BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Nguyễn Du đã viết: “Chữ trinh kia cũng có dăm bảy đường..."

,

(aFamily)- Đừng lớn tiếng cho rằng những người không QHTD trước hôn nhân mới là được giáo dục đàng hoàng, có văn hoá và có 1 lối sống nghiêm túc!

Kính gửi các anh chị và các bạn trẻ trong Đại gia đình aFamily !

Cũng như các anh chị và các bạn, tôi đã đọc hầu hết các ý kiến tranh luận về chủ đề này. Tôi nghĩ mỗi người trong chúng ta đều có quan điểm riêng về cuộc sống và “có quyền được mưu cầu hạnh phúc” theo cách riêng của mình bởi mỗi chúng ta là một cá thể hoàn toàn độc lập, là những tế bào nhỏ trong một xã hội vốn đã vô cùng phức tạp… Nói như vậy cũng không đồng nghĩa với việc cá nhân chúng ta tự cho mình cái quyền được cướp đi hạnh phúc và mạng sống của người khác!

Xã hội cũng giống như một cơ thể sống, cường tráng vì có những tế bào nhỏ khoẻ mạnh - mà để có được hình thể cường tráng như vậy đâu phải  là chuyện 1, 2 ngày hay 2, 3 tháng  phải ko các bạn? Chúng ta tham gia trên diễn đàn này để giãi bày, chia sẻ và học hỏi cũng ko nằm ngoài việc tự hoàn thiện nhân cách giúp cho XH ngày càng phát triển theo xu hướng tích cực.Và cũng chính vì là diễn đàn nên chúng ta cũng cần phải đưa ra những nhận định có tính tương phản để giúp cho chủ đề được mở rộng và được hiểu 1 cách cặn kẽ hơn. Do vậy chúng ta cần phải thực sự khách quan và cũng ko nên có những thái độ cực đoan, rằng “..nếu tôi có ngồi nói chuyện với anh thì chắc tôi sẽ vả cho anh...” chẳng hạn… Vì thế, tất cả những vấn đề tôi đề cập trong bài viết này, các anh chị và các bạn hiểu cho, nó chỉ có tính tranh luận mà thôi.

Cá nhân tôi, tôi luôn tôn trọng quan điểm sống của mọi người xung quanh mình. Ví thử như anh Hà, anh sẽ thực sự cảm thấy hạnh phúc khi trong đêm tân hôn phát hiện ra vợ mình còn “zin”, “xịn” (Bởi anh Hà phản đối việc QHTD trước hôn nhân); bạn Thuỷ sẽ sẵn sàng trao tặng cho người mà mình yêu thương vì bạn cảm thấy chỉ có điều đó mới đem lại hạnh phúc thực sự và sẽ không bao giờ phải nói lời hối tiếc. Đó là quyền chính đáng của anh ấy, bạn ấy…

Hay anh  Thành, Trung, Vũ Lân... tự cho mình có quyền là đàn ông thì dù QHTD trước hôn nhân thì vẫn đủ tư cách làm cha, còn phụ nữ có QHTD trước hôn nhân thì ko có phẩm giá để trở thành những người Mẹ tốt!; và thậm chí họ còn vỗ ngực sẽ “chung thuỷ” với vợ sau khi kết hôn (sau 1 thời gian dài sống bản năng như vậy)!...

Tôi thì cho rằng chúng ta phải nói lời cảm ơn với nhóm các anh đã đưa ra những luận điểm mang tính thiếu thực tiễn và logic đó để chúng ta thêm tự hào vì thế hệ trẻ ngày nay có các anh chị như jnguyễn, Hồng Lan… đã đưa ra cái nhìn thực sự bao dung và nhân hậu đối với thân phận ng phụ nữ Việt nam hiện đại.

Ngày còn chế độ ngụy quyền, chẳng phải công luận đã tốn biết bao thời gian và giấy mực cho câu nói nổi tiếng của nhân vật lịch sử Trần Lệ Xuân vì “Phụ nữ đẻ ra đàn ông”.. Xa hơn nữa thì có Bà Trưng Bà Triệu đã đưa ra 1 bằng chứng thuyết phục mà không chỉ XH phong kiến xưa kia mới giật mình đầy ngưỡng mộ mà nó còn giúp cho thế hệ trẻ ngày nay có được sự đánh giá thật đầy đủ về vai trò của ng phụ nữ trong XH hiện đại? Phải chăng nếu ko có những diễn đàn nảy lửa hay những bằng chứng lịch sử hùng hồn như vậy thì thân phận ng Phụ nữ Việt vẫn còn thiệt thòi lắm sao? Và đất nước ta biết đi về đâu để “sánh vai với các cường Quốc năm Châu” khi ai đó vẫn muốn sống bầy đàn, dùng đồ đá (bởi ko nã súng vào lịch sử mà). Vậy nên chúng cần phải nhìn nhận 1 cách thực sự khách quan rằng ý thức hệ được phát triển tất yếu qua từng chặng đường lịch sử, nó phù hợp với từng giai đoạn  lịch sử giúp cho XH ngày càng văn minh, hiện đại.

Ngày nay Đảng và Nhà nước ta vẫn kêu gọi “Giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống của Dân tộc” không có nghĩa là cái gì không còn giá trị và không phù hợp với  xu hướng  phát  triển thì vẫn phát huy và gìn giữ! Và nếu chúng ta chỉ như những cỗ máy được lập trình 1 cách cẩu thả, chỉ hiểu lời kêu gọi trên theo vế phiến diện thì chẳng khác nào những công dân ngốc nghếch, lại nhiệt  tình cộng  thêm thiếu hiểu biết thì khác nào đang nhiệt tình phá hoại?

Bởi vậy tại sao chúng ta lại tự cho mình cái quyền được khinh bỉ và không cho những người phụ  nữ không còn  trinh tiết được sống như những  con người thực thụ? Chẳng phải họ đã dám yêu và dám sống hết mình với tình yêu của mình hay sao? Thật  nực cười khi 1 số người tự cho mình là đàn ông thì có quyền được sống bản năng, “thế nào cũng được” còn phụ nữ thì không phải là con người? Không có ÁI - Ố -H Ỉ - N Ộ ??? Ở  đây tôi muốn nhấn mạnh rằng  ngay cả những người đã trót lầm đường lạc lối (vì hoàn cảnh xô đẩy hay lẳng lơ buông thả) thì họ vẫn có quyền được làm lại cuộc đời, được khát khao sống 1 cuộc sống có ý nghĩa và mưu cầu hạnh phúc chân chính!

Những năm gần đây nền giáo dục nước nhà cũng đã có những biến chuyển nhất định sau rất nhiều tranh luận. Việc đưa giáo dục giới tính vào chương trình GD của học sinh lớp 5 cũng gặp ko ít phản hồi, đồng tình có, phản bác cũng có... Không phải chúng ta cũng đang nỗ lực hết mình “vẽ đường cho hươi” chạy đúng sao? Tôi có cháu ngoại năm nay là SV năm thứ 2 trường ĐHNN ĐHQG HN…, nhớ lại năm đầu tiên cháu nhập học cũng là năm mà Video clip sex của HTL bùng nổ. Sau khi theo đám bạn trai cùng lớp cháu đã copy về máy cá nhân, sự việc bị bại lộ cũng là lúc mà cả gia đình tôi bàng hoàng trong buổi nói chuyện rất thẳng thắn về giới tính với cháu, rằng từ năm học lớp 9 cháu đã bị các bạn trai cùng lớp rủ ra Đồ Sơn để khẳng định vai trò nam nhi ”Đầu đội Trời, chân đạp đất”! Và thật may mắn cho gia đình tôi vì cháu đã không tham dự những cuộc khám phá vô cùng nguy hiểm đó!

Cũng như vậy nếu chúng ta không có cái nhìn bao quát về xu hướng phát triển của XH thì QHTD trước hôn nhân vẫn bị coi là xấu xa hủ bại; trong khi thực tế thì nam hay nữ thì cũng “hoa đến thì hoa phải nở” và đều có những khát khao nhất định được yêu thương, tìm hiểu và khám phá.18 tuổi, chúng ta chưa thực sự khôn lớn nhưng chúng ta có quyền công dân và được giáo dục phải có trách nhiệm với mọi hành vi của mình. Có biết bao gia đình đã thực sự xót xa cho con em mình chỉ sau 1 lần “trót dại” mà đã bị lây nhiễm HIV, rồi có thai mà ko biết bởi có ai dám nói cho chúng biết đâu! (xấu xa mà!).

Chính vì vậy tôi cũng đồng tình với ý kiến của TS Khuất Thu Hồng rằng “Tình dục bản chất là trong sáng..tình dục là quan trọng với tất cả mọi người, các bạn cần hiểu đúng về tình dục để hành xử cho đúng”. Và theo cá nhân tôi, chúng ta cần phải được giáo dục rằng tình dục cũng là bổn phận, trách nhiệm, là niềm vui và hạnh phúc chính đáng.

Các bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao thần Tình yêu có đôi cánh mà đôi mắt lại bị mù chưa? Nếu ai đó tự vỗ ngực yêu hết mình mà còn đủ tỉnh táo để rạch ròi và phân định cho mình biết được đến cung bậc xúc cảm nào là phải dừng lại thì xin thưa với các bạn đó đích thực là tên lừa đảo thế kỷ! Các bạn không phải là Thánh nhân nên cũng đừng lớn tiếng cho rằng người này có QHTD trước hôn nhân là thiếu giáo dục, không có văn hoá hay có 1 lối sống buông thả, còn những ng không QHTD trước hôn nhân mới là được giáo dục đàng hoàng, có văn hoá và có 1 lối sống nghiêm túc! (Chưa biết chừng ai đó trong số các bạn lại đang mắc chứng bệnh lãnh cảm cũng nên). Bởi ngay trong ứng xử tình dục cũng cần phải có văn hoá đấy các bạn ạ! Và ko phải tất cả những ai có tri thức cũng đều biết ứng xử văn hoá trong tình dục đâu các bạn nhé! Mà điều này lại rất quan trọng trong cuộc sống hôn nhân và giữ gìn HP gia đình.

Và 1 ngày kia nếu Mẹ các anh, chị hay em gái, thậm chí con gái các anh có không may rơi vào cuộc sống thác loạn thì cũng xin các anh đừng xa lánh họ, hãy chân thành mở lòng với họ và chỉ cho họ con đường họ phải tiếp tục sống cho dù đầy chông gai đá nhọn .. đừng bắt họ phải chết các anh nhé! Đó mới chính là đạo lý LÀM NGƯỜI !

Cá nhân tôi luôn trân trọng những người phụ nữ dám yêu bằng cả trái tim và biết sống thật  sự chân thành. Ngược lại tôi cũng lên án 1 lối sống cơ hội, vụ lợi, trà đạp lên nhân phẩm, danh dự và HP của người khác bất chấp giá trị nhân văn và đạo đức của con người. Tôi rất thích cái cách phân tích thật cụ thể của bạn Lys, cái nhìn thực tế của bạn Hải Linh, anh Nguyễn Duy Lợi hay những tấm lòng nhân hậu như jnguyễn…

Ngày xưa Cụ Nguyễn Du đã viết: “Chữ trinh kia có dăm bảy đường trinh..!”. Thế mới thấy thấm thía cái nhân văn tuyệt vời trong tư  tưởng của 1 Đại văn hào Dân tộc thế kỷ 17-18 (1765-1820). Còn ngày nay 1 số ít các hậu duệ của Cụ, sau hơn 200 năm phát triển lại cứ muốn săm soi vào tấm màng mỏng manh nơi “ngã ba” ấy để đánh giá về nhân phẩm của 1 con người vậy thử hỏi nhân phẩm của họ ở đâu khi 1 lần nữa chính họ đã thản nhiên xúc những xẻng đất để lấp đi quyền được sống, được mưu cầu HP của những thân phận kém may mắn đó?

Còn những kẻ lừa tình vô nhân tính, những con ác thú đội lốt người thì lại phởn phơ, thậm chí vỗ ngực vì có nhiều em “xin được chết trong vòng tay”! Phụ nữ,  bản năng của họ là sống thiên về tình cảm nên thời đại nào thì họ cũng cả tin vào những lời đường mật mà các đấng mày râu đã rót vào tai họ. Thử hỏi nếu các anh rắp tâm lừa tình, những người phụ nữ nhỏ bé và yếu đuối như chúng tôi có thoát được không? Và vì họ dám tin, dám yêu chân thành mà các anh ruồng rẫy họ ư? Thật vô đạo lý!!

Tôi là 1 phụ nữ nên tôi rất cảm thông với những người phụ nữ vì tình yêu mà trao đi sự trong trắng của cuộc đời mình. Phụ nữ chân chính chúng tôi thì khác các anh nam giới lắm! Nếu không có tình yêu thì ko thể bản năng cho được! Thế nên mới có sự “dễ dãi” với 1 người và không thể với số còn lại!

Cuối cùng xin tặng các đấng mày râu đáng kính của chúng ta 1 câu tôi đã đọc trong 1 cuốn châm ngôn mà tôi rất thích:

“ Nếu vợ anh bé nhỏ, hãy cúi xuống với nàng”

Kính chúc các anh chị sức khoẻ, thành đạt! Chúc cho Đại gia đình a Family ngày càng phát triển! Và… các chị em phụ nữ ta ơiiiii, chúng ta hãy luôn ngẩng cao đầu vượt qua mọi gian nan, thử thách vì chúng ta là 1 nửa Thế giới cơ mà…   J

(Bài phản hồi xin gửi về email namphuong74@gmail.com sau 5PM. Xin chân thành cảm ơn các anh chị và các bạn!).

 

 

Chia sẻ