Người lái xích lô bị tố trả lại tiền vàng mã cho khách Tây: "Tôi không bao giờ làm cái việc thất đức đấy"

Minh Khôi - Minh Ngọc,
Chia sẻ

Liên quan đến vụ việc 2 du khách nước ngoài thuê xe xích lô đi tham quan Hà Nội nhưng bị trả lại 900.000 đồng bằng tiền âm phủ, mới đây, người lái xe xích lô trong vụ việc đã lên tiếng trần tình, phủ nhận thông tin MXH đã đăng tải trước đó.

Liên quan đến vụ việc lái xe xích lô chở hai du khách người Pháp đi dạo tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hoàn Kiếm, Hà Nội) với giá 600 nghìn đồng/giờ và trả lại 900 nghìn đồng tiền âm phủ khi khách trả 1,5 triệu đồng, sáng 18/7, PV đã có mặt tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, tại đây, những người đang hành nghề đạp xích lô khu vực này vẫn đang xôn xao bàn tán về câu chuyện này.

Ngay sau khi được xem đoạn clip của vị khách Tây tố bị trả tiền âm phủ, một số người hành nghề đạp xích lô đã nhận ra tài xế xích lô chở 2 du khách người Pháp tên Chinh, quê ở Nam Định. "Anh ấy là người rất hiền lành, chịu khó và cũng có thâm niên đạp xích lô nhiều năm ở khu vực hồ Hoàn Kiếm", một người lái xích lô chia sẻ.

Người lái xích lô bị tố trả lại tiền vàng mã cho khách Tây: Tôi không bao giờ làm cái việc thất đức đấy - Ảnh 1.

Tại khu vực bờ Hồ, rất nhiều chiếc xích lô đang chở khách, hầu hết là du khách nước ngoài.

Anh B., một người có thâm niên lái xích lô 2 năm ở khu vực này, tuy không biết người tài xế trong ảnh, nhưng anh cho rằng, nếu những thông tin trên mạng là đúng sự thật thì cần xử lý nghiêm, để không ảnh hưởng đến những người làm cùng nghề.

Người lái xích lô bị tố trả lại tiền vàng mã cho khách Tây: Tôi không bao giờ làm cái việc thất đức đấy - Ảnh 2.

Anh B. - một người hành nghề xích lô cho biết, dù không biết người tài xế xích lô kia, nhưng nếu những thông tin đăng trên mạng là đúng thì cần xử lý nghiêm, tránh ảnh hưởng đến những người khác.

Anh B. cũng thông tin thêm, thông thường xích lô chở du khách đi dạo sẽ thu từ 200-300 nghìn đồng/ giờ. Nếu lấy 600 nghìn đồng 1 giờ theo mạng xã hội thì quá đắt.

Đặc biệt, khi liên hệ với anh Nguyễn Văn Chinh (Hải Hậu, Nam Định - người trực tiếp lái xích lô chở 2 vị khách Tây trên), anh này khẳng định: "Không có chuyện tôi trả lại tiền âm phủ cho du khách như câu chuyện trên mạng xã hội. Tôi không bao giờ làm cái việc thất đức đấy, bởi mình còn làm ăn lâu dài chứ không phải ngày một, ngày hai".

Đặc biệt, anh Chinh cũng thừa nhận việc mình lấy khách du lịch với giá 600 nghìn là cao nhưng một mực khẳng định không trả tiền âm phủ cho khách.

Người lái xích lô bị tố trả lại tiền vàng mã cho khách Tây: Tôi không bao giờ làm cái việc thất đức đấy - Ảnh 3.

Ba tờ tiền âm phủ được cho là của người xích lô trả lại cho vị khách du lịch.

Anh Chinh cho biết, do thời tiết mưa nên ngày 17/7 anh cùng 1 người bạn đã về quê vì ít khách đi xích lô. Tuy nhiên, sau khi câu chuyện được chia sẻ lên mạng xã hội, anh Chinh sẵn sàng chất vấn với các bên, để lấy lại sự trong sạch cho bản thân mình.

"Kể từ khi câu chuyện của tôi được đăng trên facebook đã ảnh hưởng rất lớn đến gia đình. Mẹ tôi đang ốm nặng nghe tin này bà càng bệnh thêm. Tôi có thể lấy giá khách đi xích lô cao nhưng không bao giờ tôi trả lại tiền âm phủ cho khách...", anh Chinh nói.

Cũng theo anh Chinh, anh làm nghề lái xích lô tại khu vực này đã được 2 năm và đây chính là nguồn thu chính của cả gia đình.

Trước đó, vào tối 17/7, trên mạng xã hội lan truyền video hai du khách Pháp bị người lái xích lô ở Hà Nội trả lại tiền thừa bằng tiền âm phủ. 

Người lái xích lô bị tố trả lại tiền vàng mã cho khách Tây: Tôi không bao giờ làm cái việc thất đức đấy - Ảnh 4.

Việc người lái xích lô bị "tố" trả lại tiền âm phủ cho khách nước ngoài khiến dư luận bức xúc.

Theo đó, sau khi kết thúc hành trình tham quan Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh với giá 600 nghìn đồng trong thời gian một tiếng, vị khách nước ngoài thanh toán 1tr500 nghìn đồng thì được người lái xích lô trả lại 900 nghìn đồng, gồm 1 tờ 500 nghìn đồng và 2 tờ 200 nghìn đồng nhưng là… tiền âm phủ. Khi định dùng số tiền này để trả tiền taxi, hai vị khách mới biết đây là tiền giả, không thể sử dụng.

Chia sẻ