Người Sài Gòn có những trải nghiệm đặt đồ ăn MUỐN KHÓC mà VẪN PHẢI CƯỜI từ khi hàng quán mở cửa, liệu Trung thu năm nay mua bánh có dễ hơn?

CAS - THU PHƯƠNG,
Chia sẻ

Dịch vụ ăn uống được hoạt động tuy nhiên vẫn chưa lấy lại được sự sôi động thường nhật. Mọi người bắt đầu chốt đơn bánh trung thu online để kịp có bánh "thưởng trăng".

Vừa qua, các nhà hàng, quán ăn thuộc "vùng xanh" tại TP.Hà Nội đã được cho phép mở cửa hoạt động trở lại khiến cho rất nhiều hộ kinh doanh và cả người mua hàng đều rất hào hứng, phấn khởi. Một vài hàng quán phải ngừng nhận đơn hàng bởi vì quá tải.

Theo đó, UBND TP.Hồ Chí Minh cũng ra văn bản chính thức cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có giấy phép kinh doanh được hoạt động trở lại theo hình thức mang đi, thông qua đặt hàng trực tuyến và phải tuân thủ đầy đủ theo quy định phòng chống dịch.

NGƯỜI SÀI GÒN VUI RẦN RẦN KHI NHẬN THÔNG TIN ĐƯỢC ĐẶT MÓN ĂN TRỞ LẠI, TUY NHIÊN RẤT NHIỀU QUÁN QUEN VẪN ĐÓNG CỬA IM LÌM

Ngay khi nhận thông tin tối ngày 8/9 về việc các hàng quán được hoạt động trở lại đã khiến rất nhiều người Sài Gòn hào hứng và phấn khởi khi sắp được thưởng thức lại các món ngon sau bao ngày giãn cách xã hội.

Tuy nhiên, thực tế thì một tuần qua thì số hàng quán đã mở cửa hoạt động lại rất ít vì rất nhiều lý do như vấn đề nguồn cung nguyên liệu, nguồn nhân lực thiếu, tổ chức hoạt động của shipper không dễ dàng dẫn đến ứ đọng đơn hàng.

"Lang thang" trên các ứng dụng giao hàng sẽ thấy rõ sự vắng lặng khiến dân tình khá hụt hẫng.

Rất nhiều quán quen của mọi nhà vẫn trong trạng thái "đã đóng cửa".


Hội những người ghiền trà sữa, ghiền fastfood vẫn phải tiếp tục chờ đợi.

HÀNG LOẠT CÁC QUẬN HUYỆN Ở HÀ NỘI ĐƯỢC MỞ CỬA CHO PHÉP BÁN MANG VỀ, NHƯNG PHÍ SHIP VẪN KHÁ ĐẮT

Hà Nội sau gần 50 ngày đóng cửa hàng quán đã được mở cửa trở lại và cho phép bán mang về ở 19 quận, huyện trên địa bàn thành phố từ 12h ngày 16/9/2021. Tuy nhiên, vẫn áp dụng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt. 

Nhiều hàng quán tại Hà Nội sáng nay cũng đã tất bật chuẩn bị hoạt động trở lại. Ảnh: Gia Đoàn

Nhiều hàng quán được mở cửa, người dân quận Long Biên háo hức xếp hàng để được mua phở. Ảnh: @zizohanoi.

Nhưng hiện nay, lên các ứng dụng đặt đồ, nhiều quán vẫn ghi đóng cửa đến hết ngày 21/9. Muốn đặt đồ ăn mùa dịch này ở Hà Nội thì đúng là dành cho người "kiên nhẫn" vì hàng loạt những lí do, shipper ít hoạt động, tìm hàng quán có bán hàng cũng không phải điều dễ.

Bởi các shipper muốn di chuyển trên địa bàn thành phố buộc phải thực hiện 2 mũi têm vaccine và phải thường xuyên xét nghiệm Covid-19 nên lực lượng shipper được phép hoạt động còn hạn chế.

Hầu hết các hàng quán vẫn đóng cửa đến hết ngày 21/9/2020.

Một số cửa hàng ăn đã mở, còn lại chủ yếu là cửa hàng bán nhu yếu phẩm nhưng muốn đặt được thì tính kiên nhẫn phải cao.

Cứ tưởng được ăn ngon trở lại nhưng sau 1 tuần mọi người vẫn "than thở" vì quán không mở, shipper không nhận đơn

Dù các ứng dụng giao hàng trực tuyến và lực lượng shipper đã hoạt động trở lại nhưng sau một tuần qua dân tình khắp các quận ở thành phố vẫn đang "than thở" vì nhiệt tình đặt món nhưng không nhận được gì.

Bạn M.T chia sẻ về nỗ lực "chốt đơn" của mình nhiều ngày qua:

"Mình đợi đơn từ sáng đến trưa không ai chịu nhận hết, nản quá mình định tắt rồi nhưng cố thêm một lần nữa thì được nhận, mừng muốn xỉu luôn. Thấy anh shipper tới mà tưởng được gặp người thân thất lạc lâu năm không á!".

Theo đó, bạn K.N sau 2 tiếng chờ đợi cũng đầy thất vọng với món bánh tráng yêu thích của mình.

"Mình ngồi chờ đơn 2 tiếng đồng hồ nhưng thất vọng vì mua hàng thành công. Đấy là món yêu thích của mình, một tuần phải ăn mấy lần. Nghe tin quán bán lại mừng "rớt nước mắt" nhưng có lẽ sau khi nghỉ lâu ngày quá nên phần chuẩn bị nguyên liệu cũng bị ảnh hưởng hay sao, món không còn ngon như trước nữa. Mình thất vọng tràn trề luôn, mong quán sẽ sớm khắc phục lại khi tình hình ổn định".

Dân mạng cũng rần rần chia sẻ tâm trạng của mình sau nhiều ngày được "mở cửa" đặt đồ online trở lại. Tuy nhiên, dù được nhận đơn nhưng cũng vẫn phải tiếp tục chờ vì lực lượng shipper vẫn chưa hoạt động năng suất trở lại. Thay vì lúc trước sẽ tìm đồ ăn khi cảm thấy đói thì bây giờ ăn đủ no để khi đồ ăn giao đến là kịp đói bụng trở lại để ăn tiếp. Đây có phải là khóa rèn luyện tính kiên nhẫn và sức bền cho mọi người?

Tuy hàng quán ăn uống đã được mở dần nhưng bạn Hoàng Trang (Hà Nội) chia sẻ: "Sau nhiều ngày giãn cách tại nhà. Nhà mình thèm ăn bún lắm, mò lên app. Hì hục gần một tiếng đồng hồ mới tìm được có quán bán. Lại mất thêm gần một tiếng để có shipper nhận. Mà mùa này phí ship cao kinh khủng nên chắc chỉ bao giờ thèm lắm mới dám đặt đồ online như này thôi".

"Nhưng bù lại có người nhận đơn phát thì ship nhanh lắm, chắc do đường vắng không tắc. Mình thấy suất bún này đầy đủ lắm, quán còn chuẩn bị cả khăn ướt, khá vệ sinh".

 MÙA TRUNG THU NĂM NAY KHÔNG CÒN NHỮNG GIAN HÀNG DỌC ĐƯỜNG, MỌI NGƯỜI NHANH CHÓNG "CHỐT ĐƠN" ĐỂ KỊP "THƯỞNG TRĂNG"

Khu người Hoa quận 5 không dựng phố đèn lồng

Những năm trước đây, mọi người sẽ thấy khoảng một tháng trước Tết Trung thu ở thành phố đã bắt đầu có những điểm bày bán bánh Trung Thu với đa dạng chủng loại để lựa chọn. Tùy theo sở thích và nhu cầu mà ghé vào cửa hàng là có ngay bánh Trung Thu về để dâng lên cúng trăng hoặc biếu tặng. Đi dọc hai bên đường Hải Thượng Lãn Ông (Quận 5) sẽ thấy người ta bày bán đồ trang trí hoặc "đỏ mắt" khi ngắm phố đèn lồng ở khu người Hoa vào dịp này.

Tuy nhiên, năm nay sẽ là một dịp đúng nghĩa mọi người ở nhà, quây quần với gia đình để đón một mùa Trung Thu "yên ắng" nhất từ trước đến giờ.

Theo đó, một số nhãn hiệu kinh doanh bánh Trung Thu nổi tiếng cũng đã bắt đầu mở bán mang về, nhận đặt hàng online và hợp tác với bên giao hàng trực tuyến để vẫn phục vụ đến với mọi gia đình.

Thương hiệu nổi tiếng bánh Trung Thu Như Lan cũng đã cập nhật hướng dẫn mua hàng với nhiều cách thức khác nhau trên website chính thức của mình. Đồng thời cũng đã mở cửa hoạt động để kịp cung ứng bánh ra thị trường khi ngày Trung Thu đang đến gần.

Một vài thương hiệu kinh doanh dịch vụ ăn uống cũng đã mở kênh bán hàng trực tuyến để phục vụ bánh Trung Thu đến khách hàng dịp đặc biệt này.

Mọi người có rất nhiều lựa chọn để trải nghiệm một mùa Trung Thu ở nhà đoàn viên cùng với gia đình ăn bánh, thưởng trăng và đảm bảo được an toàn phòng chống dịch bệnh.

Các trang thương mại điện tử trở nên "nhộn nhịp" mùa trung thu, tiệm bánh Trung thu Bảo Phương - Hà Nội gặp cảnh hiếm thấy

Như những năm trước đây, cứ trước Tết Trung thu 2 tháng khắp các con phố ở Hà Nội hàng loạt những kiot đầy đủ các màu sắc của các hãng bánh trung thu khác nhau được dựng lên. Nhưng năm nay vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, hầu hết các nhãn hàng chuyển sang bán online và trên các trang thương mại điện tử. 

Các hàng quán ở hai thành phố lớn hoạt động trở lại nhưng nhiều quán quen vẫn im lìm, trung thu năm nay có thể ở nhà đặt bánh, không cần chen lấn - Ảnh 12.

Thay vì những gian hàng ở vỉa hè, thị trường bánh trung thu năm nay ngập tràn trên các sàn thương mại điện tử.

Ở Hà Nội, có lẽ không xa lạ gì với Tiệm bánh trung thu Bảo Phương. Mọi năm, hình ảnh dòng người xếp hàng dài để mua bánh không còn gì xa lạ trên con phố Thụy Khuê mỗi dịp Trung thu. Tuy vậy, năm nay tiệm bánh này cũng phải chuyển sang hoạt động bán online là chính. 

Các hàng quán ở hai thành phố lớn hoạt động trở lại nhưng nhiều quán quen vẫn im lìm, trung thu năm nay có thể ở nhà đặt bánh, không cần chen lấn - Ảnh 12.

Hình ảnh xếp hàng dài mua bánh ở Bảo Phương những năm trước. Ảnh: @drasschad.

Liên tục thông báo dừng đơn ship vì quá tải. 

Nhưng chưa đến Tết trung thu số lượng đơn hàng đã quá tải, Tiệm bánh trung thu này đã phải dừng nhận đơn ship.

Chia sẻ