Nhận Phạm Băng Băng là người đại diện, Louis Vuitton Trung Quốc bị “ném đá” tơi tả, Ngô Diệc Phàm bỗng bị réo tên

TWUS,
Chia sẻ

Thậm chí Louis Vuitton Trung Quốc phải chuyển bài viết từ chế độ công khai sang bạn bè để tránh những bình luận phản đối của netizen.

Mới đây, Louis Vuitton Trung Quốc đã khiến nhiều người bất ngờ khi trong bài đăng mới trên Weibo thừa nhận Phạm Băng Băng đang là người đại diện của hãng. Hãng cũng đăng tải hình ảnh của cô nàng trên trang Weibo và Instagram chính thức.

Tuy nhiên đăng tải chưa bao lâu, Louis Vuitton Trung Quốc đã phải chuyển bài viết từ chế độ công khai sang chế độ bạn bè để tránh động thái report, và những bình luận phản đối của netizen xứ Trung. Đồng thời anh chàng Ngô Diệc Phàm "nằm không cũng trúng đạn" khi bị lôi vào cuộc chiến lần này.

Khẳng định Phạm Băng Băng là người đại diện, Louis Vuitton bị chửi tơi tả, Ngô Diệc Phàm cũng bị lôi vào cuộc chiến - Ảnh 1.

Trong bài đăng mới trên Weibo, Louis Vuitton Trung Quốc nhắc đến Phạm Băng Băng là "người phát ngôn thương hiệu". Cùng với đó Rihanna, diễn viên Chung Sở Hy, Hailey Bieber, Urassaya Superbund cũng được hãng nhắc đến khi sử dụng túi Multi Pochette Bag.

Khẳng định Phạm Băng Băng là người đại diện, Louis Vuitton bị chửi tơi tả, Ngô Diệc Phàm cũng bị lôi vào cuộc chiến - Ảnh 2.

Ban đầu, bài đăng này được để ở chế độ công khai nhưng sau đó đã được Louis Vuitton Trung Quốc chuyển sang chế độ bạn bè để hạn chế repost và những bình luận tiêu cực.

Khẳng định Phạm Băng Băng là người đại diện, Louis Vuitton bị chửi tơi tả, Ngô Diệc Phàm cũng bị lôi vào cuộc chiến - Ảnh 3.

Trên Instagram, hãng cũng đăng tải hình ảnh của Phạm Băng Băng.

Khẳng định Phạm Băng Băng là người đại diện, Louis Vuitton bị chửi tơi tả, Ngô Diệc Phàm cũng bị lôi vào cuộc chiến - Ảnh 4.

Những bình luận phản đối đều nhận được lượng đồng tình cao: Tẩy chay người trốn thuế/Trốn thuế xong rồi, giờ thì chuẩn bị quay lại làng giải trí/Không thể chấp nhận được/Thương hiệu ngày càng tệ hại...

Từ sau scandal trốn thuế đình đám, đã có nhiều người lên tiếng phản đối Phạm Băng Băng, cho rằng cô vi phạm pháp luật, không xứng đáng là thần tượng của giới trẻ, nên rút khỏi ngành giải trí. Chính vì vậy khi Louis Vuitton Trung Quốc thừa nhận vị trí người đại diện của Phạm Băng Băng, vô số netizen đã vào report bài đăng của hãng để thể hiện sự phản đối.

Bên cạnh đó một số người còn đặt nghi vấn khi Louis Vuitton Trung Quốc chỉ đăng ảnh Phạm Băng Băng mà không nhắc đến Ngô Diệc Phàm, phải chăng chàng mỹ nam Cbiz đã hết hạn hợp đồng nên phải nhường lại "ngôi" cho Phạm Băng Băng?

Khẳng định Phạm Băng Băng là người đại diện, Louis Vuitton bị chửi tơi tả, Ngô Diệc Phàm cũng bị lôi vào cuộc chiến - Ảnh 5.

Nhiều bài đăng lên tiếng thắc mắc về vị trí của Ngô Diệc Phàm với Louis Vuitton Trung Quốc.

Khẳng định Phạm Băng Băng là người đại diện, Louis Vuitton bị chửi tơi tả, Ngô Diệc Phàm cũng bị lôi vào cuộc chiến - Ảnh 6.

"Phạm Băng Băng đã quay lại, LV chỉ nhắc đến cô ấy, vậy còn vị trí đại diện của Ngô Diệc Phàm thì sao".

Sau đó nhiều người đã nhanh chóng lên tiếng thanh minh cho anh chàng Ngô Diệc Phàm, khẳng định một thương hiệu lớn như Louis Vuitton có nhiều đại sứ không phải đáng ngạc nhiên. Trên thực tế, hình ảnh của Ngô Diệc Phàm vẫn được Louis Vuitton Trung Quốc đăng tải trên các trang MXH và trên website của hãng. Ngoài ra, bài đăng trên vốn để quảng bá dòng túi xách nữ mới ra mắt của hãng, nên việc không có Ngô Diệc Phàm cũng là điều dễ hiểu.

Khẳng định Phạm Băng Băng là người đại diện, Louis Vuitton bị chửi tơi tả, Ngô Diệc Phàm cũng bị lôi vào cuộc chiến - Ảnh 7.

Ngô Diệc Phàm vẫn xuất hiện trên các bài đăng khác của Louis Vuitton cũng như website của hãng.

Như vậy là chỉ một bài viết nhỏ quảng bá cho dòng túi xách hot hit vừa ra mắt, Louis Vuitton Trung Quốc và Phạm Băng Băng đã gây sóng gió không nhỏ trên mạng xã hội, anh chàng Ngô Diệc Phàm khi không cũng bị lôi vào cuộc chiến.

Chia sẻ