Nhận "án tử" từ bác sĩ, hai vợ chồng già rong ruổi khắp nơi trên xe nhà di động để tận hưởng khoảng thời gian cuối cùng

PHAN,
Chia sẻ

Đối mặt với thử thách tàn khốc của số mệnh, hai vợ chồng già đã không u buồn quá lâu. Họ nhanh chóng viết đơn nghỉ việc, thực hiện kế hoạch du lịch bằng xe nhà di động.

Franz Kafka (một tiểu thuyết gia và nhà văn viết truyện ngắn người Bohemia nói tiếng Đức) từng có câu: "Bệnh tật ban tặng cho chúng ta cơ hội để thử thách bản thân". 

Nhận "án tử" từ bác sĩ, hai vợ chồng già rong ruổi khắp nơi trên xe nhà di động để tận hưởng khoảng thời gian cuối cùng - Ảnh 1.

Những biến động trong cuộc sống sẽ khiến con người một lần nữa nhìn nhận lại bản thân và bắt đầu ngẫm nghĩ: Đây thật sự có phải cuộc sống mình mong muốn không? Những tâm nguyện chưa thành, nếu không bắt tay vào làm ngay thì tiếc nuối sẽ để lại những vết hằn khó phai...

Đẩy nhanh kế hoạch tận hưởng cuộc sống vì biến cố ập đến

Đại dịch bùng phát, bạn có bao giờ tự hỏi rằng: "Đợi dịch bệnh qua đi, mình sẽ đi đâu?".

Nhiều người quyết tâm, sau khi thế giới hoạt động bình thường trở lại, sẽ tụ tập cùng bạn bè, gặp những người mình yêu thích. Có người háo hức đi du lịch, ăn những món ngon ở khắp nơi trên thế giới...

Thật vậy! Dịch bệnh lấy đi rất nhiều thời gian của con người, cũng để lại cho chúng ta vô vàn tiếc nuối không cách nào bù đắp. Đến nay, những ai từng hạ quyết tâm ấy, đã thực hiện được nguyện vọng chưa?

New Zealand có một đôi vợ chồng đã lên kế hoạch rong ruổi khắp nơi trên chiếc xe nhà di động sau khi chính thức nghỉ hưu. Thế mà năm ngoái (2021), họ đã vội vàng thực hiện ước nguyện này.

Nhận "án tử" từ bác sĩ, hai vợ chồng già rong ruổi khắp nơi trên xe nhà di động để tận hưởng khoảng thời gian cuối cùng - Ảnh 3.

Trước khi quyết định du lịch khắp New Zealand bằng xe nhà di động, Greg (61 tuổi) và Sandy (51 tuổi) vẫn đang trải qua cuộc sống bình thường, nhưng căn bệnh ung thư đột ngột đã khiến họ phải đối mặt với rất nhiều thay đổi.

Năm ngoái (2021), Sandy được chẩn đoán bị u tủy. Tin này như tiếng sét đánh ngang cuộc sống vốn đang bình lặng hạnh phúc của hai vợ chồng.

Bác sĩ nói rằng Sandy chỉ có thể sống không quá 4 năm.

Đối mặt với thử thách tàn khốc của số mệnh, hai người đã không u buồn quá lâu. Họ nhanh chóng viết đơn nghỉ việc, thực hiện kế hoạch du lịch bằng xe nhà di động.

Nhận "án tử" từ bác sĩ, hai vợ chồng già rong ruổi khắp nơi trên xe nhà di động để tận hưởng khoảng thời gian cuối cùng - Ảnh 4.

Greg và Sandy lần đầu tham gia ngày hội xe nhà di động Jayco ở Công viên Quốc gia, kết bạn với rất nhiều người yêu thích xe nhà khắp nơi. 

Nhận "án tử" từ bác sĩ, hai vợ chồng già rong ruổi khắp nơi trên xe nhà di động để tận hưởng khoảng thời gian cuối cùng - Ảnh 5.

Hai vợ chồng cùng ngồi cáp treo ngắm cảnh tuyết trắng, cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên.

Nhận "án tử" từ bác sĩ, hai vợ chồng già rong ruổi khắp nơi trên xe nhà di động để tận hưởng khoảng thời gian cuối cùng - Ảnh 6.

Hẹn hội những người bạn già cùng đi đảo núi lửa Rarotonga, tắm biển uống bia lạnh.

Nhận "án tử" từ bác sĩ, hai vợ chồng già rong ruổi khắp nơi trên xe nhà di động để tận hưởng khoảng thời gian cuối cùng - Ảnh 7.

Cùng nhau chèo thuyền, chú chó bản xứ cũng gia nhập.

Sandy nói: "Vốn dĩ chúng tôi dự định nghỉ hưu rồi mới đi du lịch, chỉ là hiện thực đã khiến chúng tôi phải đẩy nhanh kế hoạch sớm vài năm".

Greg đã nhận ra được một điều kể từ khi phát hiện căn bệnh của vợ: "Chúng tôi không thể sống mà chỉ biết an nhàn no bụng qua ngày. Tiền kiếm được phải trả nợ mua nhà, du lịch. Nhưng sau khi vợ bị bệnh, áp lực tiền bạc chưa phải là thứ kinh khủng nhất".

Khám phá mọi thứ vì thời gian đang dần cạn kiệt

Greg và Sandy đã kết hôn được 23 năm, sống bên nhau ở Palmerston North, cùng làm việc kiếm tiền nuôi lớn 6 đứa con.

Greg là giám đốc xưởng sản xuất xe tải. Sandy là quản lý dự án tại nhà máy phát điện gió. Chỉ vài năm nữa là hai người có thể nghỉ hưu, nhưng cuộc đời lại mang đến cho họ "trò đùa thật trớ trêu".

May mắn thay, hai vợ chồng vẫn luôn lạc quan, gấp rút điều chỉnh lại kế hoạch. Hai người cùng nghỉ việc, bán nhà, mua chiếc xe nhà di động hiệu Jayco Silverline với giá 110.000 USD (hơn 2,5 tỷ đồng) và một chiếc xe đầu kéo.

Nhận "án tử" từ bác sĩ, hai vợ chồng già rong ruổi khắp nơi trên xe nhà di động để tận hưởng khoảng thời gian cuối cùng - Ảnh 8.

Đối với hai vợ chồng Greg, đây không phải là chuyến đi du lịch đơn thuần, mà mỗi điểm dừng trên hành trình đều là một cuộc thám hiểm đầy lý thú. 

Họ chưa bao giờ thử sống trên nhà xe di động. Chuyến du lịch gần nhất chỉ là cuộc trải nghiệm trên du thuyền đến Ireland trong 1 tuần.

Sau khi khởi hành, trong thời gian dịch bệnh hồi tháng 8/2021, Greg và Sandy đã phải ở lại Rotorua (thành phố trên bờ biển phía Nam đảo Bắc của New Zealand) 3 tuần.

"Thời gian đó đã giúp chúng tôi có rất nhiều trải nghiệm trong không gian nhỏ hẹp của xe nhà. Ban đầu, chúng tôi cũng gặp một vài khó khăn. Nhưng 3 tuần trôi qua, tất cả hầu như trở thành chuyện nhỏ nhặt".

Nhận "án tử" từ bác sĩ, hai vợ chồng già rong ruổi khắp nơi trên xe nhà di động để tận hưởng khoảng thời gian cuối cùng - Ảnh 9.

Vốn dĩ kế hoạch du lịch ở đảo Bắc, nhưng vì dịch bệnh phong tỏa nên họ đã chuyển hành trình xuống miền Trung New Zealand.

Vài tháng trước hành trình du lịch bằng xe nhà di động, Greg và Sandy tính toán quy định chi phí cho kỳ nghỉ 2 - 4 tuần là 1.000 USD/ngày. Nhưng có lẽ vì để bù đắp cho những tiếc nuối trong tâm hồn, mỗi lần tới một địa điểm nào đó, họ đều tiêu hết 4.000 USD (hơn 93,6 triệu đồng) chỉ trong 2 tuần.

Nhận "án tử" từ bác sĩ, hai vợ chồng già rong ruổi khắp nơi trên xe nhà di động để tận hưởng khoảng thời gian cuối cùng - Ảnh 10.

Greg còn là nhân viên kiểm định của tổ chức đào tạo xe hơi MITO, trên hành trình du lịch có thể làm thêm. Song, họ đã phát hiện nếu nơi nào cũng muốn đi thì sẽ không thể gánh nổi chi phí.

Mãi đến thời gian gần đây, mức chi tiêu của hai vợ chồng mới giảm xuống còn 1.000 USD/tuần (hơn 23,4 triệu đồng).

Trong đoạn video đăng trên Youtube, Greg và Sandy nói: "Bạn phải biến mình thành một nhà thám hiểm, chứ không phải người đi du lịch".

Mỗi chuyến đi đều là một cuộc thám hiểm

Với Greg và Sandy, mỗi ngày đi du lịch đều là một cuộc thám hiểm, vì Sandy không còn quá nhiều thời gian.

Họ đọc sách, chia sẻ hành trình du lịch lên mạng xã hội như thanh niên trẻ thời nay. Mặc dù Sandy bị u tủy, nhưng mỗi giây mỗi phút trôi qua, hai vợ chồng đều lạc quan, vui vẻ, không hề bộc lộ một tia u buồn.

Nhận "án tử" từ bác sĩ, hai vợ chồng già rong ruổi khắp nơi trên xe nhà di động để tận hưởng khoảng thời gian cuối cùng - Ảnh 11.

Mang theo chú chó già 14 tuổi tên Holli, hai người một chó cùng tận hưởng bữa ăn dã ngoại ở thị trấn nhỏ.

Nhận "án tử" từ bác sĩ, hai vợ chồng già rong ruổi khắp nơi trên xe nhà di động để tận hưởng khoảng thời gian cuối cùng - Ảnh 12.

Đến bãi biển đầy gió, sóng không ngừng vỗ vào bờ đá, Sandy vừa ngắm cảnh vừa dắt theo chú chó tung tăng.

Nhận "án tử" từ bác sĩ, hai vợ chồng già rong ruổi khắp nơi trên xe nhà di động để tận hưởng khoảng thời gian cuối cùng - Ảnh 13.

Ở vịnh Milford Sound, đi thuyền ngắm cảnh biển, thời gian dần trôi. Khi Sandy nói chuyện, Greg chăm chú nhìn vợ với ánh mắt đong đầy dịu dàng.

Trong suốt hành trình, Sandy chưa bao giờ lộ ra vẻ đau đớn mệt mỏi của căn bệnh ung thư. Tất cả video chia sẻ trên Youtube không hề có thông tin về căn bệnh quái ác của Sandy. 

Đến khi được tờ báo Stuff phỏng vấn, mọi người mới ngỡ ngàng khi biết hai vợ chồng đang trải qua chuyện nghịch cảnh như vậy. 

Greg chia sẻ, công việc của ông là luôn giúp đỡ người khác, bất kể làm xe hơi, xe tải hay những buổi đào tạo liên quan. Điều này đã ăn sâu vào máu của ông. 

"Mục đích chúng tôi làm video không chỉ để ghi lại trải nghiệm, mà còn mang theo cảm giác sứ mệnh, hy vọng nhiều người có thể học hỏi được nhiều thứ từ chia sẻ của chúng tôi".

Nhận "án tử" từ bác sĩ, hai vợ chồng già rong ruổi khắp nơi trên xe nhà di động để tận hưởng khoảng thời gian cuối cùng - Ảnh 14.

Gần đây, hai vợ chồng đã trở về Palmerston North, không phải vì chuyến du lịch kết thúc, mà là để đóng thêm hành lý.

Địa điểm tiếp theo là đảo Nam, hai vợ chồng đi thăm bố của Greg. Cụ ông đã 94 tuổi, tình trạng sức khỏe không được tốt lắm. "Chúng tôi cố dành thời gian ở bên cạnh ông. Hành trình của chúng tôi rất linh hoạt đi đến đâu cũng có thể vui vẻ trải nghiệm?".

Hai vợ chồng đã tiễn đưa mẹ của Greg trong những ngày cuối cùng. Vì thế họ không phải hối tiếc quá nhiều khi mất người thân thương.

Nhận "án tử" từ bác sĩ, hai vợ chồng già rong ruổi khắp nơi trên xe nhà di động để tận hưởng khoảng thời gian cuối cùng - Ảnh 15.

"Đừng khiến cuộc sống phải gánh chịu quá nhiều nuối tiếc"

Năm ngoái, Sandy đã tiếp nhận hóa trị và xạ trị, cơ thể đã khỏe hơn rất nhiều. Trong một ngày tương lai, bà có thể sẽ tiến hành phẫu thuật cấy tủy.

Bà không sợ cái chết, nhưng lại tiếc nuối hành trình khám phá vừa qua.

"Cuộc sống thật sự quá ngắn ngủi. Con người nên tận hưởng tất cả, chứ không phải đợi đến khi xảy ra vấn đề nào đó rồi mới bắt đầu thực hiện".

Nhận "án tử" từ bác sĩ, hai vợ chồng già rong ruổi khắp nơi trên xe nhà di động để tận hưởng khoảng thời gian cuối cùng - Ảnh 16.

Nhiều cư dân mạng xem bài phỏng vấn Greg và Sandy trên tờ Stuff, từ đó đã học hỏi dũng khí và cách sống của hai vợ chồng. Thậm chí còn có người bán nhà mua xe nhà di động, chuẩn bị lên đường cho chuyến hành trình tận hưởng cuộc sống.

Vậy nên, khi nhớ ra tâm nguyện nào đó chưa thành, bạn hãy hành động ngay, "vác ba lô lên và đi".

Có thể nhiều người than vãn dịch bệnh hoặc cho rằng nếu không có tiền thì du lịch là chuyện xa xỉ. Nhưng hành trình đời người không nhất thiết phải đi xa.

Thay vì thế, hãy thực hiện những tâm nguyện nhỏ. Đời người chẳng hề dễ dàng và nó ngắn ngủi đến đáng thương, đừng khiến cuộc sống phải gánh chịu quá nhiều nuối tiếc.

(Nguồn: Zhihu)

Chia sẻ