Người nhà gào thét gọi tên, đón hướng dẫn viên tử nạn trong vụ nổ bom ở Ai Cập trở về

THANH HẢI,
Chia sẻ

Khi thi thể anh Nguyễn Trọng Tiến được đưa về nhà, nhiều người không cầm được dòng nước mắt, gào thét gọi tên anh...

Liên quan đến vụ 3 người thiệt mạng trong vụ đánh bom ở Ai Cập về đến Việt Nam, ngày 6/1, cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận cho biết, hiện thi thể của hướng dẫn viên Nguyễn Trọng Tiến (SN 1989, trú tỉnh Bình Thuận) đã được người nhà đưa về gia đình mai táng.

Người nhà gào thét gọi tên, đón hướng dẫn viên tử nạn trong vụ nổ bom ở Ai Cập trở về - Ảnh 1.

Xe chở người thân của 3 du khách gặp nạn cũng có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất. (Ảnh: Bùi Tư)

Khoảng 6h30 cùng ngày, có rất nhiều người dân tập trung ở căn nhà cấp 4 của bà Xuân (mẹ anh Tiến) tại thôn Bình Nhơn, xã Bình Tân, huyện Bắc Bình để cùng gia đình đón thi thể anh Tiến từ sân bay Tân Sơn Nhất về. Không khí trầm buồn bao phủ khắp xóm làng.

Từ khi nghe tin con trai bị tử nạn trong vụ đánh bom ở Ai Cập, bà Xuân (mẹ anh Tiến) vẫn không thể gượng dậy. Thỉnh thoảng lại cất tiếng yếu ớt gọi "Tiến ơi... con đâu rồi...", rồi lại ngất đi.

"Sự việc bất ngờ và khủng khiếp quá, nhiều ngày nay tôi vẫn ở đây cùng với mẹ và bà của Tiến. Đến giờ mọi người trong gia đình vẫn chưa hết choáng váng".

Sáng nay, biết con trai sắp về, bà Xuân đứng ngồi không yên, cứ loay hoay ra ngõ rồi lại vào nhà, ngóng chờ con trai trở về.

Đến khoảng 10h30, khi đoàn xe đưa thi thể anh Tiến về tới nhà, tiếng khóc lại vang lên xé lòng. Mọi người dường như không ai cầm được nước mắt. Nhiều người thân của anh Tiến ùa ra đường hét lớn gọi tên anh... "Tiến ơi, con đâu rồi".

Một người thân của anh Tiến cho biết, từ khi biết thông tin về vụ đánh bom khiến anh Tiến tử nạn, gia đình vẫn chưa tin đó là sự thật, sau này có người của công ty dịch vụ lữ hành Saigontourist đến liên hệ, nhiều người mới chấp nhận sự thực, anh Tiến đã chết.

Cũng theo người này, hôm qua (ngày 5/1) đại diện của công ty dịch vụ lữ hành Saigontourist đến gia đình thăm hỏi và cùng gia đình tổ chức tang lễ cho anh Tiến.

"Tôi là một người họ hàng ở xa của Tiến. Sự việc bất ngờ và khủng khiếp quá, nhiều ngày nay tôi vẫn ở đây cùng với mẹ và bà của Tiến. Đến giờ mọi người trong gia đình vẫn chưa hết choáng váng", người thân nạn nhân kể.

Người nhà gào thét gọi tên, đón hướng dẫn viên tử nạn trong vụ nổ bom ở Ai Cập trở về - Ảnh 3.

Hàng trăm người không kìm được nước mắt khi nhìn thấy thi thể anh Tiến về đến nhà.

Người này cũng cho biết, khi biết sự việc, mọi người đã cố giấu mẹ và bà ngoại Tiến vì sợ 2 người không chịu nổi cú sốc. Tuy nhiên, sau đó mẹ Tiến nằm ngủ thì chợt mơ thấy sự việc rồi kể cho mọi người nghe. Biết không thể giấu nổi, chị gái Tiến đành kể lại sự thật cho bà.

"Bà ấy khóc nhiều lắm, cứ mong đợi được nhìn thấy Tiến trở về. Tiến là người con hiếu thảo, quan hệ rất tốt với hàng xóm láng giềng... Mỗi khi về thăm gia đình, Tiến đều hỏi han và có quà cho mọi người... Ấy thế mà, Tiến lại ra đi đột ngột quá", người hàng xóm anh Tiến chia sẻ.

Thi thể anh Nguyễn Trọng Tiến (SN 1989, trú tỉnh Bình Thuận) về đến nhà vào khoảng 11h ngày 6/1. Lễ viếng và mai táng sẽ được tổ chức vào ngày mai (7/1).

Trước đó, 1h ngày 6/1, chuyến bay chở 3 thi thể gồm 2 du khách và 1 hướng dẫn viên du lịch trong vụ đánh bom ở Ai Cập đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Ba nạn nhân trong vụ đánh bom ở Ai cập gồm 2 du khách là anh Trần Hóa Khánh (sinh năm 1961), chị Nguyễn Thúy Quỳnh (sinh năm 1962) và hướng dẫn viên Nguyễn Trọng Tiến (sinh năm 1989).

Chiều 1/1, 9 người trong đoàn du khách gặp nạn vụ đánh bom ở Ai Cập đã được đưa về Việt Nam.

Theo đó, 9 du khách về nước đợt đầu tiên gồm: chị Lê Thị Ngọc Lan (sinh năm 1977), anh Trần Tấn Huy Cường (sinh năm 1972), anh Trần Tuấn Thông (sinh năm 1964), chị Trần Thị Hồng Loan (sinh năm 1966), Trần Thanh Trung (sinh năm 2002), Trần Thanh Trúc (sinh năm 1999), anh Lê Đức Minh (sinh năm 1961), Nguyễn Thị Anh Thơ (sinh năm 1997) và chị Nguyễn Thị Anh Thư (sinh năm 1961).

Trong đó, anh Trần Tuấn Thông (sinh năm 1964), chị Trần Thị Hồng Loan (sinh năm 1966), và cháu Trần Thành Trung (sinh năm 2002) bị các vết xây xước nhẹ.

Cháu Trần Thanh Trúc (sinh năm 1999) bị vết thương ở vai nhưng không nguy hiểm.

Như đã thông tin, khoảng 18h15 ngày 28/12, một vụ đánh bom xảy ra tại Cairo, gần khu kim tự tháp Giza (Ai Cập).

Đoàn xe chở 14 khách du lịch Việt Nam cùng một hướng dẫn viên người Việt của Công ty Saigontourist trên hành trình tham quan đã bị trúng bom gài bên lề đường. Vụ việc khiến 3 người Việt và một hướng dẫn viên người Ai Cập thiệt mạng.

Chia sẻ
Đọc tin tức mới nhất, xem Vụ nổ ở chung cư Linh Đàm nhanh nhất tại aFamily.