Người phụ nữ mắn đẻ nhất nước Anh: 28 năm có tới 21 người con

Phương An,
Chia sẻ

Dù đã nói sẽ ngừng sinh con khi chào đón đứa con thứ 20 nhưng cặp vợ chồng người Anh này lại phá vỡ lời thề, tiếp tục mang thai đứa con thứ 21.

Dù mới 43 tuổi nhưng bà Sue Radford và ông Noel (47 tuổi) sống tại thành phố Morecambe, Lancashire, Anh đã có với nhau 20 người con và sắp chào đón đứa con thứ 21, mặc dù khi hạ sinh người con thứ 20 vào tháng 9 năm ngoái, cặp vợ chồng đã quyết định “dừng lại thôi vì hết tên đặt rồi”.

Người phụ nữ mắn đẻ nhất nước Anh: 28 năm có tới 21 người con - Ảnh 1.

Đại gia đình bà Sue.

Trên kênh Youtube, bà Sue mới đây đăng tải một đoạn video với thông báo bà đang mang thai một bé gái. Bên cạnh đó, bà Sue cũng chia sẻ hình ảnh siêu âm thai kỳ trên Instagram.

Ngoài ra, cặp đôi đã cùng các con tổ chức tiệc, bắn pháo giấy trong vườn để chào đón thành viên mới. “Chúng tôi không thể chờ đợi thêm được nữa để chào đón thành viên mới đến với gia đình“, cặp vợ chồng viết trên Youtube.

Bà Sue chia sẻ: “Thật sự là tôi không thể tin nổi. Tôi thường có linh cảm rất chuẩn xác về giới tính của con. Tôi cứ nghĩ đó là một bé trai nhưng không ngờ đó là bé gái“.

Người phụ nữ mắn đẻ nhất nước Anh: 28 năm có tới 21 người con - Ảnh 2.

Ảnh siêu âm thai kỳ đứa con thứ 21 của bà Sue.

Hiện gia đình bà Sue đang nắm giữ danh hiệu gia đình đông con nhất nước Anh. Được biết, cặp đôi đã phải lòng nhau ngay từ lần đầu gặp gỡ năm bà Sue 7 tuổi và họ có với nhau đứa con đầu lòng lúc bà Sue chỉ mới 14 tuổi. Tuy nhiên, phải 4 năm sau đó, họ mới tiến đến hôn nhân.

Năm 2014, bà Sue bị sảy thai đứa con trai Alfie ở tuần thứ 23, mặc dù vậy vợ chồng bà vẫn luôn coi Alfie là một phần của gia đình. Những đứa con của họ lần lượt là Chris (29 tuổi), Sophie (24 tuổi), Chloe (23 tuổi), Jack (21 tuổi), Daniel (19 tuổi), Luke and Millie 17 (tuổi), Katie (15 tuổi), James (14 tuổi), Ellie (13 tuổi), Aimee (12 tuổi), Josh (11 tuổi), Max (9 tuổi), Tillie (8 tuổi), Oscar (6 tuổi), Casper (5 tuổi), Hallie (3 tuổi),  Phoebe (2 tuổi) và Archie (9 tháng tuổi).

Người phụ nữ mắn đẻ nhất nước Anh: 28 năm có tới 21 người con - Ảnh 3.

Đại gia đình ăn mừng khi biết thành viên sắp chào đời là một bé gái.

Hiện tại, đại gia đình bà Sue đang sống trong một căn nhà có tới 10 phòng ngủ, trị giá hơn 240.000 bảng Anh (khoảng 7 tỉ VND) mà họ đã mua từ 11 năm trước. Ngoài ra, mỗi năm họ còn được hưởng một kỳ nghỉ ở nước ngoài.

Mặc dù họ rất hạnh phúc với gia đình đông con của mình nhưng điều đó cũng khiến ông bà gặp nhiều rắc rối và khó khăn. Mỗi tuần, họ phải chi hết 300 bảng (khoảng 9 triệu đồng) để mua thức ăn. Mỗi ngày, cả gia đình sẽ tiêu thụ hết 8,5 lít sữa, 3 lít nước trái cây và 3 hộp ngũ cốc. Đặc biệt, trong dịp lễ Giáng sinh, họ đã tiêu tốn hết  100 - 250 bảng (khoảng 3 - 7,5 triệu đồng) để mua quà cho con.

Người phụ nữ mắn đẻ nhất nước Anh: 28 năm có tới 21 người con - Ảnh 4.

Năm 2014, bà Sue không may sảy thai đứa con trai khi ở tuần 23.

Chia sẻ về cuộc sống thường ngày, ông Noel cũng cho biết, mỗi sáng ông thức dậy rất sớm để tới tiệm bánh làm việc và trở về nhà vào lúc 7h45 để đưa các con tới trường mẫu giáo. Đồng phục của các con sẽ được giặt sạch và để ra ngoài sẵn sàng từ đêm hôm trước, trong khi đó, gia đình sẽ phải chia thành 2 ca để ăn sáng.

Ông Noel lái xe buýt để chở 11 người con tới trường gồm 6 đứa con học chung một trường tiểu học cách nhà khoảng 10 phút đi xe và 5 đứa con học trung học. Trong khi đó, 3 đứa con nhỏ tuổi nhất là Oscar, Caspar và Hallie sẽ ở nhà với bà Sue.

Gia đình bà Sue phải giặt đồ 9 lần/ngày, tốn 30 chai nước giặt mỗi tháng và sử dụng hết 4 cuộn giấy vệ sinh trong một ngày. Thời gian tắm ở nhà sẽ bắt đầu từ 6 giờ tối và 9 giờ tối là lúc để những người lớn tuổi hơn tắm. Ông bà Sue kết thúc một ngày vất vả vào lúc 10 giờ tối.

Theo Daily Mail

Chia sẻ