Người đàn ông tự cắt "của quý" ở Đà Nẵng từng đập phá ô tô và nhét hàng chục kim băng vào "cậu nhỏ"

KHƯƠNG MỸ,
Chia sẻ

Theo Bệnh viện Đà Nẵng, người đàn ông có biểu hiện ngáo đá, tự cắt "của quý" của mình cách đây 1 năm đã từng nhét hàng chục cây kim băng vào bộ phận sinh dục.

Ngày 1/12, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, đang tích cực điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Hoàng Phước (SN 1979, trú Q.2, TP Hồ Chí Minh), người đàn ông có biểu hiệu ngáo đá, tự cắt "của quý", nhảy từ nóc bệnh viện xuống đất vì nghĩ mình bị gắn định vị... vào bộ phận sinh dục.

Dự kiến, vài ngày nữa sau khi dần hồi phục sức khỏe, bệnh nhân Phước sẽ được chuyển đến Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Đặc biệt, đây không phải là lần đầu Phước lên cơn loạn thần, tự làm tổn thương bản thân mình.

Theo Bác sĩ Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, cách đây 1 năm, Phước cũng từng được đưa đến bệnh viện cấp cứu và điều trị trong tình trạng bộ phận sinh dục bị nhét hơn 10 cây kim băng bên trong.

"Năm 2018, các bác sỹ tại Bệnh viện Đà Nẵng đã nỗ lực khi phẫu thuật lấy ra hơn 10 cây kim băng bị bệnh nhân này tự nhét trong bộ phận sinh dục của mình...", bác sĩ Nhân thông tin.

Người đàn ông lên cơn ngáo đá, tự cắt của quý từng đập phá ôtô và nhét hàng chục kim băng vào cậu nhỏ - Ảnh 1.

Phước tại Công an phường Thạch Thang (quận Hải Châu, Đà Nẵng) sau khi đập phá ô tô vào tháng 11/2018.

Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên đối tượng này lên cơn loạn thần và gây náo loạn khiến nhiều người thót tim.

Trước đó, ngày 13/1/2018, Phước cũng chính là đối tượng có biểu hiện "ngáo đá" đã lên cầu Rạch Miễu (tỉnh Tiền Giang), rồi leo ra lan can nhún nhảy, la hét, dọa nhảy xuống sông. Sau gần 2 tiếng đồng hồ thuyết phục bất thành, lực lượng chức năng đã tiếp cận khống chế và đưa nam thanh niên này rời khỏi thành cầu an toàn.

Sau nhiều lần quậy phá trong cơn phê ma túy, Phước bị đưa vào trại cai nghiện ở Tiền Giang. Sau khi ra trại cai nghiện, Phước đi máy bay ra Đà Nẵng và lưu trú ở khách sạn.

Ngày 6/11/2018, sau khi sử dụng ma túy và bị ngáo đá, Phước đi bộ trên đường Lý Tự Trọng (Đà Nẵng) và dùng gạch liên tục đập phá ô tô của người dân đang đỗ tại đây, rồi bỏ trốn vào khu vực Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng.

Nhận tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng truy bắt được Phước. Tại cơ quan công an, qua kiểm tra, trong túi quần của đối tượng có 1 giấy CMND làm giả có ảnh của Phước, nhưng lại mang tên Trần Phát Được (SN 1977, quê TP.HCM).

Người đàn ông lên cơn ngáo đá, tự cắt của quý từng đập phá ôtô và nhét hàng chục kim băng vào cậu nhỏ - Ảnh 2.

Chiếc ô tô đỗ trên đường phố Đà Nẵng bị Phước đập phá trong lúc lên cơn ngáo đá.

Như đã đưa tin, khoảng 19 giờ tối 27/11, người đàn ông có biểu hiện không tỉnh táo, liên tục la hét, đấm vỡ cửa kính, rồi đu đưa trên biển quảng cáo ở tầng 20 của khách sạn Alacarte, đòi nhảy xuống. Sau đó, người này đã dùng vật nhọn tự cắt vào "của quý" của mình khiến máu chảy rất nhiều.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CHCN Công an TP Đà Nẵng đã điều 4 xe chuyên dụng, cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, dùng nệm hơi giăng sẵn dưới mặt đất, đồng thời một số chiến sỹ cố gắng tiếp cận đối tượng để thuyết phục đối tượng đi vào vị trí an toàn. Tuy nhiên, người này có biểu hiện "ngáo đá" nên không hợp tác.

Sau hơn 2 giờ đồng hồ đu đưa ngoài trời ở độ cao gần 100 mét, khoảng 22 giờ khuya cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã dùng thang dây kéo được đối tượng vào bên trong khách sạn và đưa đi cấp cứu, trong tình trạng 1/3 bộ phận sinh dục đã bị cắt bỏ.

Người đàn ông lên cơn ngáo đá, tự cắt của quý từng đập phá ôtô và nhét hàng chục kim băng vào cậu nhỏ - Ảnh 3.

Hiện trường vụ người đàn ông ngáo đá tự cắt "của quý" rồi đu bám trên tầng 20 của khách sạn.

Người đàn ông lên cơn ngáo đá, tự cắt của quý từng đập phá ôtô và nhét hàng chục kim băng vào cậu nhỏ - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng được điều động đến hiện trường để giải cứu người đàn ông ngáo đá. Ảnh: Bách Khoa

Người đàn ông lên cơn ngáo đá, tự cắt của quý từng đập phá ôtô và nhét hàng chục kim băng vào cậu nhỏ - Ảnh 5.

Phước được đưa đi cấp cứu sau khi tự cắt "của quý" của mình.

Người đàn ông lên cơn ngáo đá, tự cắt của quý từng đập phá ôtô và nhét hàng chục kim băng vào cậu nhỏ - Ảnh 6.

Vụ việc thu hút rất đông người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi. Ảnh: Bách Khoa

Các bác sĩ đã phải rất nỗ lực mới nối lại đoạn này và tình trạng sức khỏe bệnh nhân đã ổn định. Do Phước bị loạn thần nên đơn vị phối hợp bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng tiến hành điều trị rối loạn tâm thần. Ca phẫu thuật được đánh giá thành công, nhưng dương vật của bệnh nhân bị tổn thương nghiêm trọng, cần theo dõi chức năng trong vài ngày tới.

Tuy nhiên, đến 23 giờ khuya cùng ngày, bệnh nhân này tiếp tục bị mất kiểm soát, cởi hết quần áo, mở cửa sổ để trèo ra bên ngoài tầng 2 và liên tục la hét, khiến nhiều người thót tim. Mãi đến 0h50 rạng sáng 28/11, các y bác sĩ, bảo vệ bệnh viện và công an mới "giải cứu" được bệnh nhân này.

Người đàn ông lên cơn ngáo đá, tự cắt của quý từng đập phá ôtô và nhét hàng chục kim băng vào cậu nhỏ - Ảnh 7.

Mặc dù vừa được nối lại bộ phận sinh dục, nhưng người đàn ông tự cắt "của quý" khi lên cơn ngáo đá đã liên tục gây náo loạn bệnh viện.

Khoảng 8 giờ sáng 29/11, người đàn ông này lại tiếp tục leo lên nóc dãy nhà E của bệnh viện Đà Nẵng. Vài tiếng sau, Phước bất ngờ nhảy từ mái nhà bệnh viện xuống đất, và bị gãy xương đùi trái, xương tay trái, xương chậu, chấn thương sọ não...

Theo các bác sỹ, do Phước sử dụng ma túy quá nhiều nên dẫn đến bị loạn thần, tâm thần dạng ảo tưởng và rối loạn giới tính. Mỗi khi lên cơn, bệnh nhân sẽ tự gây tổn thương bản thân, nhất là bộ phận sinh dục.

Theo một chiến sĩ chia sẻ, qua trò chuyện, Phước cho biết, nghi ngờ mình bị cơ quan chức năng gắn định vị ở bộ phận sinh dục để theo dõi hành tung, nên nhiều lần Phước đã có ý định cắt bỏ... Phước cũng cho rằng, mình từng dùng nam châm để thử và phát hiện là có tương tác, nên người này càng khẳng định ý nghĩ hoang đường của bản thân là đúng.

Chia sẻ