Nhạc sĩ Nguyễn Nam đã qua đời
Tối qua (30/10), "cha đẻ" của ca khúc Dịu dàng sắc xuân, Tình ca cho em... đã vĩnh viễn ra đi.
20h tối qua (30/10), người thân và gia đình nhạc sĩ Nguyễn Nam đã thông báo tin tức nhạc sĩ đã qua đời với căn bệnh ung thư. Dù rằng được chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng sự ra đi của nhạc sĩ vẫn để lại muôn ngàn tiếc thương với thân quyến cùng nhiều bạn bè, khán giả yêu mến âm nhạc của anh.

Không chỉ được biết đến với vai trò là trưởng ban âm nhạc Đài truyền hình Tp Hồ Chí Minh, nhạc sĩ Nguyễn Nam còn là chủ nhân của rất nhiều ca khúc quen thuộc của công chúng Việt như Bay cao tiếng hát ước mơ, Tình ca cho em, Xa rồi mùa đông, Dịu dàng sắc xuân... Tự nhận mình là người "viết chậm" và "viết khó", nhưng mỗi ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Nam vẫn có một chất rất riêng khiến khán giả yêu thích và dành nhiều tình cảm quan tâm. "Chẳng phải viết ít nhưng có chất lượng còn hơn viết nhiều mà chẳng có tác phẩm nào để lại dấu ấn gì hay sao? Riêng về cảm xúc sáng tác, tôi không bao giờ sợ mình sẽ không còn viết nhạc được nữa nếu bị cuốn vào vòng quay công việc như hiện tại. Bởi, với một nhạc sĩ đích thực, cảm xúc sáng tác, chất nghệ sĩ luôn tràn ngập trong con người họ. Và chỉ cần tập trung, họ vẫn có thể viết nên những tác phẩm chất lượng." - Nhạc sĩ Nguyễn Nam từng chia sẻ.

Anh còn cho biết thêm, vài năm gần đây mình đang tập trung viết về 2 đề tài: Ngàn năm Thăng Long và về mẹ.
Nhạc sĩ Nguyễn Nam tên thật là Phạm Văn Đồng, sinh ngày 25 tháng 2 năm 1952, quê Thừa Thiên – Huế. Từ những năm 70 của thế kỉ XX, anh đã tham gia phong trào sinh viên, học sinh và là nhạc sĩ sáng tác, giọng ca hàng đầu của phong trào này.
Chúng tôi xin gửi lời chào vĩnh biệt anh.