BÀI GỐC Chia tay bạn gái vì 3 tháng quan hệ "thả phanh" mà không "dính" bầu

Chia tay bạn gái vì 3 tháng quan hệ "thả phanh" mà không "dính" bầu

Quyết định như thế lại hóa hay, cả 3 tháng nay tần suất quan hệ dày như nêm, số lần không phòng tránh cũng nhiều mà chưa thấy nàng có biểu hiện gì dính bầu. Lấy vợ như thế thì chết cả họ nhà tôi à?

13 Chia sẻ

Người phụ nữ hiền thục, nết na tôi sợ nhất trong đời

,
Chia sẻ

Giờ tôi mới thấm thía câu: "Đàn bà dù hiền cỡ nào đến khi độc lên thì người phụ nữ ác nhất cũng phải sợ". Tôi cảm thấy rất sáng suốt vì ngày đó không mắc mưu của N để khỏi phải hối hận cả đời vì những chiêu trò của phụ nữ mà không thể cưới được người con gái tôi yêu.

Tôi viết câu chuyện này có thể mọi người sẽ đánh giá tôi là thằng không ra gì. Nhưng tôi muốn chia sẻ cho mọi người biết về người phụ nữ "nết na" đó.

Trước đây tôi có yêu một cô bé, cô ấy luôn theo tôi, giúp đỡ tôi từ thời tôi còn là sinh viên mới ra trường thất nghiệp cho tới khi ổn định tài chính như ngày hôm nay. Nhưng vì nhiều lý do ở bản thân tôi nên có lần cô bé ấy đòi chia tay để cho tôi biết mà hối hận. Tôi rất yêu cô bé ấy, tôi đã dùng mọi cách để năn nỉ nhưng cô ấy vẫn nhất quyết không gặp tôi. Lúc ấy tôi gần như tuyệt vọng.

Mùng 5/5 tới như mọi năm tôi sẽ cùng cô bé ấy đi chơi. Nhưng năm nay thì... Thế là tôi vô tình rủ N - một cô bạn đồng nghiệp về Sài Gòn ăn uống với tôi.

Cuối tuần, N đến đúng hẹn, điện thoại cho tôi nhưng tôi thì quên mất, điện thoại cũng hết pin không liên lạc được. Hôm sau cô gái đó trách tôi, tôi mới sực nhớ ra thế là tôi hẹn cô ấy tuần sau.

Đúng hẹn, tuần sau cô ấy về Sài Gòn gặp tôi. Chúng tôi đi chơi cũng khá vui, có vẻ như cô ấy cũng thích một thằng "vừa thất tình" như tôi. Tôi buộc miệng hỏi cô ấy "N thích tôi hả?". Cô ấy gật đầu, thế là chúng tôi quen nhau. Mọi người trong công ty ai cũng khuyên cô ấy đừng nên quen người mới thất tình như tôi nhưng cô ấy bất chấp tất cả vì cô ấy rất yêu tôi từ lâu lắm rồi.


Một hôm, N rủ tôi sau khi đi làm về ghé nhà cô ấy chơi, tôi chấp nhận. Đêm khuya cô ấy sợ ngủ một mình nên muốn tôi ở lại. Rồi cái gì tới cũng tới (Ảnh minh họa)

Một hôm, N rủ tôi sau khi đi làm về ghé nhà cô ấy chơi, tôi chấp nhận. Đêm khuya cô ấy sợ ngủ một mình nên muốn tôi ở lại. Rồi cái gì tới cũng tới. Sau đó cô ấy cứ đòi tôi dẫn cô ấy về nhà tôi chơi rồi dẫn tôi về ra mắt cha mẹ cô ấy.

Tôi cảm thấy tình cảm của tôi và N tiến triển quá nhanh. Cô ấy rất yêu tôi nhưng tôi không yêu cô ấy, cô ấy đối xử rất tốt với tôi, tôi cũng không biết làm gì khác hơn...

Mấy tháng sau khi chia tay, tôi hẹn gặp cô bé mà tôi yêu. May sao cô bé ấy đồng ý. Tôi và cô bé đó còn yêu nhau rất nhiều dù bây giờ ai cũng có tình cảm riêng. Sau lần đó, tôi muốn cô bé ấy quay về với tôi.

Cô bé ấy đồng ý nhưng nói là cô bé ấy sẽ thay đổi không còn chờ đợi, hay quan tâm tôi nhiều như trước đây nữa. Tôi đồng ý vì rất yêu cô bé đó. Tôi biết rằng tôi nợ cô bé ấy rất nhiều thứ nên tôi chấp nhận dù cô bé không còn yêu tôi nhiều như trước nhưng chỉ cần tôi yêu cô bé là đủ.

Rồi cô bé dứt khoát chia tay người yêu hiện tại. Cô bé ấy biết chuyện N rất yêu tôi, tôi cũng nói không thể dứt khoát chia tay N được. Tôi muốn từ từ chia tay N để cô ấy không đau khổ. Đó là sai lầm của tôi.

Thời qian qua, có đôi lúc cô bé yêu rất ân cần với tôi nhưng có đôi lúc xa lạ. Tôi cần sự chắc chắn, tôi muốn cưới cô ấy làm vợ nhưng cô ấy chưa muốn. Trong khi N lại ân cần chu đáo và có thể cho tôi sự chắc chắn trong khi quen người con gái tôi yêu thì tôi luôn bất an.

Lúc cô bé tôi yêu xa lạ với tôi thì N rất ân cần khiến tôi không thể dứt khoát. Tôi không biết liệu cô bé tôi yêu có rời bỏ tôi một lần nữa không, tôi không thể mất cô ấy được vì một lần đã khiến tôi rất sụp đổ rồi.

Dây dưa qua lại, đến khi mọi chuyện vỡ lẽ tôi đang bắt cá hai tay, người con gái tên N kia đột nhiên nói có thai với tôi, bắt tôi phải chịu trách nhiệm và cưới. Cô bé tôi yêu biết chuyện, cô ấy chỉ im lặng.

Tôi nói tôi không thể cưới N được vì tôi rất yêu cô bé đó, nhưng tôi dám chắc N không thể có thai với tôi được. N làm mọi chuyện rùm beng lên, điện thoại về quê mách ba mẹ tôi, rồi mách chị họ tôi để cả họ hàng tôi biết rằng tôi làm N có thai rồi không chịu cưới, nói tôi lừa tình, lừa tiền cô ấy.

Tôi giận quá, kêu N phải đi bác sĩ kiểm tra với tôi nhưng N nhất quyết không chịu. Còn chuyện lừa tiền tôi thấy thật nực cười. Tôi có thể khẳng định tôi không phải loại đàn ông bám váy con gái như thế mà cô ấy nói tôi mượn tiền cô ấy rồi không trả.

Cô bé tôi yêu cũng biết chuyện này. Cô bé hỏi tôi thiếu nợ thì phải trả, tôi nói tôi không thiếu N cái gì hết, tôi đã mua cho N những gì chỉ có N biết tôi không thích kể lể như đàn bà. Có thiếu chăng thì tôi chỉ nợ cô ấy tình cảm.

Rồi N làm cho cả công ty tôi biết chuyện, khiến mọi người ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt nghi kị. Cô bé của tôi vẫn im lặng và không thể rơi được giọt nước mắt nào. Tôi nhìn cô ấy càng yêu cô bé ấy hơn.

Người chị họ của tôi điện thoại chửi cô bé ấy là kẻ thứ 3 phá hoại tình cảm người khác. Họ chửi cô ấy rất nhiều nhưng cô ấy vẫn im lặng.

Về phần ba mẹ tôi, ba mẹ tôi luôn đứng về phía tôi và tôn trọng ý kiến của tôi. Tôi nói nhất quyết phải cưới cô bé này không cưới N được vì không yêu cô ấy (một phần vì tôi biết tính tôi nếu lấy người không yêu, tôi sẽ lăng nhăng và làm khổ N thêm nữa). Còn con cô ấy nếu cô ấy sinh ra tôi sẽ nuôi nấng cho tới trưởng thành.

N khóc lóc không chịu, đòi tự nuôi con sinh con một mình. Cô bé của tôi chỉ im lặng, dù có buồn cũng không nói ra. Điều đó càng làm tôi không thể nào xa cô ấy được nữa.

Thời gian trôi, người con gái tên N im lặng mất tăm, nghỉ làm ở công ty tôi rồi đổi facebook, số điện thoại không cho mọi người tìm thấy mình nữa. Giờ tôi không biết cô ấy sống ra sao nhưng tôi thật sự sợ những người con gái ân cần, chu đáo, hiền thục như N. Mọi chuyện rồi cũng qua, những đồng nghiệp trong công ty tôi không cần giải thích cũng hiểu.

Giờ tôi mới thấm thía "Đàn bà dù hiền cỡ nào đến khi độc lên thì người phụ nữ ác nhất cũng phải sợ" (Ảnh minh họa)

Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao N lại nói dối có thai để níu giữ tôi lại? Sao N không nghĩ đến chuyện nếu tôi không đồng ý thì chuyện N làm rùm beng mọi người đều biết sẽ ảnh hưởng thế nào tới danh dự của N sau này? Sao N không nghĩ nếu cưới rồi tôi biết sự thật mình bị lừa tôi sẽ như thế nào?

Giờ tôi mới thấm thía "Đàn bà dù hiền cỡ nào đến khi độc lên thì người phụ nữ ác nhất cũng phải sợ". Tôi cảm thấy rất sáng suốt vì ngày đó không mắc mưu của N để khiến phải hối hận cả đời vì những chiêu trò của phụ nữ mà không thể cưới được người con gái tôi yêu.

Tôi rất mong mọi người đọc được câu chuyện này, đặc biệt là cánh đàn ông hãy cho tôi biết: trong trường hợp như tôi sẽ làm gì, có bất chấp chọn người con gái mình yêu giống như tôi không?

Chia sẻ