Người dân Thủ đô đã làm gì với 1 ngày nghỉ tết?

Admicro,
Chia sẻ

Ngày Tết dương lịch, nhân viên công sở chỉ được nghỉ lễ 1 ngày, vì vậy các kế hoạch đi chơi xa đều không thực hiện được.

Hãy cùng xem lại người dân thủ đô đã tận dụng ngày nghỉ ngắn ngày của mình vào những việc gì nhé. 
 
Thám hiểm thủy cung lớn nhất Việt Nam
 
Nằm trong trung tâm thương mại Times City (458 Minh Khai, Hà Nội), Vinpearl Aquarium hội tụ hàng ngàn loài sinh vật với hơn 30.000 cá thể từ khắp nơi trên thế giới, là thủy cung lớn nhất Việt Nam, đồng thời là thủy cung có đường hầm đầu tiên tại Hà Nội. 
 
Đúng 9 giờ 30 phút, Times City mở cửa hoạt động nhưng chỉ 30 phút sau, hầu hết các điểm vui chơi, mua sắm trong khuôn viên trung tâm thương mại này đã đông nghẹt người.
 
Khu vực thủy cung Vinpearl Aquarium Times City đã xảy ra tình trạng quá tải khi có hàng ngàn lượt khách đổ về tham quan. Để có được tấm vé trong tay, nhiều người phải xếp hàng cả 30 phút. Nhiều gia đình đưa con nhỏ đi chơi nhưng không đủ kiên nhẫn xếp hàng mua vé nên đành ngậm ngùi quay về.
 
Người dân Thủ đô đã làm gì với 1 ngày nghỉ tết? 1
Thám hiểm thủy cung
 
Người dân Thủ đô đã làm gì với 1 ngày nghỉ tết? 2
Người dân đến chật kín khuôn viên Time City
 
Người dân Thủ đô đã làm gì với 1 ngày nghỉ tết? 3
 
Vui chơi ở Royal City
 
Mặc dù đã khai trương được một thời gian khá lâu nhưng Royal City vẫn tỏ ra chưa hề giảm nhiệt. Khu vực ngã tư sở gần Royal City luôn trong tình trạng tắc đường, đặc biệt là trong các ngày nghỉ, ngày lễ. Tại đây tập trung rất nhiều những hình thức vui chơi, giải trí, nhà hàng ăn uống, cafe từ sang chảnh cho tới bình dân, phù hợp với nhiều người ở nhiều hoàn cảnh. 
 
Người dân Thủ đô đã làm gì với 1 ngày nghỉ tết? 4
Royal City luôn tấp nập vào các ngày lễ
 
Người dân Thủ đô đã làm gì với 1 ngày nghỉ tết? 5
 
Dạo chơi trong công viên Thủ Lệ
 
Tại vườn thú Thủ Lệ, ngay từ 8 giờ sáng mùng 1, các quầy bán vé đều chật kín khách xếp hàng. Càng đến trưa, lượng người kéo về càng đông.
 
Du khách chủ yếu là các gia đình đưa con nhỏ đi xem thú, tản bộ trong ngày nghỉ đầu năm. Nhiều điểm vui chơi bóng nước, cưỡi ngựa, đi tàu sắt, đu quay… có hàng trăm người xếp hàng mua vé, chờ đến lượt.
 
Nhiều hàng quán trong khuôn viên vườn thú cũng được dịp “đội giá” chặt chém du khách với giá 12.000 đồng/chai nước lọc; 25.000 đồng/cốc trà sữa; 20.000 đồng/chai C2; 40.000 đồng/quả dừa…
 
Người dân Thủ đô đã làm gì với 1 ngày nghỉ tết? 6
Từ sáng sớm nhiều gia đình đã chở nhau đến công viên
 
Người dân Thủ đô đã làm gì với 1 ngày nghỉ tết? 7
Công viên Thủ Lệ chật kín người xem
 
Chụp ảnh ở vườn hoa Bách Nhật
 
Tranh thủ ngày nghỉ đầu năm, nhiều bạn trẻ xúng xính chuẩn bị khăn áo đến các điểm chụp ảnh nổi tiếng ở Hà Nội như khu vực bãi đá ven song hồng, vườn hoa Bách Nhật (Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội); đầm sen Tây Hồ… khiến các khu vực này có lượng khách tăng đột biến.
 
Người dân Thủ đô đã làm gì với 1 ngày nghỉ tết? 8
 
Người dân Thủ đô đã làm gì với 1 ngày nghỉ tết? 9
 
Đi mua sắm ở siêu thị
 
Nhiều siêu thị cho nhân viên nghỉ Tết trong ngày này, tuy nhiên cũng không ít nơi vẫn bán hàng bình thường. Nhìn vào quang cảnh siêu thị điện máy HC 399 Phạm Văn Đồng vào sáng 1/1/2014 có thể thấy tình hình mua sắm vẫn rất tấp nập. Rất nhiều gia đình đã tận dụng thời gian để đi siêu thị mua sắm chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán sắp tới. Bởi với nhiều người, một năm làm việc bận rộn khiến họ không có thời gian chăm lo cho gia đình, chỉ đến ngày nghỉ lễ mới có thể thảnh thơi đi mua sắm.
 
Người dân Thủ đô đã làm gì với 1 ngày nghỉ tết? 10
 
Người dân Thủ đô đã làm gì với 1 ngày nghỉ tết? 11
Rất đông khách hàng chờ thanh toán
 
Người dân Thủ đô đã làm gì với 1 ngày nghỉ tết? 12
Các gia đình rủ nhau đi mua sắm
 
Người dân Thủ đô đã làm gì với 1 ngày nghỉ tết? 13
Nhân viên trông xe còn cẩn thận xếp xe ngay ngắn cho khách hàng, khiến nhiều người mua xong ra khá “choáng.
 
Chia sẻ