Nhà giàu rộ mốt xuất ngoại “đúc” quý tử

Lê Nhi,
Chia sẻ

Nhờ bác sĩ tư vấn, siêu âm canh trứng, ăn uống theo chế độ đặc biệt chưa đủ, nhiều vợ chồng khát con trai, lại có điều kiện về kinh tế còn đua nhau xuất ngoại lựa chọn giới tính thai nhi.

Rộ mốt xuất ngoại "đúc" quý tử

Chưa muốn mạo hiểm tìm người mang thai hộ hoặc lén lút tìm đến dịch vụ thuê cổ tử cung, nhiều cặp vợ chồng có điều kiện hiện nay đua nhau xuất ngoại sang các nước láng giềng như Thái, Singapore để “đúc” con trai như ý.

Nói đến việc cấy con trai, cơ quan X không ai là không biết trường hợp của vợ chồng Hạnh - Phòng quảng cáo. Lấy nhau đã 5 năm nhưng Hạnh chỉ sinh được 2 công chúa. Quê chồng ở Bắc Ninh, vì đẻ 2 con gái nên chưa lúc nào chồng Hạnh về quê ăn cỗ mà được ngồi mâm trên. Mẹ chồng Hạnh cũng hay ép vợ chồng cô phải đẻ tiếp.

Nhiều lần thuyết phục bà nội không thành, cặp vợ chồng này đã quyết định đầu tư cấy túi phôi tại bệnh viện Quốc tế Piyavate tại Bangkok (Thái Lan) để đúc quý tử. Đối mặt với việc sinh con thứ 3, họ chấp nhận bị kỷ luật, không được tăng lương, không xét thi đua trong 1 năm.

Để thực hiện chuyến hành trình này, vợ chồng Hạnh đã phải vất vả xin nghỉ phép và quyết định sang Thái dưới danh nghĩa thăm người thân để tiện đường cấy phôi thai. "Nghe nói bệnh viện này có thể giúp lựa chọn giới tính cho thai nhi và tỷ lệ thành công là 98 - 100%. Sang đến nơi, vợ chồng mình cũng thấy vất vả lắm. Chúng mình phải bay đi bay lại bên đó mất mấy lần trong vòng 3 tháng, chi phí tổng cộng hết hơn 200 triệu. Thế nhưng, vợ chồng mình thuộc diện may mắn vì một phát ăn ngay. Giờ mình cũng có bầu tháng thứ 7 rồi. Khỏi phải nói cả nhà mừng thế nào!".


Nhiều cặp vợ chồng có điều kiện đua nhau xuất ngoại sang Thái, Singapore để “đúc” con trai (Ảnh minh họa)

Hải Minh - chủ một doanh nghiệp có tiếng tại Hà Nội vẫn luôn khao khát có con trai để kế thừa sự nghiệp của mình. Nghe đồng nghiệp kháo nhau về kỹ thuật "cấy" con trai ở nước ngoài, vợ chồng Minh quyết tâm sang "mục sở thị" dưới cái mác đi du lịch.

Theo em trai của Minh kể lại thì: “Ban đầu vợ chồng anh Minh cũng bỡ ngỡ lắm. Nhưng khi bắt tay liên hệ với một bệnh viện ở Thái mới thấy cũng đơn giản. Nghe nói bệnh viện ấy sẽ gửi email hướng dẫn chi tiết từ việc đặt vé bay, sang khám vào ngày nào của chu kỳ kinh, được tiêm thuốc kích trứng ra sao, chọc hút trứng thế nào, rồi việc lấy tinh trùng của chồng, điều kiện ăn ở khi sang đến nơi”.

Khi hỏi dò về chi phí dịch vụ này, cậu em Minh cũng không khỏi phát sốt: “Nghe mọi người kháo nhau thì chi phí này khoảng 200 triệu hoặc hơn. Nhưng đã có kế hoạch xuất ngoại đúc quý tử đều là những gia đình giàu có. Phải có nhiều tiền thì mới bỏ ra hàng trăm triệu để "đúc" con trai được. Với anh Minh thì việc bỏ ra 200 triệu không quan trọng bằng sang năm sẽ có cu cậu thừa hưởng sự nghiệp thành công của anh".

"Đúc" quý tử có suôn sẻ?

Vất vả xoay xở bằng mọi cách để xuất ngoại sang Thái, Singapore thụ tinh ống nghiệm, chọn con như ý nhưng thực tế, không phải hầu hết các vợ chồng đều có hành trình “đúc” quý tử suôn sẻ.

Qua một người quen, tôi được tiếp xúc với H, 32 tuổi, làm việc ở công ty Du lịch Nam Linh. Được biết H cũng vừa đi thụ tinh ống nghiệm ở Singapore về. Nhưng cả 4 lần đi trong 1 năm qua của vợ chồng H đều không thành công. “Ông bà nội cũng đầu tư cho vợ chồng mình sang Singapore kiếm thằng cu 1 năm nay rồi. Nhưng buồn vì cả 4 lần đi đều không đạt kết quả, xác xuất cũng thấp lắm, mất bao nhiêu công ăn chờ nằm đợi, tốn kém và vất vả. Đợt này vợ chồng mình về nước nhưng bà nội cứ bắt chờ đi đợt tiếp theo. Mệt mỏi lắm nhưng cũng phải cố vì anh xã và cả bố mẹ chồng mong có người nối dõi sự nghiệp. Nếu lần này sang Sing không được, mình sẽ chuyển hướng sang Thái xem sao” - H than thở.


Xuất ngoại để thụ tinh ống nghiệm, nhưng không phải  vợ chồng nào cũng “đúc” quý tử suôn sẻ.

Theo người phụ nữ 32 tuổi này thì “Chẳng phải riêng gì vợ chồng mình thất bại, ngay cạnh nhà mẹ đẻ mình có đôi vợ chồng hàng xóm rất giàu. Tuy đã có 2 con gái rồi nhưng vẫn khát con trai. Thấy mẹ mình bảo họ đã sang Thái thụ tinh 1 lần và may mắn thụ thai luôn. Nhưng mang thai được 1 hơn tháng thì họ bị sảy thai. Hè này họ này lại đi tiếp, chẳng biết có được không.”

Than thở về xác xuất thành công những lần chuyển phôi ở nước bạn, Hà Thanh (Cầu Giấy, HN) nói: “Cô bạn thân của mình cũng đi lựa chọn giới tính thai nhi tại Thái Lan. Dù còn trẻ, sức khỏe tốt, còn nhiều trứng và có phôi dự trữ nhưng chi phí mỗi lần cũng hết khoảng 50 triệu. Hơn 1 năm kiên trì đi lại 4 lần, giờ cô bạn mình mới biết sang Thái phải làm IVF (thụ tinh ống nghiệm) mới chính xác và cho kết quả khả quan. Còn cặp nào không biết mà làm IUI (bơm tinh trùng) tại đây thì tỷ lệ sinh con trai chỉ là 50%. Mệt mỏi lắm nhưng nó cũng đang cố để có đứa mặc 'quần đùi'”.
Chia sẻ