Người phụ nữ chia sẻ trải nghiệm khi quá cảnh ở Mỹ với câu hỏi nhạy cảm

Diệp Lục,
Chia sẻ

Madolline Gourley đã có trải nghiệm không hề mong muốn khi đặt chân đến nước Mỹ.

Hãy thử tưởng tượng xem bạn đang háo hức đi đến miền đất mới để trải qua kỳ nghỉ lễ ý nghĩa thì mọi thứ bọ sụp đổ hoàn toàn chỉ vì một câu hỏi riêng tư. Lúc đó bạn cảm thấy như thế nào?

Tồi tệ và ám ảnh, đó chính là cảm nhận của Madolline Gourley, một người phụ nữ đến từ Australia đã có trải nghiệm không hề vui vẻ trong thời gian dừng chân ở Mỹ trước khi đến Canada để nghỉ dưỡng.

Cô Madolline Gourley, sinh sống ở Brisbane, chia sẻ với giới truyền thông rằng, cô bị đối xử như một kẻ phạm tội khi quá cảnh qua Los Angeles vào hôm 30/6 vừa qua. Cô phải ở trong phòng tạm giam, bị thẩm vấn 2 lần, phải lấy dấu vân tay và chụp ảnh vì bị nghi ngờ có mục đích mờ ám trong chuyến đi.

Cô gái chia sẻ trải nghiệm "ác mộng" khi quá cảnh ở Mỹ với câu hỏi mang tính riêng tư - Ảnh 1.

Cô Madolline Gourley có trải nghiệm không mấy vui vẻ khi quá cảnh ở Mỹ.

Vào thời điểm đó, cô Gourley mặc một chiếc váy rộng thùng thình và đây chính là điểm khiến cô bị ngờ vực. Khi ấy, một quan chức Mỹ đã hỏi Gourley rằng có phải cô đang mang thai hay không? Câu hỏi được lặp đi lặp lại khi Gourley đi qua các phòng thẩm vấn.

Gourley khẳng định rằng cô không hề mang thai thì lại nhận được câu hỏi gây sốc. Người phụ nữ kể lại trải nghiệm ám ảnh này: "Nhân viên dẫn tôi đi từ phòng này sang phòng khác và chỉ lặp lại câu hỏi về việc có mang thai hay không. Tôi không biết liệu nhân viên này đã quên hay nghi ngờ tôi có nói dối hay không.

Lúc sau, cô nhân viên lại nhìn tôi và hỏi: 'Gần đây bạn có phá thai không?'. Tôi không biết mình phải suy nghĩ như thế nào về trường hợp này. Tôi chỉ biết rằng câu hỏi không liên quan gì đến việc tôi đến Canada".

Cô gái chia sẻ trải nghiệm "ác mộng" khi quá cảnh ở Mỹ với câu hỏi mang tính riêng tư - Ảnh 2.

Cô Gourley buộc phải quay về nước sau sự cố không mong muốn.

Gourley nhận được thông báo rằng cô không được cấp phép nhập cảnh vào Mỹ và bị trục xuất trong chuyến bay tiếp theo để trở lại quê hương chỉ 5 tiếng đồng hồ sau khi cô đến đây. Lý do là vì Gourley đã vi phạm các điều kiện của chương trình miễn thị thực, áp dụng cho công dân Úc và nhiều quốc gia khác khi họ qua Mỹ với mục đích kinh doanh hoặc du lịch ngắn ngày. Trước đây, cô Gourley từng đến Mỹ khi làm dịch vụ trông nhà và nuôi mèo trong một thời gian ngắn mà không gặp bất cứ vấn đề gì.

Người phụ nữ đã quyết định chia sẻ câu chuyện này để cảnh báo những công dân Úc tránh gặp trường hợp tương tự như cô. Về trường hợp của Gourley, người phát ngôn thuộc Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) cho biết, họ đã xem xét "các cáo buộc về hành vi thiếu chuyên nghiệp một cách nghiêm túc".

"CBP rất tiếc vì bất kỳ sự bất tiện hoặc khó chịu nào mà hành khách có thể gặp phải trong quá trình nhân viên chúng tôi làm việc. CBP xem xét các cáo buộc về hành vi thiếu chuyên nghiệp một cách nghiêm túc. Chúng tôi có quy trình tiêu chuẩn để xử lý các cáo buộc về hành vi sai trái. Nếu nhân viên được xác nhận có hành vi không đúng mực, chúng tôi sẽ có hành động xử lý kiên quyết và thích hợp để khắc phục tình hình", người phát ngôn của CBP nói. 

Nguồn: The Guardian

Chia sẻ