Người dân vật vã trong cái nắng 37 độ, trẻ em mệt nhoài trong tay mẹ trên đường về miền Tây nghỉ lễ

Văn Tiên,
Chia sẻ

Ngay từ sáng sớm 28/4, người dân miền Tây đã lỉnh kỉnh đồ đạc, chen chúc nhau dưới cái nắng gắt 37 độ của Sài Gòn để về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 4 ngày.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay từ 7h sáng 28-4, hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau trên quốc lộ 1A, đoạn từ vòng xoay An Lạc đến cầu vượt Nguyễn Văn Linh để về quê nghỉ lễ. Tay xách, nách mang, nhiều em nhỏ mỏi mệt đã ngủ gục trên xe của bố mẹ.

Người dân vật vã trong cái nắng 37 độ, trẻ em mệt nhoài trong tay mẹ trên đường về miền Tây nghỉ lễ - Ảnh 1.

Hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau di chuyển trên quốc lộ 1A.

Người dân vật vã trong cái nắng 37 độ, trẻ em mệt nhoài trong tay mẹ trên đường về miền Tây nghỉ lễ - Ảnh 2.

Bé trai ngủ gục trên xe mẹ để di chuyển về quê.

Người dân vật vã trong cái nắng 37 độ, trẻ em mệt nhoài trong tay mẹ trên đường về miền Tây nghỉ lễ - Ảnh 3.

Chen chúc nhau để di chuyển.

Để di chuyển nhanh hơn, nhiều phương tiện giao thông bất chấp luật, leo hẳn lên vỉa hè. Lấn làn, tranh nhau từng khe hở để di chuyển khiến giao thông thêm phần hỗn độn. Với nhiệt độ lên đến 37 độ C, người dân tỏ ra mệt mỏi khi tình trạng ùn ứ liên tục xảy ra.

Người dân vật vã trong cái nắng 37 độ, trẻ em mệt nhoài trong tay mẹ trên đường về miền Tây nghỉ lễ - Ảnh 4.

Cầu Bình Điền 1 trở nên quá tải khi hàng ngàn phương tiện xen lẫn nhau.

Người dân vật vã trong cái nắng 37 độ, trẻ em mệt nhoài trong tay mẹ trên đường về miền Tây nghỉ lễ - Ảnh 5.

Kỳ nghỉ lễ chính thức kéo dài 4 ngày khiến người dân tranh thủ về quê.

Người dân vật vã trong cái nắng 37 độ, trẻ em mệt nhoài trong tay mẹ trên đường về miền Tây nghỉ lễ - Ảnh 6.

Các bé nhỏ cũng theo bố mẹ về quê nghỉ lễ.

Trong khi đó, tại khu vực bến xe miền Tây, hàng ngàn người dân chen chúc nhau xếp hàng để mua vé xe về quê dịp lễ. Hầu hết các tuyến xe về miền Tây đều tăng giá vé nhưng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu mua vé về quê của người dân.

Các tuyến có lượng hành khách tăng cao như từ TPHCM đi các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang… Vì chờ đợi mua vé quá lâu, người lớn, trẻ con đều nằm gục dưới ghế, đợi người nhà mua được vé để về quê.

Người dân vật vã trong cái nắng 37 độ, trẻ em mệt nhoài trong tay mẹ trên đường về miền Tây nghỉ lễ - Ảnh 7.

Khu vực bến xe miền Tây, người dân chen chúc để mua vé.

Người dân vật vã trong cái nắng 37 độ, trẻ em mệt nhoài trong tay mẹ trên đường về miền Tây nghỉ lễ - Ảnh 8.

Một gia đình ngồi mệt mỏi để chờ đợi mua được vé xe về quê.

Người dân vật vã trong cái nắng 37 độ, trẻ em mệt nhoài trong tay mẹ trên đường về miền Tây nghỉ lễ - Ảnh 9.

Hai mẹ con mệt nhoài vì chờ đợi quá lâu.

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được sáng 28/4 tại khu vực bến xe miền Tây và quốc lộ 1A hướng về miền Tây.

Người dân vật vã trong cái nắng 37 độ, trẻ em mệt nhoài trong tay mẹ trên đường về miền Tây nghỉ lễ - Ảnh 10.

Đường vào lối mua vé xe không còn một chỗ trống.

Người dân vật vã trong cái nắng 37 độ, trẻ em mệt nhoài trong tay mẹ trên đường về miền Tây nghỉ lễ - Ảnh 11.

Tranh thủ ôm con nhỏ để vào mua vé.

Người dân vật vã trong cái nắng 37 độ, trẻ em mệt nhoài trong tay mẹ trên đường về miền Tây nghỉ lễ - Ảnh 12.

Đường về nhà còn xa quá.

Người dân vật vã trong cái nắng 37 độ, trẻ em mệt nhoài trong tay mẹ trên đường về miền Tây nghỉ lễ - Ảnh 13.
Người dân vật vã trong cái nắng 37 độ, trẻ em mệt nhoài trong tay mẹ trên đường về miền Tây nghỉ lễ - Ảnh 14.

Thời tiết nắng nóng khiến nhiều em nhỏ cũng mệt mỏi.

Người dân vật vã trong cái nắng 37 độ, trẻ em mệt nhoài trong tay mẹ trên đường về miền Tây nghỉ lễ - Ảnh 15.
Người dân vật vã trong cái nắng 37 độ, trẻ em mệt nhoài trong tay mẹ trên đường về miền Tây nghỉ lễ - Ảnh 16.

Hướng về miền Tây kẹt cứng trong khi chiều ngược lại vô cùng thông thoáng.

Người dân vật vã trong cái nắng 37 độ, trẻ em mệt nhoài trong tay mẹ trên đường về miền Tây nghỉ lễ - Ảnh 17.

Một em bé gục trên tay mẹ tại nhà chờ xe khách.

Chia sẻ