BÀI GỐC Nói với bạn trai thử chia tay một tuần, cuối cùng anh đòi chia tay thật vì những lý do em không thể chấp nhận

Nói với bạn trai thử chia tay một tuần, cuối cùng anh đòi chia tay thật vì những lý do em không thể chấp nhận

Em thật sự thấy chán ghét mình mỗi khi yếu lòng như thế nhưng không sao thoát khỏi được tình cảm này.

1 Chia sẻ

Người yêu nói lời chia tay khi đã chuẩn bị đám cưới, tôi càng sốc hơn khi biết lý do và chết sững khi gặp người yêu mới của anh

Giấu tên,
Chia sẻ

Tôi nhìn chằm chằm người yêu mới của anh mà sững sờ, chết đứng tại chỗ.

Chào mọi người. Tôi tên Hồng Thúy, 28 tuổi, là chuyên viên tư vấn làm việc trong một công ty bất động sản. Cuộc sống của tôi khá êm ấm, bình lặng cho đến khi người yêu 5 năm tự dưng nói lời chia tay khi chúng tôi đã chuẩn bị cưới hỏi.

Chúng tôi yêu nhau 5 năm rồi, cũng đã dẫn nhau về ra mắt gia đình hai bên. Người yêu tôi được nhận xét là điển trai, tâm lý, ga lăng. Mỗi khi ở bên anh, tôi có cảm giác được che chở, bình yên đến lạ. Anh chưa từng cãi nhau gay gắt với tôi dù tôi có sai thế nào. Anh cũng không bao giờ ép buộc tôi phải làm theo ý thích của anh.

Vì thế, yêu nhau lâu vậy mà chúng tôi vẫn mặn nồng, ngọt ngào như lúc mới quen. Theo dự định, chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm nay. Bố mẹ anh cũng hối thúc chúng tôi cưới hỏi để còn nhanh chóng sinh con cho hợp tuổi.

Thế mà từ tháng trước, sau chuyến du lịch chỉ hai người đến Đà Lạt, người yêu tôi đột nhiên thay đổi thái độ. Anh lạnh nhạt, hờ hững với tôi thấy rõ. Đến mức tôi còn nghi ngờ anh đã có tình yêu mới. Vì ghen tuông, nghi ngờ, tôi thường xuyên nặng lời với anh. Đáp lại, anh im lặng, chẳng giải thích cũng không biện minh.

thongcam3

Yêu nhau lâu vậy mà chúng tôi vẫn mặn nồng, ngọt ngào như lúc mới quen. (Ảnh minh họa)

Mấy ngày trước, anh nói lời chia tay trong sự ngỡ ngàng của tôi. Tôi hỏi lý do, anh nói đã yêu người khác rồi nên không muốn giấu giếm lừa dối tôi thêm nữa. Tôi đau khổ, thất vọng vô cùng nhưng ráng kiềm chế để giữ lòng tự trọng của mình. Tôi bình tĩnh hỏi có thể gặp người yêu mới của anh không? Anh nói có và hẹn tôi gặp nhau vào tối hôm qua.

Mọi người biết không, chưa hết sốc vì người yêu đột nhiên nói lời chia tay, tôi càng sốc hơn khi gặp người yêu mới của anh.

Đó là một người đàn ông mặc áo sơ mi hoa hòe, quần màu vàng ôm chặt đôi chân gầy gò và mái tóc dài uốn xoăn được buộc lên kiểu đuôi ngựa. Tôi chết sững người, đứng nhìn trân trân vào người yêu mới của anh mà không thốt nên lời.

Thấy tôi như thế, anh ra hiệu cho tôi bình tĩnh lại rồi nắm tay người yêu giới thiệu. Trời ạ, khi anh ta cất giọng chào, da gà tôi đã nổi lên đầy người. Lúc đó, tôi phải cố gắng nặn ra nụ cười dù tôi biết, nó méo xệch đi.

hinh-nen-buon-co-don-1920x1200

Từ đêm qua tới giờ, tôi vẫn chưa thể hoàn hồn sau khi gặp người yêu mới của người yêu cũ. (Ảnh minh họa)

Gì thế này? Tôi thật sự không hiểu gì hết. Trong khi anh vẫn nắm chặt tay người yêu mới, còn ân cần hỏi anh ta thích uống gì. Nhìn hai người họ quấn quýt, thú thật, tôi hơi cảm thấy khó chịu.

Anh giải thích trong chuyến du lịch lần đó cùng tôi, khi gặp người yêu mới, anh mới nhận ra bản chất con người thật của mình. Và anh muốn sống thật với cảm xúc, với trái tim. Tôi hỏi rồi anh định công khai thế nào, anh có nghĩ đến bố mẹ anh sẽ phản ứng ra sao không? Anh nói anh chưa nghĩ nhiều tới đó. Hiện giờ cứ yêu trước đã rồi sẽ tìm cơ hội để công khai tất cả.

Từ đêm qua tới giờ, tôi vẫn chưa thể hoàn hồn sau khi gặp người yêu mới của người yêu cũ. Nhưng tôi cũng nghĩ có khi nào anh bị nhầm cảm xúc không? Liệu tôi có nên tìm cách giúp đỡ, kéo anh ra khỏi những suy nghĩ bây giờ không?

Chia sẻ