"Mỗi ngày em bới ra 4 chén cơm, chồng một chén, vợ một chén, còn lại hai đứa con mà không thấy con đâu. Tụi nó còn quá nhỏ, chưa biết một cái gì mà đã chết", chị Chung bật khóc khi nhắc hai đứa con thơ dại của mình.
Lần đầu tiên gặp nhau trong đám cưới người đồng nghiệp, chàng đã chết đứ đừ với nụ cười duyên dáng của nàng. Sau 5 năm cấm cản gay gắt, họ đã có cái kết hạnh phúc và kỷ niệm ngày đi đẻ đầy bi hài.
Chiều 29/10, lãnh đạo Sở Y tế Kon Tum cho biết bước đầu nắm được sự việc ông Nguyễn Đức Hoàng - Chánh Thanh tra Sở Y tế Kon Tum dùng cuốc đánh một người dân.