Người phụ nữ bị "chôn sống" vì gia đình tưởng đã qua đời, 11 ngày sau họ vội vàng đào mộ lên vì nghe thấy tiếng động lạ

L.T,
Chia sẻ

Người phụ nữ 37 tuổi đã cố sức cào vào nắp quan tài suốt 11 ngày, còn gia đình thì cứ đinh ninh rằng cô đã qua đời.

Bạn đã bao giờ nằm mơ mình bị chôn sống trong một chiếc quan tài dưới đất lạnh lẽo mà không có lối thoát nào? Dù chỉ là giấc mơ thôi nhưng đó là lẽ đó là giấc mơ khủng khiếp nhất cuộc đời. Đã có rất nhiều những câu chuyện người tưởng đã chết sống dậy trong quan tài, thậm chí là đã bị chôn xuống đất rồi lại tỉnh lại khiến mọi người "sởn da gà" nhưng trường hợp 11 ngày nằm dưới lòng đất của người phụ nữ này thực là hy hữu.

Khoảng giữa tháng 1, cô Rosangela Almeida dos Santos, 37 tuổi, được người nhà đưa vào bệnh viện vì sức khỏe không được tốt. Cô cảm thấy mệt mỏi, khó chịu trong người. Một tuần sau đó, vào ngày 28/1, tim của cô ngừng đập, bác sĩ tuyên bố không còn sự sống và trả về cho gia đình làm tang lễ. Giấy chứng tử của cô ghi rõ nguyên nhân chết là do "sốc nhiễm khuẩn".

Người phụ nữ bị chôn sống vì gia đình tưởng đã qua đời, 11 ngày sau họ vội vàng đào mộ lên vì nghe thấy tiếng động lạ - Ảnh 1.

Rosangela Almeida dos Santos, 37 tuổi.

Người phụ nữ bị chôn sống vì gia đình tưởng đã qua đời, 11 ngày sau họ vội vàng đào mộ lên vì nghe thấy tiếng động lạ - Ảnh 2.

Rosangela đã cố cào nắp quan tài để tìm lối thoát.

Ngày hôm sau, gia đình đưa Rosangela về nghĩa trang quê nhà ở thành phố Riachao das Neves (Brazil) để chôn cất. 

Tuy nhiên, đến khoảng ngày 9/02, tức 11 ngày sau đó, những người dân địa phương sống gần khu nghĩa trang nghe thấy tiếng động lạ và báo cho gia đình của Rosangela. Người thân của Rosangela đến thăm mộ và phát hiện ra dường như cô vẫn còn sống. Ngay lập tức họ đào mộ lên để giải cứu cho Rosangela.

Người phụ nữ bị chôn sống vì gia đình tưởng đã qua đời, 11 ngày sau họ vội vàng đào mộ lên vì nghe thấy tiếng động lạ - Ảnh 3.

Mẹ của Rosangela.

Một đoạn video xuất hiện trên mạng cho thấy cảnh tượng ồn ào trong nghĩa trang Senhora Santana ở Riachao das Neves, đông bắc Brazil khi người nhà của Rosangela đào mộ và bật nắp quan tài lên để cứu người phụ nữ này. Tuy nhiên, khi họ mở nắp quan tài ra thì Rosangela đã tắt thở thực sự, nhưng chỉ cách đó thời gian ngắn vì một số người chạm vào chân tay của cô thì thấy "vẫn còn rất ấm". Một số người hét lên gọi xe cứu thương nhưng không kịp nữa.

Khi mở nắp quan tài ra, người ta thấy tay của Rosangela bị thương, máu chảy, thậm chí những móng tay của cô còn bị bật ra. Người ta đoán rằng có thể Rosangela đã cố tìm cách thoát ra trong suốt 11 ngày bị chôn dưới lòng đất.

Một người dân địa phương tên Natalina Silva nói với trang Globo G1 của Brazil rằng nhiều người nghe những tiếng khóc rên rỉ phát ra từ ngôi mộ. 

Người phụ nữ bị chôn sống vì gia đình tưởng đã qua đời, 11 ngày sau họ vội vàng đào mộ lên vì nghe thấy tiếng động lạ - Ảnh 4.

Bệnh viện Oeste in Barreiras nơi Rosangela được điều trị trước khi qua đời.

Cô ấy nói: "Khi tôi đến ngay trước ngôi mộ, tôi nghe tiếng đập từ bên trong nó. Tôi nghĩ những đứa trẻ chơi quanh nghĩa trang đang chơi đùa. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng rên rỉ của cô ấy hai lần, và sau đó thì không nghe thấy tiếng gì nữa".

Mẹ của Rosangela, bà Germana de Almeida, 66 tuổi, cho biết: "Con gái tôi đã cố mở nắp, ngay cả những cái đinh đóng trên quan tài cũng đều lỏng lẻo. Tay con tôi bị thương, chắc nó đã cố gắng để thoát ra ngoài".

Gia đình Rosangela tin rằng bác sĩ đã nhầm lẫn khi tuyên bố cô đã chết nhưng không muốn truy cứu trách nhiệm. Chị gái của Rosangela, Isamara Almeida, nói: "Chúng tôi không muốn tố cáo bất kỳ bác sĩ nào, chúng tôi không muốn có thêm rắc rối nào nữa".

Còn phía bệnh viện cũng chưa đưa ra bình luận gì nhưng họ cam kết sẽ cung cấp cho cảnh sát tất cả các bằng chứng để điều tra vụ việc.

(Nguồn: Metro)

Chia sẻ