Người phụ nữ sống sót thần kỳ sau 10 phút chiến đấu với báo đốm bằng tay không

Minh Hòa,
Chia sẻ

Khi con người phải đối mặt với những nguy hiểm chết người thì bản năng sinh tồn lại trỗi dậy mạnh mẽ. Hai người phụ nữ Ấn Độ dũng cảm trong câu chuyện này là minh chứng cho điều đó.

Pooja (24 tuổi) cùng chị dâu của mình là Uma (35 tuổi) đã bị báo đốm tấn công khi đang lấy cỏ khô cho gia súc trong rừng. Hai chị em phải "chiến đấu" với con báo hơn 10 phút mà không có một vũ khí trên tay. Cả hai đều bị thương rất nặng và đang được điều trị tại bệnh viện quận Almora thuộc bang Uttaranchal, miền bắc Ấn Độ.

Người phụ nữ sống sót thần kỳ sau 10 phút chiến đấu với báo đốm bằng tay không - Ảnh 1.

Uma đang dần hồi phục tại bệnh viện quận Almora.

Con báo ẩn mình sau lùm cây rồi bất ngờ vọt ra khi hai người phụ nữ xui xẻo không cảnh giác. “Khi hai người chưa kịp nhận biết điều gì đang diễn ra thì con báo đã lao tới. Uma đẩy Pooja sang một bên để cứu cô và đã hứng trọn cú vồ", ông Ramesh Singh, trưởng thôn Pilkha, nơi hai người phụ nữ đang sinh sống, trả lời tờ Hindustan Times.

Uma có mang theo một dụng cụ cắt cỏ nhưng đã vô tình làm rơi trong cơn hoảng loạn. Họ không còn cách nào khác ngoài chiến đấu với con mãnh thú bằng tay không. Con thú chỉ thôi tấn công rồi chạy vụt vào rừng khi hai người phụ nữ bắt đầu la hét.

Người phụ nữ sống sót thần kỳ sau 10 phút chiến đấu với báo đốm bằng tay không - Ảnh 2.

Hai người phụ nữ phải "chiến đấu" với con báo dữ hơn 10 phút. (Ảnh minh họa).

Ông Singh cũng cho biết thêm, khoảng 6 con báo đã được trông thấy gần làng. “Chúng tôi đã nhốt được 2 con khi Cục Kiểm lâm địa phương cung cấp lồng. Những con còn lại sẽ tiếp tục được bắt nhốt. Nhưng việc đó chẳng dễ dàng gì bởi thủ tục xin cấp lồng quá phức tạp”, ông Singh than phiền.

Almora là địa phương thường xuyên lên mặt báo Ấn Độ bởi những tin thú dữ tấn công người, trong đó phần lớn nạn nhân là phụ nữ và trẻ em. Mỗi người bị thương sẽ được chính quyền bồi thường 5.000 rupee (tương đương 1,7 triệu đồng).

(Nguồn: Indialivetoday)

Chia sẻ