Người phụ nữ có khả năng tìm đồ vật qua trực giác và tìm người bằng giấc mơ

Nguyễn Ly,
Chia sẻ

Hiện tượng kỳ lạ này cho đến nay vẫn chưa có lời giải.

Grace Lark là một luật sư môi trường và là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này. Điểm đặc biệt của người phụ nữ này là thực thi công lý bằng khả năng kỳ lạ trong việc dùng trực giác để tìm đồ vật bị mất, trả lại cho chủ sở hữu và tìm người mất tích bằng cách lần theo dấu vết của họ trong những giấc mơ của chính mình.

Lark sống ở một khu phố buôn bán đồ cổ ở bang Lowa (Mỹ). Trước khi đến với ngành Luật, cô đã từng là một nhà khảo cổ, vì vậy, cô rất quan tâm đến các tạo tác của người Mỹ bản địa và rất thích mày mò tìm kiếm “kho báu”.

Trong một chuyến đi đến thành phố Santa Fe, bang New Mexico (Mỹ), Lark đã ở lại thêm một ngày. Trong thời gian rảnh rỗi, cô đã quyết định đến một cửa hàng đồ cũ, và tại đó, cô tìm thấy một vật đeo cổ trông rất cũ kỹ từ thời xa xưa.

Cô có cảm giác rằng vật đeo cổ đó có kết nối với một gia đình mà mình biết. Sau đó, cô gửi ảnh vật đeo cổ cho một vài thành viên trong gia đình này và viết rằng: “Có ai bị mất vật đeo cổ này không?".
 
nguoi-phu-nu-ky-la
Vật đeo ở cổ bị đánh cắp và được Grace Lark tìm lại cho chủ nhân đã mất.
 
Và quả đúng, vật đeo cổ đó là vật thừa kế của một trong những người anh em trong gia đình này, nhưng nó đã bị đánh cắp khỏi chiếc xe tải của ông khi ông lái xe đến Santa Fe để sửa chữa 6 năm trước.

Đó không phải là lần duy nhất Lark đưa đồ vật về đúng với chủ nhân của nó. Một lần khác, cô lại tìm thấy một vật gia truyền bị đánh cắp. Kẻ đánh cắp nó đã nói với chủ nhân của món đồ rằng đứa con trai lúc đó mới 5 tuổi của ông đã làm vỡ. Khi tìm lại được món đồ bị mất, mối quan hệ giữa người cha và đứa con trai được hàn gắn trở lại.
 
Lark chia sẻ rằng cô rất khó mô tả trực giác mà mình cảm nhận khi có một sự liên kết các vật với những người bị mất đồ. Cô chia sẻ: “Cảm giác như tôi nghe hoặc nhìn thấy một cái gì đó, đôi khi các món đồ gợi cho tôi cảm giác giống như thanh nam châm. Tôi thường có thể nghe câu chuyện của chúng về linh hồn chủ nhân của nó”. 

Cô cũng có khả năng tìm những thứ mà cô cần chúng. Cô nói: “Tôi đúng là một trường hợp hiếm gặp nhưng tôi không nghĩ rằng bản thân mình là người duy nhất có khả năng này trên thế giới”.
 
nguoi-phu-nu-ky-la
Ngôi nhà hoang nơi 10 đứa trẻ được giải cứu nhờ Grace Lark  mơ thấy và kể cho những người bạn của mình.

Không những có thể tìm thấy đồ vật lạc, Lark còn có khả năng tìm kiếm người mất tích trong giấc mơ của mình. Có một lần, cô mơ về những người bạn của cô ở Mexico đang giúp đỡ lũ trẻ em đường phố thì có mười em bị mất tích. Sau đó, cô thấy một lối đi dẫn vào một căn phòng và thấy một nghệ sĩ không mặc quần.

Cô cảm thấy kỳ lạ nên đã kể với bạn bè và họ đã tìm được một khu nhà trong vùng giống như trong giấc mơ của cô và quả thật đã cứu được những đứa trẻ mắc kẹt trong đó. Những đứa trẻ đã bị mắc kẹt 4 ngày khi chúng vào ngôi nhà bỏ hoang này để chơi thì bỗng nhiên toà nhà sụp đổ.

(Nguồn: Ancient Origin)
Chia sẻ