BÀI GỐC Gặp lại người yêu cũ khi đi đẻ mà tôi tủi thân muốn ứa nước mắt

Gặp lại người yêu cũ khi đi đẻ mà tôi tủi thân muốn ứa nước mắt

Tôi được chuyển về phòng hồi sức và ở đó, tôi đã gặp người yêu cũ 4 năm của mình. Hôm ấy anh và mẹ cùng đưa vợ đi đẻ.

3 Chia sẻ

Người yêu cũ của bạn trai không ngần ngại cởi hết đồ trước mặt tôi để khoe "vòng eo con kiến"

H.G,
Chia sẻ

Tôi đã định bỏ đi nhưng cô ta lại kéo tôi lại và giơ điện thoại cho tôi xem bức ảnh thân mật của cô ta và người yêu tôi.

Tôi không có ngoại hình nổi bật. Dáng người thấp, mập mạp, tóc rễ tre. Thứ duy nhất kéo lại những nhược điểm đó là làn da trắng của tôi. Ngoài ra, tôi ăn nói nhẹ nhàng, cư xử dịu dàng nên rất được lòng phái mạnh.

Vài người theo đuổi tôi, họ đều nói tôi là hình mẫu lí tưởng người phụ nữ của gia đình. Rồi tôi quen anh, một người bạn của sếp tôi. Với mọi người, anh luôn cư xử hòa nhã, không để mất lòng ai. Ban đầu, tôi có phần lo ngại. Ai cũng nói người khéo léo thường sống không thật lòng.

Thời gian đã chứng minh anh thật tình muốn theo đuổi tôi. Tôi yêu anh nhưng không tránh khỏi ánh mắt dị nghị bởi anh đẹp trai, cao như người mẫu.

Người yêu cũ của bạn trai không ngần ngại cởi hết đồ trước mặt tôi để khoe vòng eo con kiến - Ảnh 1.

Tôi yêu anh nhưng không tránh khỏi ánh mắt dị nghị bởi anh đẹp trai, cao như người mẫu. (Ảnh minh họa)

Từng có thời gian anh đắm đuối vì cô người yêu cũ xinh đẹp mà bỏ bê công việc dẫn đến vỡ nợ. Nhưng quá khứ đã qua thì tôi sẽ không bận tâm. Anh muốn tôi an tâm nên đã dẫn tôi về ra mắt bố mẹ. Hai bác rất quý tôi, còn giục hai đứa tôi mau làm đám cưới.

Mọi chuyện lại không hề tốt đẹp như tôi kì vọng. Hôm đó, tôi giận anh vì lỡ hẹn. Anh có cuộc họp đột xuất nhưng không báo với tôi. Vì tức giận nên tôi đã quá lời với anh. Trời mưa gió lớn, tôi về nhà và lên cơn sốt. Tuy nhiên, tôi vẫn cố chịu đến sáng mà không muốn nói với anh vì sợ anh lo lắng.

Vài ngày sau, chúng tôi đã làm hòa. Trên đường làm về, tôi ghé vào một cửa hàng mua váy. Khi tôi đang thử váy ở phòng thay đồ thì bất ngờ có người kéo tấm rèm che khiến tôi giật mình.

Tôi càng bất ngờ hơn khi đó chính là người yêu cũ của anh. Cửa hàng đông khách nên cô ta phải vào thử đồ cùng tôi. Thấy tôi đứng đó, cô ta nguýt dài: “Béo như thế bảo sao anh ấy không chịu nổi”. Tôi không chịu nổi nên đã đáp thẳng lại: "Đẹp như chị nhưng vẫn mất người yêu vào tay tôi đó thôi".

Người yêu cũ của bạn trai không ngần ngại cởi hết đồ trước mặt tôi để khoe vòng eo con kiến - Ảnh 2.

Anh tâm sự bên người con gái khác. (Ảnh minh họa)

Cô ta được đà, nói tôi xấu mà còn muốn lên mặt. Rồi cô ta không ngần ngại cởi hết đồ để thử quần áo trước mặt tôi và khoe ra "vòng eo con kiến". Quả thực, cô ta còn xinh hơn trong ảnh. Tôi đã định bỏ đi nhưng cô ta lại kéo tôi lại và giơ điện thoại cho tôi xem bức ảnh thân mật của cô ta và người yêu tôi. Cô ta nói buổi tối 3 ngày trước vì giận tôi nên anh đã đến chỗ cô ta và ở đó qua đêm.

Anh cảm ơn cô ta đã luôn lắng nghe mọi tâm sự của anh. Tôi không nhớ cảm giác lúc đó của mình là gì, chỉ thấy tim đập nhanh, chân tay run rẩy. Tôi ra khỏi cửa hàng và gọi ngay cho anh. Anh không chối bỏ, chỉ giải thích với tôi rằng khi đó anh thật sự áp lực. Giờ tôi là vợ tương lai của anh nên anh sẽ không làm điều gì có lỗi với tôi.

Làm sao tôi có thể tin được điều đó? Anh tâm sự bên người con gái khác trong khi tôi vì lo cho anh mà chịu đựng cơn sốt một mình. Sau này, liệu còn bao nhiêu lần anh tìm đến người tình cũ khi chúng tôi xảy ra cãi vã?

Tôi thật sự không còn tin tưởng vào tình yêu này. Nhưng chấm dứt thế nào khi hai nhà đã qua lại và định chuyện cưới xin? Các chị em có thể cho tôi lời khuyên không?

Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.

Chia sẻ