Người mẹ quái vật đánh con 2 tuổi vỡ hộp sọ, rách dạ dày

Theo Infonet,
Chia sẻ

Bị coi là cái gai trong mắt, bé Keanu Williams, 2 tuổi, tại thành phố Torquay, Devon, Anh bị chính người mẹ đẻ dã tâm cướp đi mạng sống bằng những trận đòn chí tử.

Thi thể của bé được tìm thấy với tổng cộng 37 vết thương, trong đó nghiêm trọng nhất là vết nứt hộp sọ và một vết rách to bằng nắm tay ở dạ dày. Ngoài ra, bản khám nghiệm của cơ quan chức năng còn cho biết, đứa trẻ tội nghiệp bị đánh nhiều lần bằng một cây gậy hoặc que lớn trong hơn 48 giờ, khiến em chết vì chảy máu trong.

Người mẹ quái vật đánh con 2 tuổi vỡ hộp sọ, rách dạ dày 1
  
Người mẹ quái vật đánh con 2 tuổi vỡ hộp sọ, rách dạ dày 2
Những vết thương trên cơ thể Williams.

Người mẹ ác quỷ được xác định là Rebecca Shuttleworth, 25 tuổi. Thi thể cậu bé Williams tội nghiệp được phát hiện ở nhà Luke Southerton, 32 tuổi, tình nhân của Shuttleworth, những ngày đầu năm 2011.

Người mẹ quái vật đánh con 2 tuổi vỡ hộp sọ, rách dạ dày 3
Vết thương trên mặt cậu bé tội nghiệp.

Người mẹ quái vật đánh con 2 tuổi vỡ hộp sọ, rách dạ dày 4
Vị trí hộp sọ bị nứt do mẹ bạo hành.

Điều tra của các nhà chức trách cho biết, Shuttleworth luôn cảm thấy bất mãn với Williams kể từ khi cậu bé được sinh ra năm 2008. Những bận bịu, khó khăn của việc làm mẹ khiến Shuttleworth nghĩ rằng, đứa bé tội nghiệp là chướng ngại vật trong cuộc sống.

Chính vì lẽ đó, mỗi hành động của cậu bé Williams đều khiến Shuttleworth cảm thấy gai mắt, nguyên nhân dẫn tới những trận “đòn thù” mà cậu bé tội nghiệp phải gánh chịu.

Người mẹ quái vật đánh con 2 tuổi vỡ hộp sọ, rách dạ dày 5
Vết bỏng ở chân Williams do bị mẹ đốt.

Khi phát hiện những vết thương trên cơ thể Williams, cảnh sát và các nhân viên xã hội Anh đã bị Shuttleworth qua mặt khi giải thích rằng, đó là do cậu bé bị ngã khi chơi đùa, nghịch ngợm. Bên cạnh đó, khi Williams phải nhập viện vì vết bỏng ở chân do bị bạo hành, Shuttleworth ngụy biện do cậu bé chạm phải lò sưởi.

Một tháng sau sự cố vết bỏng ở chân, thi thể Williams được phát hiện trong phòng tình nhân của Shuttleworth. Khi phát hiện ra đứa trẻ tội nghiệp không còn sống, cặp đôi ác quỷ này đã gọi điện cho dịch vụ cứu hộ khẩn cấp với tuyên bố, cậu bé xấu số bị lên cơn đau tim.

Người mẹ quái vật đánh con 2 tuổi vỡ hộp sọ, rách dạ dày 6
Thi thể em bé xấu số được đưa khỏi căn hộ của người mẹ và tình nhân.

Trả lời bồi thẩm đoàn trong phiên xử hôm qua (ngày 25/6), gã nhân tình Hotten nói rằng, khi đó, Shuttleworth hy vọng tình trạng của cậu bé “sẽ tốt lên” nên chỉ gọi điện cho 999 khi nhận ra tình cảnh nguy cấp. Tuy nhiên, chánh thanh tra Caroline Marsh, người phụ trách điều tra không chấp nhận những lời giải thích và chia sẻ: “Tôi đã gọi người mẹ này là quái vật và tôi sẽ vẫn dùng từ đó đối với những hành động tội ác mà ả gây ra".

Tình nhân của Shuttleworth cũng sẽ bị tuyên án trong ngày hôm nay vì có liên quan đến cái chết của cậu bé Williams tội nghiệp.

Người mẹ quái vật đánh con 2 tuổi vỡ hộp sọ, rách dạ dày 7
Cặp đôi ác quỷ tại tòa.

Song song với bản án dành cho những kẻ thủ ác, đội ngũ nhân viên xã hội Anh cũng đang bị điều tra vì lý do để lọt trường hợp bị bạo hành của Williams, nguyên nhân dẫn tới cái chết thảm khốc của cậu bé xấu số. Tuy việc quy trách nhiệm đã là quá muộn nhưng cái chết của Williams có thể giúp nhân viên xã hội cứu nhiều đứa trẻ khác thoát khỏi cảnh bạo hành.

Chia sẻ