BÀI GỐC Sốc nặng khi nhìn thấy bạn gái khỏa thân và hình xăm phủ kín người

Sốc nặng khi nhìn thấy bạn gái khỏa thân và hình xăm phủ kín người

Tôi còn đang ngây người thì cô ấy với tay cởi nốt chiếc bra. Toàn bộ cơ thể cô ấy lộ ra, trên vai, trước ngực là những hình xăm màu đen đỏ nho nhỏ. Tôi chưa hết kinh ngạc thì bạn gái đã quay lưng lại.

13 Chia sẻ

Ngượng đỏ mặt vì hành động của chị chồng và gã đàn ông lạ

M.T.D,
Chia sẻ

Chuyện tới nước này, tôi chẳng thể chịu đựng hơn được nữa nên đòi chồng ra ở riêng. Nhìn mặt tôi đỏ ửng rồi nghe chuyện chị chồng và gã đàn ông đó, chồng rất thương tôi nhưng chưa chấp nhận ngay được.

Mới tốt nghiệp, tôi vào làm việc tại một công ty tổ chức sự kiện, còn anh là lập trình viên của một công ty phần mềm. Chúng tôi quen nhau nhờ một lần hợp tác làm chung dự án, rồi tình yêu nảy nở lúc nào tôi cũng chẳng hay cho tới ngày anh tỏ tình. Vì cũng có cảm tình với anh nên tôi gật đầu làm người yêu rồi làm vợ anh. Trong thời gian yêu thương nhau, anh không ngần ngại chia sẻ chuyện gia đình với tôi. Vì thế, tôi cũng sớm biết, anh có một chị gái hơn 5 tuổi nhưng chưa lập gia đình. 

Lúc chuẩn bị lễ cưới, tôi tới nhà anh thường xuyên hơn và được nghe hàng xóm nói chuyện về bố mẹ chồng tương lai. Ai cũng nói tôi tốt số mới được làm dâu nhà anh vì bố mẹ anh hiền lành, tốt tính, nhà cửa đàng hoàng không cần lo. Qua tiếp xúc, tôi cũng ít nhiều cảm nhận được điều đó. Thêm nữa, ngôi nhà 4 tầng khang trang đầy đủ tiện nghi nên tôi cũng bớt lo lắng hơn về cuộc sống sau này khi hai vợ chồng có con.

Ngoảnh đi ngoảnh lại, hai tháng chuẩn bị lễ cưới trôi qua và tôi chính thức trở thành vợ anh. Những tưởng tôi sẽ có chuỗi ngày yên ả tại nhà chồng nhưng mọi thứ không như tôi mong đợi. Bố mẹ chồng thực sự hiền lành nhưng chị chồng thì không như vậy. 

Ngay từ ngày đầu tôi bước chân về nhà, chị chồng đã đe nẹt tôi để đưa tôi vào “kỷ cương nề nếp”. Hôm đó, sau khi dọn dẹp mọi thứ tươm tất, tôi sắp quần áo đi tắm thì chị gõ cửa phòng và đưa cho tôi một tờ giấy ghi danh sách những việc cần làm và “được” làm. Và đương nhiên, chị cũng không quên nhắc khéo tôi giữ bí mật với cả nhà. Mới về nhà chồng, tôi cũng không muốn gây điều tiếng khiến chồng khó xử nên gật đầu làm theo. 

chị chồng

Mỗi khi nhà chỉ có tôi và chị chồng cùng gã đàn ông đó thì tôi không khác người giúp việc. (Ảnh minh họa)

Dù công việc bộn bề thế nào tôi cũng cố gắng làm hết việc nhà để mẹ chồng không phải động tới vì bà cũng đã nhiều tuổi. Chị chồng thì đủ loại yêu sách. Chị chỉ ăn và làm đẹp, tiền ăn không đóng góp lại còn xin thêm bố mẹ chồng tôi để chi tiêu thêm.

Thế nhưng, chuyện tệ hại nhất lại không phải những việc vặt vãnh này. Chị chồng ngoài 30 tuổi chưa lập gia đình nhưng lại đưa về nhà một người đàn ông lạ và thường ăn ngủ tại nhà. Có lẽ, bố mẹ chồng tôi nghĩ con gái mãi chưa yên bề gia thật nên im lặng không ý kiến. Tôi cũng chỉ là phận làm dâu nên không thể tham gia khi bố mẹ chồng cho phép. Tôi không biết tên anh ta dù đã gặp anh ta vài lần vì chưa khi nào được giới thiệu, cả nhà chồng tôi thì cứ coi như đó là việc bình thường. Mỗi khi tôi hỏi đến, chồng tôi úi xùi bảo cứ mặc kệ chị ấy.

Nhưng nhà đâu chỉ có hai người, tôi trong bếp lo chuyện cơm nước mà họ ngồi ngay ngoài phòng khách không ngại buông lời tán tỉnh nhau, rồi tùy tiện hôn hít nói chuyện chăn gối. Khi gã đó có ý nhắc khéo rằng còn có đứa em dâu thì chị chồng bảo: “Nó đêm nào chẳng ngủ với chồng, cũng thừa biết chuyện, việc gì phải ngại”. Gã bảo lên phòng thì chị nói, cứ ở đây cho thoải mái, sai bảo tôi cho dễ. Những buổi chiều như thế, bố mẹ chồng đi tập dưỡng sinh, chồng thì về muộn nên chẳng bao giờ phải ngượng chín. Chỉ có tôi dù nút lỗ tai vẫn nghe rõ mọi chuyện. 

Điều khiến tôi tủi thân hơn hết là, mỗi khi nhà chỉ có tôi và chị chồng cùng gã đàn ông đó thì tôi không khác người giúp việc. Lúc thì đi pha trà rót nước, khi thì gọt hoa quả, hay ra đầu ngõ mua cho chị gói thịt bò…

Theo tôi cảm nhận, anh ta cũng không phải người tử tế nên mới lần lữa chuyện cưới xin mà qua lại như vậy. Mỗi lần tới, anh ta ở lì lại vài ngày, chẳng bao giờ bỏ tiền ra mua cho chị chồng tôi cái gì, hay mua đồ ăn về. Mà cứ như thể nhà chồng tôi là nơi ăn ở miễn phí. 

chị chồng

Chưa nghe hết câu, chị chồng đã cho tôi cái tát như trời giáng và đuổi tôi ra khỏi phòng. (Ảnh minh họa)

Hơn thế nữa, anh ta còn vừa bẩn vừa hôi, tôi không biết anh ta làm nghề gì nhưng mỗi lần tới, anh ta đều xông vào nhà tắm đầu tiên. Tắm xong thì quần áo bẩn vứt đầy sàn, giũ ra cả tấn bùn đất, mùi hôi rình của người nghiện thuốc lá nặng. Mặc dù là quần áo của bạn trai chị chồng nhưng người phải giặt luôn là tôi. Hồi đầu tôi còn cẩn thận giặt tay vì tưởng anh ta sau sẽ trở thành anh rể. Về sau tôi vứt thẳng vào máy giặt.

Nhìn hành động của gã đàn ông đó, tôi nghi anh ta chỉ đang lợi dụng chị chồng nên quyết định nói chuyện với chị. Chưa nghe hết câu, chị chồng đã cho tôi cái tát như trời giáng và đuổi tôi ra khỏi phòng. 

Chuyện tới nước này, tôi chẳng thể chịu đựng hơn được nữa nên đòi chồng ra ở riêng. Nhìn mặt tôi đỏ ửng rồi nghe chuyện chị chồng và gã đàn ông đó, chồng rất thương tôi nhưng chưa chấp nhận ngay được. Anh nói cố thêm thời gian nữa, chị đi lấy chồng rồi sẽ thoải mái hơn. Nhưng tôi biết chờ đến năm nào chị mới rời khỏi đây?

Cách đây mấy hôm, chồng tôi đi làm về sớm, vừa vào nhà anh đã chứng kiến cảnh chị chồng ôm ấp người yêu và sai bảo quát nạt tôi, anh mới thực sự kinh ngạc và to tiếng nói chị một trận. Tưởng sau chuyện đó, chị chồng sẽ bớt hống hách, nào ngờ, chính việc đó khiến chị ấy càng hằn học với tôi hơn. Chị cho rằng tôi gọi điện cho chồng về rồi giả vờ làm sai khiến chị quát tháo để chồng tôi bắt quả tang

Tôi phải làm gì để thoát khỏi cảnh này đây? Đòi ra ở riêng thì cả chồng và bố mẹ chồng đều động viên ở lại. Trong khi chị chồng thì càng ngày càng tìm đủ cách để hành hạ tôi. Mọi người cho tôi lời khuyên với!

Chia sẻ