hồi hộp lắm. Thú thực là trước khi thi, tôi không hề nghĩ rằng mình sẽ vào được Chung kết đâu. Lúc MC công bố kết quả, tôi đã rất bất ngờ. Đến bây giờ thì tôi đang cật lực chuẩn bị cho 2 tiết mục sẽ thi ở vòng sắp tới. Trong đó, có 1 bài đơn ca và 1 bài song ca cùng anh Đàm Vĩnh Hưng. Cũng hơi sợ, vì tôi lo mình hát không tốt rồi làm cho anh Hưng buồn lòng. Với lại, sau đêm Bán kết vừa rồi, tôi nhận phải khá nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng tôi không xứng đáng vào vòng Chung kết bằng chị Cao Hoàng Oanh. Tôi đọc được những bình luận đó trên mạng xã hội và thấy buồn.

Nhan sắc rạng rỡ của cô gái được dự đoán là Quán quân Thần tượng Bolero - Ảnh 2.

Chị cảm thấy hài lòng với phần thi ở đêm Bán kết vừa rồi không?

Bài hát Duyên phận ở đêm Bán kết đã được dàn dựng lại bằng phong cách mới. Thay vì mặc những trang phục đằm thắm, dịu dàng, tôi lại lên sân khấu bằng trang phục trắng. Có người nói đùa rằng nhìn tôi như một "cô dâu ma". Về phần hát, tôi chọn cách trình bày mạnh mẽ chứ không ngọt ngào như chị Như Quỳnh hay chị Tố My - những người từng thể hiện bài Duyên phận rất thành công. Ở góc độ của mình, tôi hài lòng với những gì đã diễn ra trên sân khấu đêm Bán kết. Tuy nhiên, tôi chẳng có quyền ngăn cản khán giả không thích bài hát của mình.

Nhan sắc rạng rỡ của cô gái được dự đoán là Quán quân Thần tượng Bolero - Ảnh 3.

Với những ý kiến cho rằng tôi hát không tốt, thì tôi cũng chỉ biết tiếp thu thôi. Buồn và lo lắng thì có thật, nhưng tôi vẫn phải cố gắng thi thố. Quan trọng là phía sau lưng tôi, anh Đàm Vĩnh Hưng đã hỗ trợ rất nhiều. Tôi không thể làm cho anh Hưng, gia đình, bạn bè thất vọng về mình được.

Hầu hết những thí sinh trong đội Đàm Vĩnh Hưng đều được đánh giá cao ở khoản ngoại hình. Về phần nhan sắc, Hellen Thủy luôn được xem như người xinh đẹp bậc nhất ở "Thần tượng Bolero" năm nay. Chị cảm thấy như thế nào khi người khác nói, thí sinh đội Đàm thì đẹp nhiều hơn là hát hay?

Tôi luôn tôn trọng những sự lựa chọn, quyết định của anh Hưng. Nếu nói về ngoại hình, tôi nghĩ cả 3 thí sinh còn lại đều rất nổi bật. Vậy nên nếu bảo tôi xinh nhất thì chắc là chưa đúng đâu. Khi mới tham gia chương trình này, có nhiều người gọi tôi bằng những biệt danh như "ngọc nữ", hot girl Bolero", "cô gái ma mị"... thú thật là tôi chỉ biết cám ơn mọi người vì đã ưu ái mình thôi. "Ngọc nữ" hay "thánh nữ" thì đấy tôi không dám nhận. Vì nếu nói đến "ngọc nữ Bolero" thì đã nghĩ tới chị Tố My rồi. Tôi chỉ xin được gọi bằng tên Hellen Thủy.

Nhan sắc rạng rỡ của cô gái được dự đoán là Quán quân Thần tượng Bolero - Ảnh 4.

Mà nói đến cái tên này, quả thật là có duyên dữ lắm. Ở vòng thi đầu tiên, tôi lấy tên thật Kim Thủy. Nhưng sau khi được anh Hưng chọn vào đội, anh Hưng bảo với tôi rằng tên Kim Thủy nghe không nổi bật lắm. Anh gợi ý cho tôi hàng loạt cái tên rồi nói hãy đổi nghệ danh. Sau khi đắn đo, suy nghĩ tôi quyết định chọn tên Hellen Thủy. Lúc đầu cũng đắn đo lắm, vì Hellen Thủy thì nghe có vẻ hơi Tây. Nhưng được anh Hưng ủng hộ, tôi thấy tự tin hơn. Thế là từ đó trở đi, tôi xuất hiện với cái tên Hellen Thủy.

Hát tốt, xinh đẹp nhưng vì sao mãi đến bây giờ chị mới tham gia thi thố ở một chương trình truyền hình?

Thực ra thì cách đây mấy năm, tôi cũng có tham gia cuộc thi Sao Mai. Lúc đó tôi chỉ lọt vào Top 9 thôi chứ chẳng được đi đến Chung kết như bây giờ. Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân ở Bình Thuận, bố mẹ đều làm nông cả, gia đình không có ai theo đuổi nghệ thuật. Nhưng vì yêu thích ca hát quá nên sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi đã thi vào trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội phía Nam, theo học khoa sư phạm. Nhưng học được một tuần, nhìn sang bên kia thấy người ta dạy thanh nhạc thích quá nên tôi bỏ ngang và làm hồ sơ thi vào trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội phía Bắc nhưng không kịp vì hết thời gian. Nhưng, tôi vẫn quyết định ra Hà Nội sống 1 mình để tìm cơ hội cho công việc ca hát. Được sự giúp đỡ của một số anh chị, tôi cũng quen dần với cuộc sống cơm áo gạo tiền mà không có bố mẹ bên cạnh.

Nhan sắc rạng rỡ của cô gái được dự đoán là Quán quân Thần tượng Bolero - Ảnh 5.

Ở tuổi 24, tôi đã có thể tự kiếm tiền, dù cát xê đi hát không nhiều nhưng chắt mót những số 200 ngàn đồng, 300 ngàn đồng tôi vẫn đủ sống. Những khi bố mẹ ở quê nhà cần tiền, tôi vẫn có thể gom góp gửi về phụ giúp. Tôi không cho đó là giỏi, tôi chỉ cảm thấy mình cần phải trải nghiệm nhiều hơn để mau chóng ổn định cuộc sống và lo cho gia đình. Vậy nên, tôi mới đăng ký tham gia Thần tượng Bolero. Tôi cũng mong là mình sẽ có hướng đi mới, ổn định hơn công việc đang có tại Hà Nội.

HLV Đàm Vĩnh Hưng có đưa ra cho bạn một lời hứa hẹn nào không?

Điều tôi cảm thấy may mắn nhất ở cuộc thi này là đã được vào đội của anh Hưng. Dù rất bận rộn với lịch diễn, kế hoạch riêng tư nhưng anh Hưng vẫn luôn dành cho tôi những sự hỗ trợ thiết thực. Ở vòng vòng đầu, anh Hưng đã nói rằng nếu cần thì anh sẽ hỗ trợ kinh phí cho tôi làm Album. Rồi nếu có show diễn thì anh sẽ cố gắng giới thiệu tôi đi hát cùng. Tình cảm anh Hưng dành cho, quả thật là vô cùng quý giá. Anh lo cho tôi từng chút một, cái gì cũng nghĩ tới tôi. Hay như những thí sinh khác cũng thế, mỗi một người vào đội anh Hưng đều được đối xử rất tốt.

Nhan sắc rạng rỡ của cô gái được dự đoán là Quán quân Thần tượng Bolero - Ảnh 6.

Mọi người từng hỏi tôi rằng có sợ sẽ bị anh Hưng bỏ bê vì anh ấy vốn đã có rất nhiều học trò rồi không? Tôi xin kể câu chuyện thế này, đó là cái ngày tôi ở Hà Nội để chuẩn bị bài vở, chiều đó anh Hưng gọi bảo là book vé máy bay vào Sài Gòn gấp để tập cùng anh. Khi tôi vào, anh Hưng vẫn còn đang diễn. Tôi đợi anh đến đêm khuya rồi 2 thầy trò cùng nhau đến phòng thu làm việc. Qua ngày hôm sau tôi lại bay về Hà Nội để tiếp tục việc học ở trường của mình.

Anh Hưng không quản ngại khó khăn đối với một thí sinh ở Hà Nội như tôi. Dù lịch tập rất căng thẳng nhưng tranh thủ được tí nào là chúng tôi lại làm việc cùng nhau. Sự quan tâm sát sao mà anh Hưng dành cho tôi đã nói lên tất cả.

Nhan sắc rạng rỡ của cô gái được dự đoán là Quán quân Thần tượng Bolero - Ảnh 7.

Có bao giờ chị bị huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng mắng vì không làm tốt những điều anh ấy chỉ bảo chưa?

Chưa bao giờ bị cả. Nếu thí sinh có điều gì chưa tốt, anh sẽ nhẹ nhàng nói chuyện chứ không quát mắng. Nhưng nếu bị anh Hưng mắng thì cũng chẳng sao. Dù gì tôi cũng là thí sinh đi thi, làm chưa tốt mà bị huấn luyện mắng cũng là quá bình thường.

Nhan sắc rạng rỡ của cô gái được dự đoán là Quán quân Thần tượng Bolero - Ảnh 8.

Có tin đồn chị được đại gia chống lưng nên mới dễ dàng đi tới vòng Chung kết "Thần tượng Bolero"? Chị có biết đến thông tin này không?

Ôi, nói thật là tôi sợ những tin đồn lắm. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi đứng trên một sân khấu lớn. Lần đầu tiên đối mặt với áp lực dư luận. Thú thật, những ngày đầu bị khán giả chê bai, tôi sốc lắm. Tôi cứ thẫn thờ, làm chuyện gì cũng không thể tập trung. Cứ nghĩ tới chuyện bị khán giả nói mình chỉ có ngoại hình mà không có giọng hát là tôi buồn. Nhưng sau đó, anh Hưng động viên tôi phải cố gắng, đi đến vòng này rồi thì đừng có đọc bình luận trên facebook làm gì nữa. Tính tôi hay lo sợ, lại dễ bị tác động, những tin đồn xấu ập đến quả thật khiến tôi bối rối lắm.

Nhan sắc rạng rỡ của cô gái được dự đoán là Quán quân Thần tượng Bolero - Ảnh 9.

Về chuyện đại gia, tôi cũng không biết phải định nghĩa như thế nào là đại gia nữa. Đại gia mà chị đang đề cập là người giàu về vật chất hay tâm hồn? Với tôi, người yêu thương mình thật lòng, người cho mình cảm giác bình yên đã là đại gia rồi. Họ giàu có hay nghèo khó thế nào không quan trọng. Quan trọng nhất vẫn là họ đối với tôi thật lòng. Có yêu thương và bảo vệ thật sự thì mới đủ sức "chống lưng" cho mình chứ (Cười).

Xin cám ơn Hellen Thủy vì đã dành thời gian trò chuyện!

Chia sẻ