Người gọi xe cứu hỏa kể lại phút chứng kiến nổ ô tô và đoàn người tháo chạy trong vụ cháy quán Karaoke

Minh Ngọc,
Chia sẻ

“Thấy ngọn lửa bắt đầu lan vào các đồ vật, tôi liền nhấc máy gọi 114, liền sau đó là mấy chục người chạy ra và có tiếng nổ của chiếc xe ô tô đỗ ở trước quán”, ông Chiến kể lại.

“Tôi thấy mấy chục người hốt hoảng chạy ra”

Vào khoảng 14h ngày 1/11 đã xảy ra vụ cháy lớn khiến 4 ngôi nhà trên phố Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy bị thiêu rụi và ảnh hưởng đến hàng chục hàng quán cùng dãy phố. Cơ quan chức năng xác định có 13 người đã tử vong trong đám cháy kinh khủng này.

Ông Bùi Xuân Chiến (trú tại tổ 25, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) nói rằng ông là người đầu tiên gọi cho lực lượng PCCC để thông báo vụ việc và cũng là người tận mắt chứng kiến sự việc đau lòng, kể lại: “Lúc đó tôi đi về đúng ngã tư đèn đỏ, thấy ngọn lửa cháy lẹt đẹt ở chỗ biển quảng cáo, tôi liền nhấc máy gọi 114, liền sau đó là mấy chục người (khoảng 30 – 40 người –PV) chạy ra. Chỉ sau vài phút thì có tiếng nổ của chiếc xe ô tô đỗ ở trước quán, tiếp nữa là vài chiếc xe máy bị lửa từ tấm biển quảng cáo rơi xuống làm cháy yên xe rồi bị thiêu rụi. Lúc đầu tiên lửa chỉ cháy nhỏ thôi, nhưng sau vài phút thì nó lan ra kinh hoàng trước sự chứng kiến của mọi người”, ông Chiến nhớ lại.

cháy nhà ở Trần Thái Tông
Ông Chiến bần thần nhớ lại giây phút chứng kiến sự việc

Khẳng định lại mình chính là người đầu tiên gọi cho lực lượng PCCC, ông cho biết có thói quen và có ‘duyên’ mỗi khi thấy có khói thì liền bấm số 114 để báo vì đã thuộc lòng: “Tôi dùng số điện thoại 097 xxx 1102 gọi cho cảnh sát PCCC, các anh cứ kiểm tra thì thấy. Họ (cán bộ trực ban –PV) có hỏi lại cháy ở đâu, tôi trả lời là ở đầu ngõ làng Hậu, đường Trần Thái Tông. Vì số nhà không thống nhất nên tôi nói như vậy để cứ đến cổng làng Hậu là thấy vụ việc. Trong điện thoại tôi còn nghe thấy rõ cán bộ nói ‘báo động’, thế thì mới hạ máy”, ông Chiến nói.

cháy nhà ở Trần Thái Tông
Theo ông Chiến, sau vài phút ngọn lửa phát ra ở chiếc biển quảng cáo phía trên rơi xuống chiếc xe ô tô đỗ ở dưới, có tiếng nổ vang lên

cháy nhà ở Trần Thái Tông
Ngọn lửa nhanh chóng lan sang 3 căn nhà bên cạnh, thiệt hại về tài sản là rất lớn.


Clip: Định Nguyễn

cháy nhà
Một chiếc ô tô bị thiêu trụi (Ảnh: Zing)

Ông Chiến kể thêm, sau cuộc điện thoại thông báo cho lực lượng PCCC cũng là lúc ngọn lửa bùng lên càng mạnh. Sau đó ít phút thì lực lượng PCCC điều xe cứu hỏa đến hiện trường.
“Ban đầu là vài xe, rồi tiếp đến là liên tục có xe cứu hỏa đến. Tôi cho rằng đây là vụ hỏa kinh hoàng lịch sử nhất từ trước đến nay ở khu vực Hà Nội”, ông này chia sẻ.

“Chỉ chậm vài giây là chúng tôi chết vì ngạt khói”

Cũng có mặt tại hiện trường sau hơn 5 tiếng đồng hồ, không rời chỗ và luôn hướng về phía ngôi nhà làm việc của mình sát bên cạnh nhà số 68 (nhà bị cháy), anh Th., 1 nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại thời điểm phát hiện sự việc, anh cùng với 6 người nữa tá hỏa bỏ chạy thoát trong gang tấc.

“Tôi đang ngủ ở tầng 7, lúc đó có nhân viên có cả nữ giới làm việc ở tầng 5 chạy lên báo có cháy. Mắt nhắm mắt mở lao xuống thì khi đó khói đã bốc nghi ngút trong nhà, chạy được xuống tầng 1 thì một số người đã thoát ra nhưng cửa kéo tự động lại mất điện và đã đóng sập”. 

cháy nhà ở Trần Thái Tông
Anh Th. nhớ lại giây phút thoát chết trong gang tấc

Cũng theo anh Th. lúc này phía trong nhà tầng 2 còn một đến hai nhân viên nữa cũng nháo nhác, ai thoát được đâu thì thoát. 

“Tôi dùng hết sức mình đạp, may mà cửa tung ra, lúc ấy khói khét lẹt bao trùm rồi. Ra được ngoài thì được thông báo mấy người phía trong đã đẩy cửa hậu và phi ra ban công trèo xuống. Nếu chậm vài giây phút nữa thì chúng tôi bị chết hết vì ngạt khói”, anh Th. nhớ lại.


cháy nhà ở Trần Thái Tông


cháy nhà ở Trần Thái Tông
Lực lượng PCCC huy động hàng trăm chiếc xe cứu hỏa đến hiện trường

cháy nhà ở Trần Thái Tông
Khói của vụ việc bao trùm toàn khu vực quận Cầu Giấy 

cháy nhà

cháy nhà
Nhiều người gục xuống khi không tìm ra người thân (Ảnh Định Nguyễn).

Liên quan đến vụ cháy trên, tính tới thời điểm 22 giờ 30 ngày 1-11, cơ quan chức năng đã đưa được 13 nạn nhân tử vong ra ngoài. Xác nhận với chúng tôi, Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh (Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an) cho biết, lực lượng chức năng ở hiện trường đã đưa 13 nạn nhân tử vong từ trong vụ cháy quán karaoke phố Trần Thái Tông (Hà Nội) ra ngoài. Theo Thiếu tướng Mạnh, tuy nhiên Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn tiếp tục yêu cầu các lực lượng tại chỗ tiếp tục tìm kiếm. Thời gian cứu hộ dự kiến tiếp tục cho đến sáng ngày 2/11.

Cảnh báo tai nạn cháy nổ tại các quán Karaoke

Tối 1/11, Cục Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) đã có công điện khẩn gửi Giám Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Theo đó, từ đầu năm 2016 đến nay, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 23 vụ cháy tại các cơ sở kinh doanh karaoke, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Đặc biệt, vào ngày 01/11/2016 xảy cháy tại Quán karaoke 68 (số 68 đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội) và cháy lan sang 03 ngôi nhà liền kề, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an, C66 đề nghị tập trung chỉ đạo thực hiện ngay một số nội dung sau:

1. Tổ chức rà soát, tổng kiểm tra các cơ sở vui chơi giải trí, tập trung đông người, nhất là các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ như: quán karaoke, vũ trường, quán bar, nhà hàng…
2. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, hướng dẫn cơ sở khắc phục ngay những sơ hở, thiếu sót. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về PCCC, trường hợp vi phạm nghiêm trọng phải tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động. 
3. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn biện pháp, kỹ năng chữa cháy, thoát nạn, phát huy tối đa phương châm “bốn tại chỗ”.
4. Đối với vụ cháy tại Quán karaoke 68, Công an, Cảnh sát PCCC Tp. Hà Nội khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khắc phục hậu quả; điều tra, kết luận nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ