Người phụ nữ âm thầm đầu độc gia đình nhà chồng suốt 14 năm làm 6 người chết, đến đứa trẻ 2 tuổi cũng không tha

Diệp Lục,
Chia sẻ

Vào ngày 7/10, người phụ nữ 47 tuổi đã nhận tội đầu độc, giết chết 6 nạn nhân trong gia đình nhà chồng.

Cảnh sát cho biết bà Jolly Thomas, 47 tuổi, đã nhận tội sau khi nhà chức trách khai quật tử thi 6 nạn nhân và phát hiện họ đều chết vì chất độc xyanua. Đây là hóa chất rất độc hại, nếu nuốt phải hoặc tiếp xúc với liều lượng nhất định có thể gây chết người.

Cảnh sát bang Kerala, miền nam Ấn Độ bắt đầu điều tra vụ việc từ đầu năm nay khi anh chồng của Jolly Thomas nghi ngờ cô đã làm giả di chúc của bố mẹ chồng. Nhà chức trách phát hiện cả 6 người trong gia đình chồng của Thomas đều chết sau khi ăn thức ăn do cô chuẩn bị. 

Tuy nhiên, vì những người này qua đời cách xa nhau trong vòng 14 năm nên các thành viên trong gia đình đều không nghi ngờ về nguyên nhân họ chết. Cảnh sát cho biết, vụ đầu độc đầu tiên xảy ra vào năm 2002 khi mẹ chồng của Thomas chết sau khi ăn món súp cừu.

Người phụ nữ âm thầm đầu độc gia đình nhà chồng suốt 14 năm, đến cháu gái 2 tuổi cũng không tha, khiến 6 người chết với lý do gây phẫn nộ - Ảnh 1.

Bà Jolly Thomas, 47 tuổi, đã nhận tội giết 6 thành viên trong gia đình nhà chồng.

Người phụ nữ âm thầm đầu độc gia đình nhà chồng suốt 14 năm, đến cháu gái 2 tuổi cũng không tha, khiến 6 người chết với lý do gây phẫn nộ - Ảnh 2.

6 nạn nhân bị Thomas giết lần lượt trong suốt 14 năm.

Vào năm 2008, đến lượt bố chồng của người phụ nữ chết. Nạn nhân tiếp theo là chồng cô, qua đời vào năm 2011 sau khi ăn cơm cà ri. Khám nghiệm tử thi cho thấy có chất độc trong dạ dày chồng Thomas nhưng cảnh sát cho rằng anh này đã tự sát.

Chú chồng Thomas sau đó được cho là uống cà phê có chứa xyanua sau khi kiên quyết đòi tiến hành khám nghiệm tử thi của cháu. Thomas thú nhận đã sát hại con gái 2 tuổi của Scaria Shaju, em chồng, vào năm 2014. Vợ của Shaju cũng bị giết chết vào năm 2016. Một năm sau, Thomas và em chồng Shaju cưới nhau.

Shaju nói với cảnh sát rằng, ông không biết rằng Thomas đứng sau cái chết của vợ và con gái, nhưng ông này cùng với một người nữa đã bị cảnh sát bắt giữ. Thomas được cho là gây ra các vụ đầu độc trên vì muốn kiểm soát tài chính và thừa hưởng khối tài sản kếch xù của gia đình, theo lời cảnh sát.

Nguồn: Daily Mail

Chia sẻ