Người phụ nữ tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn bên vườn hồng trên cao giữa lòng Hà Nội
Dù vô cùng bận rộn với guồng quay công việc với cuộc sống ở thủ đô, chị Tố Uyên (Hà Nội) vẫn luôn yêu đời, vui vẻ nhờ dành thời gian chăm sóc vườn hoa hồng trên sân thượng của gia đình mình.
Không chỉ là người chăm hồng, chị Tố Uyên còn hiểu hầu hết các đặc tính của từng loài hồng mà chị trồng. Chính vì thế, chị cảm thấy vui hơn vì được lên vườn trên sân thượng chăm sóc hoa, vui hơn nữa khi được quen biết thêm những người bạn có cùng sở thích. Chị yêu hoa hồng và nhân giống hồng từ những loài cây mà chị trồng để dành tặng những người bạn mới khi có dịp ghé thăm khu vườn của mình.
Khoảng sân thượng có diện tích chỉ 24m2 nhưng đẹp duyên dáng và rực rỡ với hoa hồng.
Một góc vườn rực rỡ với đủ loại hồng.
Khoảng sân thượng đầy hoa và nắng.
Chị Tố Uyên dành phần lớn thời gian cho vườn hồng trên sân thượng nhà mình.
Gốc hồng đẹp mê hoặc với hoa màu vàng.
Thành quả ai nhìn cũng mê mẩn.
Chị Tố Uyên "bén duyên" với hoa hồng từ năm 2014. Cũng từ khi ấy, bên cạnh những loài cây cảnh làm mát không gian, giúp ngôi nhà thêm không khí trong lành, chị bắt đầu tìm hiểu hồng ngoại, mua về và trồng thử nghiệm. Cũng vì yêu hoa, chị Uyên đã sang tận Viện nông nghiệp để mua được cây ưng ý về trồng trên sân thượng.
Thời gian đầu trồng hoa hồng, chị rất vui khi được ngắm những gốc cây lần đầu tiên chăm sóc nở ra những bông hoa thật đẹp. Về sau, khi người bán hồng ngày một nhiều hơn, tình yêu và niềm đam mê trồng hồng ngày một nhân lên khi chị chọn được thêm nhiều giống hồng mà mình yêu thích.
Cũng nhờ vậy, khu vườn nhỏ trên sân thường ngày một nhiều cây hơn, đẹp rực rỡ hơn. Chị cảm thấy tự tin hơn khi kiến thức về hoa hồng được học mỗi ngày thêm nhiều, thêm hữu ích và đặc biệt là quen thêm nhiều người bạn có cùng đam mê, sở thích trồng hồng như mình.
Hồng nở rực rỡ.
Những cành hồng sai trĩu bông.
Hoa hồng dịu dàng.
Hồng cổ Sapa.
Những góc vườn ai nhìn cũng mê mẩn.
Thời gian đầu, chị trồng hồng ở khoảng sân thượng đổ mái bằng, ít ánh sáng, giá thể bị nước rửa trôi chất dinh dưỡng khiến cây còi cọc, chậm lớn. Chị Tố Uyên đã chọn cách bê các chậu hồng qua lỗ cầu thang khoảng 60cm2 để đặt hồng lên phần trần có nhiều ánh sáng, không gian thoáng đãng.
Cũng nhờ sự chịu khó và chăm chỉ ấy, những gốc hồng chị trồng ngày một tươi tốt. Tuy nhiên, sau một thời gian, chị cảm thấy lo lắng về vấn đề an toàn khi mưa to gió lớn sẽ làm hồng bị đổ, gãy hay rơi xuống phía dưới nên chị đã quyết tâm cải tạo khoảng sân thượng 24m2 để chuyên trồng hồng.
Sau hơn 4 năm trồng hồng, chị Uyên chia sẻ kinh nghiệm, để cây sai hoa thì yếu tố đầu tiên mà chị chú ý chính là chọn giống phù hợp với khí hậu Việt Nam bởi có giống một năm chỉ ra hoa 1 – 2 lần, có giống thì 1 tháng hoặc 40 ngày đã có hoa.
Gốc hồng nở hoa thơm ngát.
Cành hồng duyên dáng.
Khoe sắc trong nắng xuân.
Một góc được đặt nhiều hồng.
Chị Uyên rất yêu khoảng sân thượng trên cao nhà mình.
Bên cạnh đó, chị luôn quan tâm đến việc chọn đất tơi xốp, thoát nước tốt giúp bộ rễ được nuôi dưỡng khỏe mạnh. Chị Uyên còn dành thời gian để bón phân cho cây với đủ thành phần đa – trung – vi lượng hoặc phân bón hữu cơ giúp cây luôn khỏe mạnh, lớn nhanh và nở những chùm hoa thật đẹp. Về việc tưới nước, chị luôn chú ý đến việc giữ ẩm cho hoa hồng. Tùy vào điều kiện thời tiết để chị tưới lượng nước phù hợp mà hoa cần.
Hồng nở rực rỡ trên sân thượng.
Khu vườn được đặt kín các chậu hồng.
Trồng hoa, chăm hoa là niềm vui và hạnh phúc của người phụ nữ Hà Thành này.
Không gian sân thượng không rộng lắm, chỉ vỏn vẹn 24m2, đôi khi vườn hồng trên cao trở nên chật chội khiến chị phải cho bớt cây nhưng với chị, được chăm hoa, được ngắm những cành hồng nở hoa rực rỡ, tỏa hương thơm mát trên sân thượng luôn khiến chị cảm thấy yêu đời, thấy cuộc sống thêm nhiều cảm hứng và niềm hạnh phúc.
Nguồn ảnh: NVCC