Người mẹ tố chấp nhận bị hiếp dâm 2 lần để bảo vệ con: Công an tỉnh thống nhất không khởi tố vụ án

Bài, ảnh: Văn Tiên,
Chia sẻ

Liên quan đến nghi án người mẹ chấp nhận cho hàng xóm hiếp dâm 2 lần để bào vệ 2 con nhỏ trong đêm tối viết đơn xin đi tù vì quá nhục nhã, sau khi VKSND huyện Tân Thạnh tiếp tục bác đơn khiếu nại của chị L., Công an tỉnh Long An cho biết thống nhất với VKS tỉnh không khởi tố vụ án hình sự.

Chiều 29-9, Thiếu tướng Phan Chí Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Long An đã chủ trì buổi họp báo thông tin ban đầu liên quan đến nghi án chị T.P.T.L (ngụ huyện Tân Thạnh) viết đơn xin đi tù sau khi Công an huyện Tân Thạnh có quyết định không khởi tố vụ án chị L. bị hàng xóm hiếp dâm 2 lần trong đêm 20-6.

Người mẹ tố chấp nhận bị hiếp dâm 2 lần để bảo vệ con: Công an tỉnh thống nhất không khởi tố vụ án - Ảnh 1.

Thiếu tướng Phan Chí Thanh chủ trì buổi họp báo.

Người mẹ tố chấp nhận bị hiếp dâm 2 lần để bảo vệ con: Công an tỉnh thống nhất không khởi tố vụ án - Ảnh 2.

Buổi họp báo chiều 29-9 do Giám đốc Công an tỉnh Long An chủ trì.

Có mặt tại buổi họp báo, Đại tá Lưu Minh Thủy, người phát ngôn Công an tỉnh Long An cho biết  qua kết quả xác minh của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Thạnh, có sự phê chuẩn của VKSND huyện Tân Thạnh cũng như thẩm định của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, thống nhất với VKSND tỉnh, quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với tố giác về tội phạm hiếp dâm do bà L. tố giác là đúng quy định pháp luật theo khoản 1 Điều 107 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003.

Người mẹ tố chấp nhận bị hiếp dâm 2 lần để bảo vệ con: Công an tỉnh thống nhất không khởi tố vụ án - Ảnh 3.

Đại tá Lưu Minh Thủy thông tin với báo chí.

Ngoài việc thông tin cho báo chí về việc thống nhất giữa Công an tỉnh và VKSND tỉnh Long An không khởi tố vụ án hình sự, Công an tỉnh Long An không trả lời bất cứ câu hỏi nào khác.

Trao đổi với chúng tôi chiều 29-9, chị L. cho biết bà vẫn chưa nhận được thông báo chính thức từ phía Công an tỉnh Long An, chị chỉ mới nhận được thông báo từ phía Công an tỉnh Long An về việc chuyển đơn khiếu nại của chị lên VKSND tỉnh Long An.

Người mẹ tố chấp nhận bị hiếp dâm 2 lần để bảo vệ con: Công an tỉnh thống nhất không khởi tố vụ án - Ảnh 4.

Chị L. rất thất vọng với kết quả của Công an tỉnh Long An.

Trước đó như chúng tôi đã thông tin, theo chị T.P.T.L (SN 1983), ngụ tại thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An cho biết, vào rạng sáng 21-6, người hàng xóm là Huỳnh Lý A. đột nhập vào nhà chị, dùng dao uy hiếp và thực hiện hành vi hiếp dâm chị L. 2 lần.

Theo chị L. vì đối tượng dùng dao, 2 con nhỏ lại đang ở nhà nên để bảo vệ 2 con chị chấp nhận cho Huỳnh Lý A. hãm hiếp. Trong lúc diễn ra vụ việc, bé lớn (7 tuổi) do bị sốt nên ngủ say, riêng bé nhỏ (3 tuổi) khóc thét vì sợ hãi thì bị tên A. đe dọa. Đặc biệt, trước khi tên A. thực hiện hành vi xâm hại mình, chị L. có van xin A. cho mình nấu mì ăn vì quá đói bụng và cũng được A. đồng ý. Sau khi ăn xong, A. đã hãm hiếp chị L. 2 lần đến sáng rồi mới buông tha.

Người mẹ tố chấp nhận bị hiếp dâm 2 lần để bảo vệ con: Công an tỉnh thống nhất không khởi tố vụ án - Ảnh 5.

Để bảo vệ 2 con nhỏ, chị L. chấp nhận cho tên hàng xóm hãm hiếp 2 lần trong đêm 20-6.

Ngay trong sáng 21-6, chị L. đã đến Công an thị trấn Tân Thạnh để trình báo vụ việc và được hướng dẫn lên Long An để uống thuốc phơi nhiễm. Sau đó, Công an mời các bên lên làm việc, đối tượng A. cũng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình thực hiện với chị L.. Tuy nhiên, sau 2 tháng điều tra, ngày 22-8-2017, Đại tá Phạm Công Bô – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã ra thông báo không khởi tố vụ án hình sự theo đơn tố cáo của chị L. với lý do "Không có tình tiết phạm tội".

Quá bức xúc trước quyết định của Cơ quan điều tra, chị L. uất ức viết đơn "Xin được đi tù" gửi đến cơ quan chức năng.  Ngày 18-9, VKSND huyện Tân Thạnh cho biết sau khi nhận đơn khiếu nại của chị L., VKS đã nghiên cứu, xác minh, mời những người có liên quan đến lấy lời khai. Dựa trên các tài liệu xác minh, thu thập không có sự việc phạm tội như tố cáo nên VKSND huyện Tân Thạnh đã bác đơn khiếu nại của chị L.

Sau đó, chị L. tiếp tục làm đơn gởi đến VKSND tỉnh Long An để cầu cứu. Vụ việc nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận.

Chia sẻ