Người mua bánh mì siêu thị, người mua bưởi vỉa hè, hai cô nàng cùng "vỡ mộng" khi khui hàng

Meow,
Chia sẻ

Có lẽ cuộc đời đã hơi tàn nhẫn với hai cô nàng khi khiến họ "vỡ mộng" toàn tập về sản phẩm trông vô cùng đẹp mắt mình vừa mua!

"Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ" - câu slogan này đã trở thành một huyền thoại chị em nào cũng thuộc nằm lòng, nhưng không phải lúc nào chị em cũng đủ tỉnh táo để tin đó là sự thực. Bằng chứng là dù đã dặn lòng không nên nghe theo quảng cáo, hình ảnh chỉ là dối lừa, mọi thứ luôn được làm quá, thì vẫn không thiếu trường hợp chị em mua phải những sản phẩm khác xa hàng ngàn kilomet với hình ảnh trên bao bì.

Và mới đây, hai cô nàng "đen đủi" đã cùng lúc dính vào trường hợp éo le ấy. Để rồi dù một người mua bánh mì kẹp, một người mua bưởi, hai thứ vốn chẳng liên quan đến nhau, nhưng lại cùng chung một nỗi đau "vỡ mộng" vì sản phẩm hoàn toàn nằm ngoài khả năng tư duy hình ảnh của... con người.

Người mua bánh mì, người mua bưởi nhưng hai cô nàng lại phải nhận chung một cái kết đắng vì vỡ mộng khi nhận hàng - Ảnh 1.

Cô nàng thứ nhất bị một quả lừa đau đớn khi tách đôi chiếc bánh mì kẹp ra...

Người mua bánh mì, người mua bưởi nhưng hai cô nàng lại phải nhận chung một cái kết đắng vì vỡ mộng khi nhận hàng - Ảnh 2.

Nhìn bên ngoài ai cũng nghĩ bên trong ngập phomai và thịt nguội.

Người mua bánh mì, người mua bưởi nhưng hai cô nàng lại phải nhận chung một cái kết đắng vì vỡ mộng khi nhận hàng - Ảnh 3.

Nhưng không, tất cả chỉ là một dúm phomai, thịt nguội dồn cả vào mép bánh để bịp cô nàng ngây thơ.

Cùng chung cảnh ngộ đó, một cô nàng khác mua bưởi nhưng khi bóc ra thì không rõ mình đã mua nhầm quả gì...

Người mua bánh mì, người mua bưởi nhưng hai cô nàng lại phải nhận chung một cái kết đắng vì vỡ mộng khi nhận hàng - Ảnh 4.

Quả bưởi khá là hiếm có khó tìm, đủ để chủ nhân phải khóc thành mấy dòng sông vì bị lừa dối bởi cái mã đẹp.

Người mua bánh mì, người mua bưởi nhưng hai cô nàng lại phải nhận chung một cái kết đắng vì vỡ mộng khi nhận hàng - Ảnh 5.

Trong một diễn biến khác, một cư dân mạng đồng cảm với hai nàng đã chia sẻ chiếc bánh su kem lừa dối không kém.

Có lẽ cuộc đời đã hơi tàn nhẫn với hai cô nàng khi khiến họ phải "vỡ mộng" toàn tập về sản phẩm của mình. Một người đã phải bỏ tận 23 ngàn ra để mua cái bánh mì không, còn một người thì phải rao bán giống "bưởi lạ" hình bưởi ruột dưa chuột. Cư dân mạng cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài an ủi hai nàng: "Đen thôi, đỏ quên đi!".

Thôi thì đấy chị em ạ, thời buổi này khôn không bằng hên, đi mua hàng bây giờ muốn ngon ăn là cũng phải chịu khó cầu may một tí, may ra mới không vỡ mộng vì buồn.

Chia sẻ