BÀI GỐC Phát hiện bí mật động trời của nhà chồng trong những ngày giáp Tết

Phát hiện bí mật động trời của nhà chồng trong những ngày giáp Tết

Lúc phát hiện ra bí mật trong vài tin nhắn qua lại ở máy điện thoại của chồng thì người phụ nữ đòi sinh con cho anh đã nói thế này: “Em lo lắm, lần đầu ra mắt bố mẹ chồng tương lai. Mà anh nói gì cho con vợ vô sinh tội nghiệp của anh biết chưa?”.

9 Chia sẻ

Nhà tôi đứng trước cơn xoay vần lớn nhất của cuộc đời

,
Chia sẻ

Vợ chồng mới bên nhau tròn năm, chia xa như thế, lại còn ở gần tình cũ chẳng lẽ sẽ không có chuyện gì? Nhưng nếu ở lại chúng tôi cũng không biết phải kiếm việc gì để trả nợ.

Tôi năm nay 26 tuổi, vợ tôi 23 tuổi. Hai chúng tôi nên vợ nên chồng đã gần tròn năm. Do hoàn cảnh khó khăn, tôi và cô ấy đều không đi học đến nơi đến chốn.

Tôi may mắn xin được vào làm trong một công ty tư nhân, đồng lương ít ỏi chỉ đủ trả tiền thuê nhà và sinh hoạt ở mức tối thiểu. Còn vợ tôi thì quanh năm suốt tháng chỉ bám vào vườn cây của bố mẹ để chở mang ra thành phố bán. Cuộc sống mưu sinh vất vả làm cô ấy gầy đi trông thấy.

Tôi rất thương vợ nhưng không biết phải làm sao. Cả 2 đều nhất trí không vội có con vì kinh tế gia đình chưa có. Nhưng ở nhà bố mẹ giục lắm rồi. 


Tôi rất thương vợ nhưng không biết phải làm sao. Cả 2 đều nhất trí không vội có con vì kinh tế gia đình chưa có. Nhưng ở nhà bố mẹ giục lắm rồi (Ảnh minh họa)

Trước khi cưới, tôi và vợ cũng thống nhất với nhau cố bám trụ ở thành phố, không về quê bởi nếu về quê thì cuộc sống của các con tôi sau này cũng sẽ như chúng tôi. Các con học hành không đầy đủ rồi lại chỉ làm những công việc lam lũ.

Nhưng gần 1 năm qua bám trụ ở cái thành phố này dạy cho tôi rất nhiều bài học. Tôi đã nghĩ hiện thực khác với suy nghĩ viển vông rất nhiều. Đã nhiều lần tôi muốn từ bỏ để về quê nhưng vợ tôi lại động viên cố gắng. Cuộc sống 2 vợ chồng cực khổ trăm bề nhưng chúng tôi chưa khi nào cãi cọ, xích mích với nhau. 

Thế nhưng, chẳng ai nói trước được chữ ngờ. Tháng 10 vừa rồi, bố vợ tôi có bán mảnh vườn ở quê được 120 triệu. Thương vợ chồng tôi khó khăn, ông đã cho vợ tôi 50 triệu, gọi là vốn làm ăn và đỡ đần chi phí sinh hoạt. Ông cũng dặn tôi lấy đó làm vốn dựa lưng để còn tính chuyện sinh con đẻ cái. 

Thú thực, khoản tiền 50 triệu là số tiền lớn đối với vợ chồng tôi nên chúng tôi cực kỳ cẩn trọng, không dám tiêu pha cái gì cả. Thế nhưng vì một phút nông nổi, chúng tôi đã làm mất số tiền đó.

Số là vợ tôi đi bán hoa quả có quen biết với một chủ hàng mỹ phẩm online hay mua hàng của vợ tôi. Sau khi tìm hiểu, vợ tôi mới biết cô ta cũng là dân quê lên thành phố. Xong nhờ vài mánh lới buôn bán mà cô ta phất lên giàu có chỉ trong chưa đầy 2 năm. 

Nghe vợ tôi kể về hoàn cảnh, cô ta ngỏ ý rủ vợ tôi cùng chung vốn làm ăn. Đợt này cô ta đang định buôn bán thêm mặt hàng mỹ phẩm xách tay từ châu Âu, giá có hơi đắt nhưng đang là mốt, chắc chắn 1 vốn 4 lời. Tôi ban đầu không tin tưởng lắm nhưng cô ta cam đoan sẽ cho vợ chồng tôi chứng kiến mọi đợt hàng về, bán như nào, lời lãi như nào. 

Cô ta còn mời riêng 1 luật sư về hỗ trợ vợ chồng tôi nữa. Ban đầu chúng tôi góp 40 triệu. Sau tháng đầu buôn bán cô ta đưa lại hơn 7 triệu tiền lãi. Nghĩ có vẻ dễ dàng kiếm tiền, tôi bảo vợ gọi điện về cho họ hàng trong quê vay thêm để tăng mức % vốn góp của vợ chồng tôi. Số tiền sau đó lên tới gần 140 triệu.

Tiếp tục là 1 tháng kinh doanh thuận lợi, lần đầu tiên tôi biết tới chuyện cầm được nhiều tiền như thế chỉ trong 1 tháng. Tôi nghỉ việc ở công ty, vợ tôi cũng nghỉ buôn bán, cả 2 cùng thuê 1 cửa hàng khang trang để bày bán mỹ phẩm. 

Thế rồi bất ngờ, cô gái kia bặt vô âm tín, điện thoại không bắt máy, đến nhà tìm thì chủ bà bảo cô ta đã trả phòng từ lâu. Ngay cả gã luật sư kia cũng không liên lạc được. Tôi và vợ tá hỏa không biết phải làm sao, muốn báo công an mà giấy tờ trong tay không có, vì lúc làm việc đã tin tưởng giao cho gã luật sư kia cất giữ rồi. Túc trực mấy ngày ở nhà cô ta, tôi mới biết có 3-4 người khác cũng góp tiền và bị lừa như vậy.

Tiền không có mà nợ chưa trả hết. Gia đình tôi lao đao, tôi không dám về quê vì bố mẹ tôi nhất định sẽ rất giận. Trước đó khi gọi điện về hùn vốn làm ăn tôi đã giấu bố mẹ rồi.

Giữa lúc này, một lời đề nghị vào Nam buôn bán được đưa ra với vợ tôi. Chỉ có điều người đưa đề nghị lại là người yêu cũ của vợ. Hắn và em từng yêu nhau khá lâu nhưng vì bố mẹ ngăn cấm nên không đến được với nhau. 

Tôi có thể về lại công ty cũ làm việc nhưng còn vợ tôi thì sẽ ra sao? Cô ấy không dám nói với bố mẹ nên không thể quay về buôn bán hoa quả được. Tôi có nên tin gã người yêu cũ của vợ tôi không? (Ảnh minh họa)

Hắn giờ đã chuyển hẳn nhà vào trong Lâm Đồng. Biết chuyện gia cảnh nhà tôi khó khăn, hắn lân la tới nói muốn giúp và khuyên vợ tôi nên vào đó làm ăn. Bởi vì hắn thấy thị trường trong đó rất thuận lợi, chỉ cần vài năm là khấm khá trở về.

Vợ tôi nghe xong lời đề nghị thì rất muốn đi nhưng tôi lại không muốn. Vợ chồng mới bên nhau tròn năm, chia xa như thế, lại còn ở gần tình cũ chẳng lẽ sẽ không có chuyện gì? Nhưng nếu ở lại chúng tôi cũng không biết phải kiếm việc gì để trả nợ.

Tôi có thể về lại công ty cũ làm việc nhưng còn vợ tôi thì sẽ ra sao? Cô ấy không dám nói với bố mẹ nên không thể quay về buôn bán hoa quả được. Tôi có nên tin gã người yêu cũ của vợ tôi không?

Chia sẻ